1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Themgoroth và mặt trời bạc phếch cần nghe một lời nói thật

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi hoangnguyen79, 03/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Themgoroth và mặt trời bạc phếch cần nghe một lời nói thật

    lão gàn đã quá chán nản với cuộc tranh cãi cùng các vị. Nhưng việc các vị đem Kiếm Hiệp cốc ra bôi bác cùng Ất minh trưởng lão là chuyện cần làm cho ra lẽ. Vì vậy, xin Hoàng giáo chủ và bằng hữu cho phép lão gàn có mấy lời cuối cùng. Kính!
    Đề nghị Thánh cô đại khai sát giới khi chứng kiến kẻ nào định vin vào topic này mà giở trò vô văn hoá.
    Bạc Dương tiên sinh và Dâm tiên sinh, lão gàn có 3 điều muốn hỏi:
    1- Bạc Dương là ai mà lại phải dùng một cái tên giả để vào đây?
    2- Dâm tiên sinh định gây sự thế nào mà phải nhờ các bằng hữu của mình dùng phép phân thân để xa luân chiến( điều này đã nói trong topic trước rồi)
    3- các vị có tư cách thế nào mà phải bố trí cẩn thận , thậm chí dùng tới trò Di hoạ Giang Đông, úp mở đánh lận tên tuổi Tam Tề đại sư để ra chiêu?
    Viết tới đây, lão gàn đột nhiên nhớ tới lời của Vi nhất tiếu khi hỏi lai lịch kẻ lạ mặt đã mạo danh Minh Giáo trên núi Võ Đang( Ỷ Thiên Đồ Long kí) . Không hiểu các vị đã đọc chưa, lão gàn xin nhắc lại( Vi huynh cho mượn bản quyền nhá, tạ lỗi sau)
    Vi Mỗ hỏi ngốc thật. Các hạ cam tâm làm ưng khuyển cho ngoại bang, làm nô tài cho dị tộc. Không nói tên ra là điều hay- kẻo rồi nhục tới 17, 18 đời tổ tiên
    Lão gàn nhận ra mình cũng quá ngốc. Bạc Dương và Dâm tiên sinh thân mến, làm thân ưng khuyển cũng nên hiểu theo nghĩa rộng. Nô dịch về văn hoá, tôn sùng ngoại bang tới mức vong bản, tự hạ thấp dân tộc mình- đó cũng là quân ưng khuyển, là loại nô tài đáng khinh vậy!
    Đừng hiểu lầm là lão gàn nói về Thiết Thạch nhạc nhá. Dâm tiên sinh, lão gàn đã chứng kiến cuộc tranh luận của tiên sinh với Kiều bang chủ của Kiếm hiệp cốc trong thảo luận quán. Không tham gia nên lão gàn không muốn dẫn ra đây. Chỉ có lời với tiên sinh: đừng nên vì cái tiểu khí của mình mà cam tâm liếm gót các Ất Minh trưởng lão, uốn ba tấc lưỡi thầy dùi để gia hại người khác vậy( Xin lỗi Hoàng Giáo chủ, lão gàn không có ý nói tới công việc của các huynh. Kính)
    Còn Bạc Dương các hạ, lão gàn nói vậy vì đọc thấy điều này
    Trích từ:Có điều xem thời sự I-Rắc thì thấy rằng cái thằng mà bị người khác vào quấy đảo và điêu đứng mảnh đất của mình thì trước tiên là đã Thất bại. Còn thì cả Thế giới cứ lèm bèm rằng: Cái thằng gây chiến ấy bất nhân thật, hiếu chiến thật... và: tội nghiệp cho cái thằng I-Rắc, chân lý thế mà lạ bị chà đạp, hiền lành thế mà lại bị gây sự... Nào thì: thằng SaDam nó thông minh bằng mấy thằng Bút ..v..v. Nói thì vẫn cứ nói thế thôi, chứ thằng nào Thắng, thằng nào Thua thì nó hiển thị mồn một ra đấy !
    Không nói tới việc tiên sinh đi ngược lại cách nghĩ của mọi người , lão gàn chỉ muốn hỏi một câu duy nhất:
    Cụ thân sinh của tiên sinh có tham gia- trực tiếp hay gián tiếp- cuộc chiến tranh ái quốc những năm 60 không?
    Hi vọng là có- cũng như song thân của lão gàn và các bằng hữu ở đây vậy!



    Tôi muốn cho Đất Nước hiểu tôi
    Đất Nước o hiểu- biết làm sao, đành vậy!
    Đất Nước thân yêu tôi tránh sang bên
    Như giọt mưa rào gió tạt xiên...




    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 03/04/2003
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là họ có biết nghe không kìa hoangnguyen huynh

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  3. Chu_thap_ac

    Chu_thap_ac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác chửi ai vậy!>>Themgoroth,thằng này à.Xin lỗi cho tại hạ được gọi nó bằng thằng,vì nó đã có những câu nói chứng tỏ bản chất đầu đất bên Chiến tranh IRAQ.Cũng may là đã bị đá đít đi sau vài câu chửi...Giờ nó qua quạy bác à,topic nào thế để tui kéo quân thả bom cho nó chìm luôn...
  4. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Sách có câu "đem đại nghĩa để thắng hung tàn,lấy chí nhân để thay cường bạo"...Cần gì bày ra topic này khi "cây đã muốn lặng" hay là "gió chặng chịu dừng"....thắng thua được mất về phần nào chắc các vị đã hiểu rõ !
    Có gì mạo phạm xin quý bằng hữu niệm tình tha thứ,mà không tha thứ cũng chẳng sao hít !

    ĐÓI QUÁ !!
  5. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Có vài điều góp ý nhỏ:
    Thứ nhất là nếu bọn Dương và Dâm tiên sinh nhảy vào phá thì cứ thẳng tay mà khóa mà del, cần gì phải tỏ ra dân chủ quá làm gì. Lúc cần dân chủ thì các vị lại hơi khắt khe, lúc cần treo nick cần xóa thẳng tay thì các vị lại cứ để cho bọn nó nói.Ai cũng biết chúng nó làm gì có đầu óc mà suy nghĩ, Cãi nhau tranh luận với bọn nó thì hóa ra là mình bằng nó à.
    Nhắc đến chuyện này nhớ đến chuyện xưa : "Có một vị giáo sư cãi nhau với một tên đần độn, vị giáo sư nói 1+1=2, tên đần độn cứ cãi là 1+1=3, Nói hoài mà nó không hiểu liền đem nhau ra toà giải quyết. Toà xử cho Giáo sư thắng kiện nhưng bắt Giáo sư đi khám bệnh tâm thần.Vì sao thì chắc các bạn cũng hiểu. "
    to Hoangnguyen79:
    Cái gì ai cũng biết, ai cũng hiểu thì cần gì phải tranh luận hả cậu. Cậu mà tranh luận với chúng nó thì cậu chả khác gì chúng nó . Thấy cậu văn hay chữ tốt,dùng trình độ đấy mà mang ra để đối đáp với lũ Dương Dâm thì cũng phí.Tuy nói có hay nhưng cũng hư thân mình mất rồi.
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  6. ducva

    ducva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cái này gửi riêng cho chú hoangnguyen79 - không liên quan gì đến xích mích giữa 2 cái Box Rock và Kiếm hiệp cốc cả..
    Thưa chú hoangnguyen, anh thấy chú là một thằng cố chấp, mặc dù qua cách ăn nói anh thấy chú cũng có được ăn học đến nơi đến chốn, nhưng theo anh với một cái tính ngạo mạn và thiếu thông minh của chú thì chú có ăn học cũng bằng thừa thôi.
    Lời lẽ văn chương của chú cố chứng tỏ cho thiên hạ biết rằng chú học nhiều, biết nhiều.. nhưng trong cái sự đời, thằng học nhiều, biết nhiều mà không có một cái đầu óc tỉnh táo - như chú - thì cũng chẳng làm nên được cái trò chống gì đâu, ngoài cái nghề làm báo chuyên thọc mạch và khoe khoang kiến thức... của chú!
    Cái thằng thông minh và có học là thằng dùng tri thức của mình để chủ động được vạn vật, chứ không bị cuốn theo ý đồ người khác - như chú! - Chú có hiểu biết thế, chứ hiểu biết nữa thì chú cũng chỉ tiến tới đích là cái máy tính thôi, còn thằng thông minh là cái thằng sẽ sử dụng cái "máy tính" đấy để giải quyết công việc, nó thích lợi dụng những "uyên thâm" của chú hay để nó ngồi lên mặt chú tuỳ thuộc vào nó, còn chú thì chẳng làm được việc gì ngoài cái việc khoe khoang kiến thức và... chửi đổng -> Ngu học!
    Chú vẫn chưa vượt qua được cái giếng của mảnh đất Đại Việt này nên dường như những thứ chú học được vẫn chỉ là những thứ sáo rỗng và giáo điều... ngay cả cái chuyện chú nói đến cuộc chiến của Dân tộc với hai khái niệm Thắng thua thì cũng đủ biết là chú đêck biết gì về chính cái giếng mà chú đang chui lủi trong đấy...
    Cuối cùng anh muốn nói với chú một điều rằng, chú đừng tưởng là chú đã uyên thâm... thật sự rằng văn hoá của chú vẫn còn ngu muội lắm, Anh cũng đã đọc nhiều bài của chú trước khi gửi thư này cho chú và anh cảm nhận rằng chú cũng chỉ là một con ếch trong một cái đáy giếng nho nhỏ thôi, có thể rằng một ngày nào đó chú sẽ nhẩy ra được cái miệng giếng đấy để rồi lại rơi vào một cái giếng khác lớn hơn, nhưng điều quan trọng ở đây không phải là những gì mình biết, mà là những gì mình làm...
    Chúc cư dân Kiếm Hiệp Cốc một ngày tốt đẹp và yên bình...
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xong! Ai ngu muội, ai cố chấp, tự người đấy biết. Tại hạ khóa chủ đề lại, đề nghị kô ai mở ra nữa! Cần gì xin dùng PM!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này