1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, bài thơ tình nào tuyệt nhất!!!!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhphuong86vn, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    TÔI YÊU EM _Puskin
    Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
    Nhưng ko để em bận lòng thêm nữa
    Hay hồn em fải bận bóng u hoài
    Tôi yêu em âm thầm ko hi vọng
    Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
    Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
    Cầu em đc người tình như tôi đã yêu em
    ************************************
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  2. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    bài này là của Petophi, và là trọn vẹn một bài thơ đấy!
    HOPE
  3. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    bài này là của Petophi, và là trọn vẹn một bài thơ đấy!
    HOPE
  4. sansiro

    sansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em mười tám tuổi Trang sách Pautopxki giấu ánh mắt thật hiền
    Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
    Có thể nào là cuộc sống của riêng em
    Anh chúc gì cho em ngày em mười tám tuổi
    Bản Sonat quê hương mang khát vọng dâng chiều
    Những bông tuyết tan dần trong vòng tay nồng ấm
    Hay bông hồng vàng những mây bụi tình yêu?
    Cho em khóc cùng Đanhi niềm vui mười tám tuổi
    Lẵng quả thông thơm ước mộng êm đềm
    Cho em mở những lá thư phập phồng hi vọng
    Để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim
    Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em?
    Nghe bàng hoàng ngày sóng xô biển động
    Bao nỗi đau đi qua mới cháy thành hạnh phúc
    Trăm niềm thương mới lắng lại một niềm yêu.
    Anh có kết giùm em bông hồng từ gió bụi
    Mỗi nẻo em qua... vàng trong cát thầm thì...
    Một thoáng ngậm ngùi len trong lòng hạnh phúc
    Để ta nhắc lại Pautopxki
    Gửi lại Pautopxki nỗi buồn mười tám tuổi
    Nhật kí tuổi thơ khép lại...nhớ thương nhiều...
    Lật trang sách của một thời bão nổi
    Em soi cuộc đời mình trong đáy mắt tình yêu.
    Anh chúc gì cho em khi bầu trời tím đến tận cùng của đêm?
    ....
    ----------------------------------------
    Đây là một bài thơ rất hay mà một người bạn đã gửi cho tôi. Nhưng tôi lại không biết nhan đề và tác giả của nó .
  5. sansiro

    sansiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Những vì sao sáng đến tận cùng đêm khi em mười tám tuổi Trang sách Pautopxki giấu ánh mắt thật hiền
    Ngọn nến lung linh cạn mình để cháy
    Có thể nào là cuộc sống của riêng em
    Anh chúc gì cho em ngày em mười tám tuổi
    Bản Sonat quê hương mang khát vọng dâng chiều
    Những bông tuyết tan dần trong vòng tay nồng ấm
    Hay bông hồng vàng những mây bụi tình yêu?
    Cho em khóc cùng Đanhi niềm vui mười tám tuổi
    Lẵng quả thông thơm ước mộng êm đềm
    Cho em mở những lá thư phập phồng hi vọng
    Để trao đi một tấm lòng và nhận lại một trái tim
    Cuộc sống sẽ là gì sau trang sách của em?
    Nghe bàng hoàng ngày sóng xô biển động
    Bao nỗi đau đi qua mới cháy thành hạnh phúc
    Trăm niềm thương mới lắng lại một niềm yêu.
    Anh có kết giùm em bông hồng từ gió bụi
    Mỗi nẻo em qua... vàng trong cát thầm thì...
    Một thoáng ngậm ngùi len trong lòng hạnh phúc
    Để ta nhắc lại Pautopxki
    Gửi lại Pautopxki nỗi buồn mười tám tuổi
    Nhật kí tuổi thơ khép lại...nhớ thương nhiều...
    Lật trang sách của một thời bão nổi
    Em soi cuộc đời mình trong đáy mắt tình yêu.
    Anh chúc gì cho em khi bầu trời tím đến tận cùng của đêm?
    ....
    ----------------------------------------
    Đây là một bài thơ rất hay mà một người bạn đã gửi cho tôi. Nhưng tôi lại không biết nhan đề và tác giả của nó .
  6. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    hoa cỏ may _xuân quỳnh
    cát vắng , sông đầy , cây ngẩn ngơ
    không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    tên mình ai gọi sau vòm lá
    lối cũ em về nay đã thu
    mây trắng may đi cuùng với gió
    lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    thơ viết đôi dòng theo gió xa
    khắp nẻo dâng đầy cỏ hoa may
    áo em sơ ý cỏ găm dày
    lời yêu mỏng manh như lời khói
    ai biết lòng anh có đổi thay
  7. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    hoa cỏ may _xuân quỳnh
    cát vắng , sông đầy , cây ngẩn ngơ
    không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    tên mình ai gọi sau vòm lá
    lối cũ em về nay đã thu
    mây trắng may đi cuùng với gió
    lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    thơ viết đôi dòng theo gió xa
    khắp nẻo dâng đầy cỏ hoa may
    áo em sơ ý cỏ găm dày
    lời yêu mỏng manh như lời khói
    ai biết lòng anh có đổi thay
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    seo ko có ai vào nữa nhỉ?chán thiệt ...em chưa có bài nào để viết tiếp vào chủ đề này ..ai giúp em vớiiiiiiiiiiiiii
    ************************************
    nụ cười như mùa thu toả nắng
    ************************************
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    seo ko có ai vào nữa nhỉ?chán thiệt ...em chưa có bài nào để viết tiếp vào chủ đề này ..ai giúp em vớiiiiiiiiiiiiii
    ************************************
    nụ cười như mùa thu toả nắng
    ************************************
  10. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    To Sansiro
    Đó là bài " Những ngôi sao 18 " của Ngọc Lan đăng trên báo HHT cũng khá lâu rùi, bản trên có mấy câu sai và đầu bài thơ tác giả có trích lại 2 câu thơ của Bằng Việt
    NHỮNG NGÔI SAO 18
    " Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa"
    ( Bằng Việt )
    ...Bản Sonat quê hương mang khát vọng dâng triều
    Những bông hoa tuyết tan dần trong lòng tay ấm
    Hay bông hồng vàng những mảy bụi tình yêu
    ....Cuộc sống là gì sau trang sách của em?
    Nghe bàng hoàng ngày sóng xô biển động
    Nghe rừng thu xao xác lá muôn chiều
    Bao nỗi đau...
    Tớ cũng không biết gì về tác giả của bài thơ này dù cũng rất thích nó, chỉ biết một vài bài nữa của Ngọc Lan, hay đăng trên HHT nhưng cũng khá lâu rồi....bây h HHT không còn những bài thơ hay như thế....
    TCHYA

Chia sẻ trang này