1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, bài thơ tình nào tuyệt nhất!!!!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhphuong86vn, 30/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doboxo69

    doboxo69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mình thích bài Diêm mà bạn chua post lên. Rất thích cái câu bạn viết "Hay nhỉ mình .. thích Diêm ... Sưu tầm thêm bài Gạt tàn ... Bạn có Thuốc lá..". Tư duy của bạn thật hay. Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Hình như bạn là con trai. Thế bạn có thích bài thơ Tan vỡ (do con gái viết) mà mình rất thích không?
    Tan vỡ (Dư Thị Hoàn)
    Mở ngăn kéo rồi anh bỏ ngỏ
    Bút viết xong không đậy nắp bao giờ
    Ôi anh yêu lơ đễnh đến là
    Con nai rừng của em.
    Tất cả rồi sẽ qua đi, qua đi
    Chúng mình sẽ thành vợ thành chồng
    Nếu không
    Có một lần
    Một lần
    Như đêm nay
    Sau phút giây êm đềm trên ghế đá
    Anh không cài lại khuy áo ngực cho em.
    Mình là con trai nên không hiểu lắm. Nhưng đọc lời bình của bạn gì đó dưới đây, mình ngộ ra ít nhiều. Hoá ra con gái phức tạp một cách... đơn giản!
    http://www.khampha24h.com/modules.php?name=FAQs&op=details&id=13&mcid=5
  2. Vyth

    Vyth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu

    Trong tôi có ngôi nhà
    Trong ngôi nhà có em
    Trong em có nụ cười
    Trong nụ cười có nước mắt
    Trong nước mắt có tôi
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ cuộc sống đôi khi thật trái ngang ngang trái
    cô gái trong Gạt tàn
    ...
    Đến một ngày không còn đủ bao dung với đợi chờ
    Em không còn tin những đốm lửa một ngày kia sẽ cháy
    Sao em không là một điếu thuốc thôi
    Để thấy mình được một lần tan ra trên ngón tay anh run rẩy .
    ..
    Thế còn cô gái trong điếu thuốc là kia thì sao nhỉ
    Lúc nào anh cũng mang em bên mình
    Vì anh thường quá vui cũng như hay quá buồn
    Anh chỉ nhớ đến em như một thói quen
    Em lặng lẽ cháy
    Lặng lẽ cháy hết mình
    Và lụi tàn
    Trên môi anh
    Và tất cả đều trên đôi môi của anh và trên đôi tay của anh
    đôi môi có những nụ hôn ngọt ngào có những lời yêu có cánh
    có những lời hứa ..Đôi tay để làm gì nhỉ mà chẳng cài khuy áo cho người ta .
    Thế là tất cả chỉ tại đôi môi của đàn ông và đôi tay của người đàn ông nói một cách ngắn gọn
    Biết thế mà vẫn cứ tin ...lại còn cố giả vờ để tin
    thế con gái có vô lý quá không nhỉ
    Ừ con gái vô lý và khó hiểu thật
    Là gạt tàn muốn lại làm thuốc lá ..làm thuốc lá muốn làm gì nhỉ Đã thế lại còn ghen tỵ lẫn nhau
    Nhưng ai đó đã nói rằng
    Đối với đàn ông tình yêu chỉ là môt phần của cuộc sống ..nhưng với đàn bà tình yêu là cả cuộc đời ..nên mong ước nhiều hơn và tổn thương cũng nhiều hơn ..
    thế nên mới Tan Vỡ
  4. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Anh đừng khen em
    Lâm Thị Mỹ Dạ
    Lần đầu khi mới làm quen
    Anh khen cái nhìn em đẹp
    Trời mưa òa cơn nắng đến
    Anh khen đôi má em hồng
    Gặp người tàn tật em khóc
    Anh khen em nhạy cảm thông
    Thấy em sợ sét né giông
    Anh khen sao mà hiền thế
    Thấy em nâng niu con trẻ
    Anh khen em thật dịu dàng
    Khi hôn lên câu thơ hay
    Ấp trang sách vào mái ngực
    Em nghe tim mình thổn thức
    Thương người làm thơ đã mất
    Trái tim giờ ở nơi đâu
    Khi đọc một cuộc đời buồn
    Lòng em xót xa ấm ức
    Anh khen em cảm xúc
    Và bao điều nữạ..Anh khen
    Em sợ lời khen của anh
    Như sợ đêm về trời tối
    Nhiều khi ngồi buồn một mình
    Trách anh sao mà nông nỗi
    Hãy chỉ cho em cái kém
    Ðể em nên người tốt lành
    Hãy chỉ nơi anh cái xấu
    Ðể em chăm chút đời anh
    Anh ơi anh có biết không
    Vì anh em buồn biết mấy
    Tình yêu khắt khe thế đấy
    Anh ơi anh đừng khen em.
    Bài này có thấy con gái khó hiểu không..nhưng với tớ đây là bài thơ tình tớ muốn tặng người yêu nhất đấy
    Để em đẹp hơn trong mắt anh ... vì anh yêu em ...em sẽ trở nên hoàn hảo hơn
  5. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bài này được Lương Hải phổ nhạc thành bài hát Em sẽ đến, Ngọc Tân hát bài này tuyệt vời luôn tiếc rằng cũng ko rõ về tác giả bài thơ này
  6. 1chicken

    1chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa có được nửa ấy nên chẳng biết ty nó như thế nào.
    Thôi thì chép tạm bài này cho nó đúng tâm trạng....
    TG: Bùi Chí Vinh
    Kẻ đi tìm tình yêu
    Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Tình yêu của tôi ơi! Em là ai vậy?
    Sao để tôi gọi mãi tên em.
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết
    Nửa của mình hay nửa của ai.
    Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Mà có lẽ suốt đời không tìm thấy
    Nếu chẳng còn em, tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình.
    Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
    Nhưng đích thực tình yêu duy chỉ một
    Cho nên cũng có khi lầm tưởng
    Nửa của mình nào của mình đâu.
    Không phải nửa của mình, chẳng phải nửa của nhau
    Thì Thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay sung sướng
    Là đúng sai trong nửa trái tim mình.
    Tôi tìm em, vâng, tôi đã đi tìm
    Và có lẽ trên đời này, đâu đó
    Em cũng đi tìm tôi, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều là chưa nhận ra nhau.
    Được 1chicken sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 05/05/2006
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lam Điền !
  8. mit_xanh

    mit_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    bai` này cũng hay, nhưng em thích bài thuyền và biển của Xuân Quỳnh
  9. winter&ice_cream

    winter&ice_cream Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hai sắc hoa ti hôn
  10. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu
    (Đàm Huy Đông)
    Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa
    Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
    Dùng dằng lá giữa hai phiến gió
    Trong mắt chiều ngấn ướt một cơn mưa.
    Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa
    Lớp chia tay, bạn nghẹn nửa môi cười
    Trái đất nghìn triệu năm xưa cũ
    Cũng chưa hiểu mình bao nhiêu sự sinh sôi.
    Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa
    Một vệt sông tối sẫm bóng dài
    Con đò ấy không thể nào cập bến
    Để rồi chìm trước một ban mai.
    Thế là hết, chẳng yêu nhau được nữa
    Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
    Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
    Trôi qua đời những bong bóng thời gian.

Chia sẻ trang này