1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, bài thơ tình nào tuyệt nhất!!!!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhphuong86vn, 30/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anthology

    Anthology Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình thích nhất là bài Vô đề của Lý Thương Ẩn, nhà thơ đời Đường. Thơ của ông giàu cảm xúc, tình ý triền miên, sầu buồn bất tận. Nguyễn Du cũng lấy ý từ bài này mà viết câu thơ trong Truyện Kiều "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng".
    Vô Đề
    Tương kiến thời nan biệt diệt nan ,
    Ðông phong vô lực bách hoa tàn .
    Xuân tàm đáo tử ti phương tận ,
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can .
    Hiểu kính đản sầu vân mấn cải ,
    Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn .
    Bồng lai thử khứ vô đa lộ ,
    Thanh điểu ân cần vị thám khan .
    Dịch nghĩa:
    Không đề
    Gặp gỡ nhau đã khó, mà chia tay nhau càng khó hơn.
    Gió đông không có sức, trăm hoa héo tàn.
    Con tằm xuân đến lúc chết, thì tơ mới hết;
    ngọn nến khi thành tro, thì nước mắt mới khô.
    Soi gương buổi sáng, chỉ buồn là tóc mây thay đổi.
    Ban đêm ngâm thơ, chắc hẳn biết ánh trăng lạnh lẽo .
    Từ đây đi đến núi Bồng Lai, không có nhiều con đường;
    chim xanh vì mình ân cần đi trước thăm dò.
    - Bồng Lai : tên của một trong ba ngọn núi tiên ở Bột Hải .
    - Thanh điểu : chim xanh báo tin Tây Vương Mẫu đến .
    Dịch thơ:
    Xa nhau khó tựa gặp nhau ,
    Gió đông không sức, hoa rầu xác xơ .
    Thác rồi, tằm mới hết tơ ;
    Tàn rồi, nến mới cạn khô lệ sầu .
    Soi gương, buồn tóc đổi màu ;
    Ngâm đêm, mới biết trăng thâu lạnh lùng .
    Có xa xôi mấy non Bồng ,
    Dò đường hỏi lối, cây cùng chim xanh .
    (Bản dịch Trần Trọng San)
    Đã khó gặp nhau lại khó xa
    Gió đông sức cạn rụng trăm hoa
    Tằm xuân đến thác tơ đành dứt
    Nến sáp khi tàn lệ kiệt sa
    Sớm ngắm chạnh buồn mây tóc điểm
    Đêm ngâm chợt cảm lạnh trăng tà
    Bồng lai đến đó khôn nhiều lối
    Dò hỏi chim xanh hậu giúp mà
    (khuyết danh)
  2. lehuynam

    lehuynam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    EM, ĐỒ CHÓ!
    Em đồ chó!
    Hẹn mà không đến.
    Ta muốn ***g lên như sói
    Tru lên những tiếng tru man dại khát thèm
    Hoan ca của loài cầm thú
    Em, đồ chó!
    Yêu hay là không
    Cứ chập chờn như ngọn nến trước gió
    Em, đồ chó!
    Ta hộc lên cắn xé giày vò tưởng tượng
    Và rùng mình tồn sinh
    Rồi duỗi chân bỗng nhẹ
    Lơ mơ trôi dạt thiên đường
  3. waylove_wai

    waylove_wai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ nởi có đúng hay không nữa, có 2 câu thơ của Nguyễn Bính mà mình rất thích:
    Hồn anh như hoa cỏ may
    Một chiều cả gió bám đầy áo em.
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đã tưởng rằng chẳng bao giờ còn có thể đọc thơ tình được nữa, không ngờ vào đây lại trở lại những cảm xúc ngày xưa. Đi lang thang ở đâu rồi thế nào cũng phải quay về đây một tí, cho lòng êm lắng lại.
    Hôm nay Sài gòn đông như nước, ở nhà 1 mình dễ chịu biết bao. Đọc thơ và nhớ lại một bài thơ tình thật lạ lùng và thật hay
    THƠ TÌNH TẶNG MỘT NGƯỜI MẤT TRÍ
    Ngô Thế Oanh
    Bao nhiêu hoa ngày xưa anh đã tặng em
    Và bây giờ em không còn bên anh nữa
    Nhưng mùa xuân vẫn sống trong trí nhớ
    Anh cầm hoa đứng sững bên đường
    Trời xanh quá trờ sâu thăm thẳm
    Những đóa hoa buồn lặng tỏa hương
  5. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa thế nào là "Hay" rồi thế nào là "Hay nhất" với 1 cái gọi là "thơ" trời ơi, KHÓ!!! Thơ là trái, được kết từ cái cảm của riêng từng người, và khi ai đó cảm thấy Thơ nói giùm cho họ tâm tư, họ nói nó hay. Nếu khi tôi yêu, tôi thấy tình yêu ngọt ngào như trái lê, thì gặp 1 bài thơ nói tình yêu ngọt ngào như trái lê, tôi sẽ đánh giá nó hay. Nếu khi tôi yêu, tình yêu đau đớn và quằn quại, tôi sẽ định nghĩa tình yêu là sự quằn quại, và nếu bài thơ nào đó nói tình yêu là sự quằn quại, tôi đồng ý và tôi đánh giá nó hay. Tất nhiên cái hay của 1 tác phẩm còn tùy thuộc ở chiều sâu của nó, hay hời hợt hơn là nó tuân thủ các niêm luật thơ phú ra sao nữa.
    1 bài thơ tự do, nó vẫn có cái trật tự đầy tự do của chính nó. Tôi ví dụ:
    Tháng 8 mưa
    Đâu đó...
    Một khoảng trời vỡ nát
    Giòn tan
    Đêm lang thang
    Chạy trốn!
    Tháng 8 mưa
    Buồn
    Tay ta buông lơi
    Mưa cuốn trôi
    Nhạt nhòa
    Em ném trả....
    Tháng 8 mưa
    Xưa - nay
    Một nửa này
    Say trong ly cà phê đắng!
    Khuấy..khuấy
    Chẳng tan!!!!!
    Đây là 1 bài thơ mang tâm trạng của 1 người thất tình, và vì thế, nó là Thơ tình. Thể thơ của bài thơ khá tự do và hỗn độn, nó ngổn ngang như chính tâm trạng đầy rối bời và xáo trộn của người bị thất tình vậy.
    Một ví dụ khác:
    Kìa tháng 8! Kìa ánh trăng vàng!
    Đây góc phố! Đây ngõ nhà nàng!
    Vì bận bịu? Vì cơn gió thoảng?
    Ngõ nhà nàng, anh đã quên sang?
    Trách làm chi cho giận thêm mang!
    Hờn làm chi một cơn gió thoảng!
    Gói trách hờn.... Này đây!... Liém thẳng
    Giữ làm giề năm tháng đeo tang!!!!!
    Đây cũng là 1 bài thơ mang tâm trạng của 1 người thất tình, và nó chắc chắn cũng là Thơ tình. Nhưng cái tình trong thơ này mang sự dứt khoát và có vẻ, người này xác định chắc chắn họ cần làm gì và họ nên làm gì để thoát khỏi tâm trạng mất cân bằng như hiện nay, và thể thơ mà tác giả sử dụng ở đây chính là đà đệm cho quyết tâm đó, rất cương quyết và cứng rắn khi quyết định ném tất cả những đau buồn về chuyện tình cảm ra khỏi cuộc đời họ. Dù rằng, bài này là tâm trạng thất tình của 1 cô gái, còn bài trên là tâm trạng thất tình của 1 chàng trai.
    Cái tình là cái khó phán đóan nhất của mỗi con người, muôn hình vạn trạng. Khi tôi mềm yếu, 1 cái gì đó mỏng mảnh, tôi thấy phù hợp với tôi,và tôi, bài thơ mỏng mảnh đó, hay. Khi tôi quằn quại quyết liệt, 1 cái gì đó tàn khốc và cá tính, sôi nổi và nóng bỏng, sẽ phù hợp với tôi, khi đó, tôi là thấy nó hay.
    Dù sao, tôi thấy các bài thơ tình mà mọi người đưa lên rất hay, thực sự là rất hay!!^^
    _Akiko thân!!!_
  6. Silvergate

    Silvergate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tự Đức Hoàng Đế
    KHÓC BẰNG PHI
    (1829-1883)
    Ới Thị Bằng ơi ! Đã mất rồi,
    Ới tình, ới nghĩa, ới duyên ơi !
    Mưa hè nắng chái oanh ăn nói,
    Sớm ngõ trưa sân liễu đứng ngồi
    Đập cổ kính ra tìm lấy bóng,
    Xếp tàn y lại để dành hơi
    Mối tình muốn dứt càng thêm bận,
    Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi ​

    Được Silvergate sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 09/01/2007

Chia sẻ trang này