1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, bài thơ tình nào tuyệt nhất!!!!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi anhphuong86vn, 30/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Ôi, lâu lắm mới gặp tiểu thư the-mask, thần tượng của mình (có bác VNHL làm chứng). Bác VNHL nhầm rồi, bài thơ đó tớ làm sao biết rõ bằng thần tượng được. Chỉ có điều là nó có ấn tượng rất đặc biệt với tớ, ngay từ lần đầu tiên đọc được, sau này hỏi thần tượng về tiểu sử tác giả + bài thơ thì mới hiểu tại sao
    Sao bây giờ vẫn còn "Quo vadis" hử thần tượng của tôi?
    Đổi đi chứ, hihi.
    Ôi tình yêu muôn thủa
    Có bao giờ đứng yên ...
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có rất nhiều bài thơ mà tôi thích đã được lên khuôn rồi......... Nhưng kể ra để mà chọn một bài thơ mình yêu thích nhất đối với tôi là hơi khó vì tôi vốn dĩ rất hay tham lam trong cái khoản này (nói thế các bác lượng thứ nhé!) Nhưng tôi yêu thỏ của HMT, của Onga Becgon... và một vài nhà thơ khác nữa.
    Tôi muốn ghi vào đây bài thơ Mùa lá rụng (O.B), nhưng tôi cũng muốn ghi cả bài Hai nửa vầng trăng (Hoàng Hữu), bài Hạt cát (Vũ Quần Phương)........... Biết làm sao bây giờ? Đành trích mỗi bài một vài câu vậy nhé!
    - Anh đã từng ở đây, từng là người thân nhất
    Sao bây giờ là người bạn cũng không?
    Chẳng hiểu vì sao tôi cứ ngùi ngậm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn.....
    (Mùa lá rụng - O.B)
    - Mơ khách đường xa, khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?
    (Đây thôn Vỹ Dạ - HMT)
    - Tình yêu biến em thành hạt cát
    Gánh một miền sa mạc chờ anh!
    (Hạt cát - VQP)
    ............. Hẹn các bác lần sau vậy nhé!
    toi la ban.
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có rất nhiều bài thơ mà tôi thích đã được lên khuôn rồi......... Nhưng kể ra để mà chọn một bài thơ mình yêu thích nhất đối với tôi là hơi khó vì tôi vốn dĩ rất hay tham lam trong cái khoản này (nói thế các bác lượng thứ nhé!) Nhưng tôi yêu thỏ của HMT, của Onga Becgon... và một vài nhà thơ khác nữa.
    Tôi muốn ghi vào đây bài thơ Mùa lá rụng (O.B), nhưng tôi cũng muốn ghi cả bài Hai nửa vầng trăng (Hoàng Hữu), bài Hạt cát (Vũ Quần Phương)........... Biết làm sao bây giờ? Đành trích mỗi bài một vài câu vậy nhé!
    - Anh đã từng ở đây, từng là người thân nhất
    Sao bây giờ là người bạn cũng không?
    Chẳng hiểu vì sao tôi cứ ngùi ngậm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn.....
    (Mùa lá rụng - O.B)
    - Mơ khách đường xa, khách đường xa
    Áo em trắng quá nhìn không ra
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà?
    (Đây thôn Vỹ Dạ - HMT)
    - Tình yêu biến em thành hạt cát
    Gánh một miền sa mạc chờ anh!
    (Hạt cát - VQP)
    ............. Hẹn các bác lần sau vậy nhé!
    toi la ban.
  4. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hì hì! ra là mình nhớ nhầm như bác Kooz.
    Nhờ cái avatar (cũ) và câu thơ . Không biết phía sau hai bàn tay tím ngắt (bầm dập???) là gì nhỉ

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  5. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hì hì! ra là mình nhớ nhầm như bác Kooz.
    Nhờ cái avatar (cũ) và câu thơ . Không biết phía sau hai bàn tay tím ngắt (bầm dập???) là gì nhỉ

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  6. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em the-mask chụp ảnh xong, nếu vẫn còn rỗi rãi thì gửi ảnh qua mail cho chị nhớ. Chị cảm ơn lắm lắm. Đ/c mail chị PM nhớ.
    Hì, tiếc nhỉ. Mộ anh cu Jim mất tượng thì khác gì nhân sư mất đầu. Mà cái tượng nhìn rõ yêu, trông bợm bợm là.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  7. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em the-mask chụp ảnh xong, nếu vẫn còn rỗi rãi thì gửi ảnh qua mail cho chị nhớ. Chị cảm ơn lắm lắm. Đ/c mail chị PM nhớ.
    Hì, tiếc nhỉ. Mộ anh cu Jim mất tượng thì khác gì nhân sư mất đầu. Mà cái tượng nhìn rõ yêu, trông bợm bợm là.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  8. panda1013

    panda1013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    có ai hay đoc những câu thơ ơ trên lịch không ? tui thấy nhiều câu hay lắm . ví dụ nhé
    chúng ta thay đổi thời gian , thời gian thay đổi chúng ta
    có tình yêu nào lại xanh quanh năm được nhỉ ?
    cũng có lúc héo tàn bởi mặt trời nóng ran như lửa
    có ai lại mãi là mình như thưở xa xưa
  9. panda1013

    panda1013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    có ai hay đoc những câu thơ ơ trên lịch không ? tui thấy nhiều câu hay lắm . ví dụ nhé
    chúng ta thay đổi thời gian , thời gian thay đổi chúng ta
    có tình yêu nào lại xanh quanh năm được nhỉ ?
    cũng có lúc héo tàn bởi mặt trời nóng ran như lửa
    có ai lại mãi là mình như thưở xa xưa
  10. the-mask

    the-mask Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác Paladin, đến thần tượng ai cũng phải kiếm người làm chứng, làm chứng thần tượng thì ăn được cái giải gì thế hả bác?
    Xem ra mình có nhiều người hâm mộ phết hay lập cái Mask fan club cái nhỉ, nghĩ xem club phí bao nhiêu là hợp lý.
    Hay đổi luôn chữ ký luôn cái, mượn lời bác Jim
    I see myself as a huge fiery comet, a shooting star. Everyone stops, points up and gasps "Oh look at that!" Then- whoosh, and I'm gone...and they'll never see anything like it ever again... and they won't be able to forget me- ever.
    cho nó kêu, cầu cho linh hồn bác ý được bằng an.
    Xin lỗi vì nói lạc chủ đề, khéo nhà bác latrung lại thấy đoạn này "thiếu tính nhân văn" khoá lại thì phiền, thôi thì kiếm tạm mấy câu thơ tình nhét vào cho nó đúng điệu. ơ, cái này có khi cũng chả tuyệt nhất đâu, tại có người quen tớ thích tớ nhét tạm vào vậy
    Người một lần đi, thề không trở lại
    Ta chưa quên nguời, thắp nén linh hương
    Thơ rượu một mình đèn khuya ái ngại
    Rượu uống như điên, mực vẩy như cuồng
    Đoạn sau thì quên mất rồi, hi hi

    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...

Chia sẻ trang này