1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THEO BẠN CHUYỆN NGƯỜI YÊU ( NAM)THẤP HƠN NỮ CÓ PHẢI LÀ VẤN ĐỀ LỚN KHÔNG?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kinhcandeptrai, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    THEO BẠN CHUYỆN NGƯỜI YÊU ( NAM)THẤP HƠN NỮ CÓ PHẢI LÀ VẤN ĐỀ LỚN KHÔNG?

    Toi that su dang rat boi roi, sap den home comin daaance roi!Toi muon moi nguoi ta di nhay nhung mac camqua, nguoi ta that dep that xinh, con toi thi thap, xau, va tu ti.Co ai cho toi loi khuyen?
    ----------------
    iem doc dong nay tu mot dien dan khac, thay hay hay nen post len, hien nay van de nay co ve gaay kha nhieu dau kho cho canh dan ong.La phu nu ban nghi gi khi phai cui xuong de nhin nguoi yeu?Chuyen nhung moi tinh trai thap nu cao co de do vo khong?

    Tuong Nguyen

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 19/10/2002 ngày 12:21
  2. gio_mua_xuan

    gio_mua_xuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Thấp hơn về chiều cao thì có gì mà phải sợ ? phải ngượng ?
    Thấp hơn về học thức, về trình độ mới là điều đáng nói !
    Con đường vừa đủ nhỏ.
    Cho anh đi bên em.
    Ánh trăng vừa đủ sáng.
    Cho ta nhìn thấy nhau.
    Tuổi chúng mình vừa đủ.
    Để nói chuyện yêu đương.
  3. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  4. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Đùa à, rồi khi các ông đi với người yêu, chẳng lẽ lại vươn cổ lên mà hỏi : em ơi, ở trên đó có nắng không em ? anh ở dưới này được em che cho nên mát lắm ? ????????????

    có em là thế gian thêm một ngày thắm

  5. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, Bạn cua tôi chỉ cao hơn tôi có 2 cm, thế là đi với nhau đã chán kinh khủng rồi, cứ lọt thỏm ấy.
    Nhưng chân thành mà nói nhé, mình không hề quan tâm tới điều ấy, cái chính là " CHIỀU CAO CỦA CÁI ĐẦU " chứ không phải là chiều cao của đôi chân - mình đi giày thấp là được thôi mà.
    Tự tin đi, Anh bạn!

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  6. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Toàn là lí thuyết , cái gì cũng cái đầu cao!Chả có ai nói thật lòng
    vậy có thằng con trai nào không cảm thấy xấu hổ khi thấo hơn bạn gái?
  7. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là người bạn gái ấy có làm cho bạn trai tự tin hay không! Nói thật đấy , bác không tin thì thôi, chứ còn cứ rụt rè như thế, ĐỤT LẮM, có cao tới 1m90 cũng chả thèm đâu!

    .....Đời mưa quá anh ơi, bài ca ướt hết rồi.....còn đâu.....
  8. mamtom2331

    mamtom2331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ke ra thi cung co van de day
    Thu? giày gót cao xiem sao
  9. TomCatK21

    TomCatK21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Này, cái cảm giác vít cổ nàng xuống..... thế nào nhỉ? Em nghĩ cũng không tệ lắm đau bác ạ!

    Thế gian hết chuột thì cũng chẳng còn Mèo

  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Vít nhiều cổ nàng sẽ dài ra chứ sao, mất xinh, trông xa sẽ như con đà điểu ấy !

    tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua một thời, vui lên đi quên hết ưu tư đầy vơi

Chia sẻ trang này