1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo Bạn Hạnh phúc là gì ? và điều đó có quan trọng không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì hạnh phúc được định nghĩa như sau :
    Hạnh Phúc là : Yêu được người mình yêu, lấy được người yêu mình và làm được những gì mình muốn.Chỉ có vậy thôi
    CÓ TIỀN LÀ CÓ TẤT CẢ
  2. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Oái sao vậy ! thôi để em post lại :
    HẠNH PHÚC LÀ YÊU ĐƯỢC NGƯỜI MÌNH YÊU,LẤY ĐƯỢC NGƯỜI YÊU MÌNH VÀ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÌNH MUỐN. Chỉ đơn giản vậy thôi
    CÓ TIỀN LÀ CÓ TẤT CẢ
  3. nsdma

    nsdma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ rằng hạnh phúc là khi ta biết góp nhặt những niềm vui nhỏ và mang đến cho nguời những niêm vui lớn mà không cần sự biết ơn.
    thực ra làm gì có ai có được niềm hạnh phúc trọn vẹn, có chăng thì đó chỉ là con số rất nhỏ, nhưng nếu ta biết góp nhặt từng mẩu hạnh phúc, biết trân trọng những gì mình đang có thì đó chính là hạnh phúc thực sự
  4. cabaymau

    cabaymau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đã bao giờ nghe câu này chưa: Hạnh phúc là có một nơi để đến, có một việc để làm và có một người để yêu thương.
    Mình nghĩ hạnh phúc chỉ dơn giản thế thôi. Mà thực tế hạnh phúc là domình mang lại và cảm nhận. Có người bảo với Tôi rằng: Nhóc sẽ khổ . Còn riêng tôi: Tôi thấy mình hạnh phúc vì đơn giản Tôi chấp nhận những gì mình đang có và hạnh phúc vì điều đó.
  5. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là có người để yêu, có tiền để tiêu
  6. ruoitrau12

    ruoitrau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi ta thoả mãn được những điều ta muốn
    vấn đề còn lại là xác định ta muốn gì và làm thế nào để đạt đưọc nó thôi
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Mình mong nhất lúc này là bình yên trong cuộc sống như vậy là hạnh phúc lắm rồi
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết 1 câu danh ngôn như thế này:Người nào còn hỏi đâu là hạnh phúc thì lúc đó đã hết hạnh phúc rồi.
    ------------> cũng đúng,hạnh phúc là nên jữ những j đang có,đừng để mất và tiếc khi ko jữ được nó!
  9. cobong

    cobong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì .......không định nghĩa nổi ...Nhưng tôi biết rằng hạnh phúc quan trọng ....
  10. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    nếu nghĩ như vậy có lúc bạn se cảm thấy buồn . Hạnh phúc là xung quanh ta có thể có một lúc nào đó tự dưng bạn nhìn một em bé ko wen biết cười bạn mỉm cươì theo minh đó có thể là khoảnh khắc hạnh phúc . Hanh phúc luôn ở quanh chúng ta có điều chúng ta cảm nhận nó như thế nào thôi

Chia sẻ trang này