1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo Bạn Hạnh phúc là gì ? và điều đó có quan trọng không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 26/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đừng chê cuộc đời mình tẻ nhạt nhé em
    Hạnh phúc ở ngay những điều giản dị
    Trong ngày
    Trong đêm
    Đừng than phiền cuộc sống
    Nhé em
    Hạnh phúc ngay cả khi em khóc
    Bởi trái tim biết buồn là trái tim vui
    Hạnh phúc bình yên và giản dị lắm
    Em ơi!
    Hạnh phúc là khi em khóc- vậy đó đôi khi khóc được cũng là một hạnh phúc.......................
  2. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    trùi, iem này ko nói gì đến tiền bạc, của cải vật chất, danh vọng, địa vị, bạn bè, quan hệ, nơi ở, môi trường xung quanh.... thường thì mấy cặp tình nhân ăn xin chẳng bao giờ thấy họ hạnh phúc cả, cãi nhau, rồi suốt ngày lo lắn, buồn bã vì thiếu thốn >_<
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nguyên văn câu nói ý phải là thế này bạn ah ; Tự hỏi mình có hạnh phúc hay ko ấy là khi hết hạnh phúc rồi
    Ngày trước tớ có quan điểm Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt nhưng tiêu cực quá đúng ko , khi nhìn lại Hạnh phúc chẳng nằm đâu xa mà ngay trong những điều giản dị
  4. gauconlonton_online

    gauconlonton_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đơn giản nhat là cảm giác thoả mãn của mỗi người. Mỗi người có một quan điểm khác nhau, một tiêu chí khác nhau. Nếu như bạn cảm thấy đủ trong cuộc sống, hài lòng với những gì mình dang có==> bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Xét thật kỹ, thì chẳng có ai trên đời toàn vẹn, ngẩng lên thì chẳng bằng ai, nhing xuống chẳng ai bằng mình. Nếu như quá nhiều tham vọng, nhiều ước muốn thì sẽ khó cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cuộc sống này nếu không có tham vọng, không có ước muốn thì sẽ chẳng bao giờ tiến bộ được. Rất mâu thuẫn đúng kô ?
    Đó là cảm giác hạnh phúc, ai có cảm giác thường xuyên thì sẽ lâu già. Sống lâu, khẻo mạnh, tinh thần sảng khoái, yêu đời......
    Muốn có cảm giác này không khó: Khi gặp truyện bất hạnh, điều không may- đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn. Đừng hối tiếc dằn vặt, hãy nghĩ tới những khía cạnh tốt đẹp của vấn đề.( Kiểu như Tái ông mất ngựa í ) Ví dụ như bạn bị hỏng xe giữa đường. ==> " Lâu rồi mình không tập thể dục. Hôm nay tranh thủ làm cuộc đi bộ cho khẻo chân, tranh thủ ngắm luôn cảnh bên đường kĩ hơn." ví dụ thế..Hay Làm một cái gì khác để khuây khỏa, hay là nghĩ đến những thành công khác của bản thân mình trước đó....
    Kì vọng ít thì thất vọng ít
    Càng hi vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều
    Nhưng không hi vọng, không tham lam thì chẳng bao giờ đạt được cái gì cả..:(
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    sống là học cách chấp nhận ... nothing seek nothing find .. hạnh phúc là khi ta biết nó đã đi qua rồi và không thể níu kéo lại nữa. chẳng có gì là mãi mãi mọi thứ đều sẽ thay đổi theo thời gian ...
    tôi không biết hạnh phúc là cái đích nào phải đạt tới nhưng tôi tin vào con đường mình lựa chọn ... trên con đường đó có cả máu và hoa hồng có nước mắt và nụ cười có những khi đau khổ tưởng như đã tuyệt vọng ... có những điều giản dị là khi nhìn thấy anh cười ngọt ngào trong vòng tay âu yếm... có sự lạnh lùng hờn dỗi vô cớ và cả ghen tuông.. có sự bồng bột nóng nảy rời xa bởi những quyết định nhanh chóng và bướng bỉnh... có sự lỳ lợm cố chấp của tôi và cả máu trong tim tôi vỡ nát ....
    đó cũng là một hạnh phúc mà đã đi qua
    vậy còn hạnh phúc của ngày hôm nay ....
    hạnh phúc của ngày mai
    tôi không biết trước được nhưng được là chính mình tôi tin tôi sẽ hạnh phúc
  6. angell

    angell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là yêu chỉ vì yêu thôi. nhưng vì người ta có quá nhiều lo lắng cho cuộc sống, vì thế mà hạnh phúc giảm bớt đi khi chìm ngập vào những lo toan kia. Vì thế trong tình yêu, sự lãng mạn là cần thiết, người ta cảm thấy rất là yêu nhau khi vứt bỏ mọi lo toan sang một bên. Nhưng đôi khi hạnh phúc cũng là nước mắt, vì lúc đó người ta thấy được trong mình có một tình thương, không với bản thân thì cũng là ai đó, tình thương làm cho người ta hạnh phúc. Động vật bậc càng cao thì khả năng biểu hiện tình thương càng rõ nét, và điển hình là con người. Làm người là hạnh phúc, nhưng người ta thường quên mất nó, và để cho những cái khác chiếm hữu...
  7. haian_hl08

    haian_hl08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  8. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc à?
    Đơn giản nó chỉ là cảm giác được thảo mãn củacon người( về tất cả ) mà thôi.Có những người địa vị vật chất có tất cả nhưng họ đâu có cảm thấy HP .2 chữ HP với họ dường như quá xa vời.........................................!
  9. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Hp là có bố mẹ ở trên đời mãi mãi với mình.
    Hp là ông anh trai luôn luôn ở bên
    Hp là ngày nào cũng gặp thằng bạn thân để buôn dưa lê và lượn lờ đường fo^''
    Hp là kiếm được 8-10.000$/tháng (hy vọng đến 30 tuổi se đạt được điều mà ông a trai đã làm được)
    Hp là đi du lịch khắp nơi trên thế giới với mấy con bạn thân.
  10. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng ghi vào một cuốn sách nhỏ và tặng đi :"Cuộc sống hạnh phúc là cuộc sống giản dị".Tôi tin là như thế và mong mình được hạnh phúc

Chia sẻ trang này