1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, hạnh phúc là: ..........

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi Ngumo, 25/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    "Hạnh phúc là mây hôm nay ốm nằm nhà nhưng được buôn dưa với em mắt mèo đỡ buồn hihihhi "[
    Hờ ! Hờ!..... Em buôn dưa lê hay buôn súng lục với bác mà đem lại hạnh phúc cho bác hử? Thế này thì sung sướng hạnh phúc quá!....... ........ Xúc động rớt nước mắt!........ ....Bây giờ thì em còn biết hạnh phúc giờ đây là khi buôn súng lục với bác => bác sẽ bị một viên đạn vào noron thần kinh xấu hổ,.............
  2. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi ước mơ bấy lâu nay của mình đang được chính bản thân mình thực hiện........Và hạnh phúc hơn nữa khi được mọi người ủng hộ việc làm của mình........Và hạnh phúc còn là được cười và nhìn thấy tất cả mọi người xung quanh cười với mình
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    là khi người mình quý hạnh phúc..
  4. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Là con tim chỉ yêu anh thôi. Nhưng khổ nỗi trái tim nhiều ngăn ôi...
  5. bicdie

    bicdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc là gì ấy à? há há . Tui nghĩ nó chỉ là "cảm giác" thui . Mà cái "cảm giác"ấy của mỗi người nó lại là vô cùng . Cho nên Hạnh Phúc nói cho cùng nó là vô tận.( ).
    Nhưng!
    Với tui thì: Hạnh Phúc đơn giản hơn chúng ta tưởng nhiều, đôi khi nó chỉ là cảm giác được hiểu và được sẻ chia dù chỉ trong im lặng.^_^
    Còn bạn? bạn nghĩ sao?
  6. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là lúc này đây ............ Cảm giác thật khó tả, ...........
  7. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một quan niệm khác nhau về "HẠNH PHÚC", mình thấy có một quan niệm khá hay : " HẠNH PHÚC LÀ: CÓ MỘT VIỆC GÌ ĐÓ ĐỂ LÀM, MỘT AI ĐÓ ĐỂ YÊU VÀ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐỂ HY VỌNG"!!!
    ---------------------------------
  8. cattlyea

    cattlyea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    oái! cái bác november_rain07 này đã sang box HY roài đấy?.....Hạnh phúc bây giờ là được mọi người khen khi diện đồ mới !....và không bị mẹ mắng vì tiêu nhiều tiền!.... hic ! hic!
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0

    ĐI TA ĐI, NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG MỎI!!
    BẤT CỨ NƠI ĐÂU!
    KHI NÀO TA MUỐN!
    ====================
  10. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tối lang thang trong trường,chẳng biết làm gì,xe thì thằng bạn cắm mất,chẳng còn gì mà đi chơi,buổi chiều đi đánh bi a mất 300. .Tiền hết,xe mất................
    Chán,chẳng biết làm gì,ra ngõ Tự Do làm tí điện tử,em nhắn tin rủ đi chơi.Anh bây giờ không có xe,để em qua đón thì xa và ngại lắm,thế mà em vẫn đến đón,lang thang 1 vòng Hà Nội,rồi em rủ đi ăn kem,đi xem ca nhạc ngoài trời ở Nhà Hát Lớn,đến tối muộn thì em đưa về tận nhà.
    Thế cũng thấy là hạnh phúc lắm rồi.

Chia sẻ trang này