1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

theo bạn làm thế nào để giữ TY k có *** trc hôn nhân????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhngoctn, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn cười quá vào quăng 1 cục đá.
    Bạn chủ tóp dzí bạn gwens tung hứng hay ghê ghê, vỗ tay (ko có icon), thôi thì cụng ly
    Gái VN thì đa số em nào cũng muốn giữ, ồ, tớ cũng chung quan điểm. Nhưng đến phải hỏi "làm sao để giữ" thì nghĩa là cũng gần "hết giữ được" rồi Cứ phải hỏi thế để TD tinh thần cái, để thấy mình cũng cố gắng để giữ ghê gớm lắm đấy nhé ^^
    Nói trắng phớ ra rằng: đã muốn giữ sẽ tự biết cách, trừ khi thiểu năng trí tuệ hoặc gái ngu ngơ treo hồn cành cây... mà xét theo cách ăn nói chắc bạn chủ tóp không phải như thế, nhỉ?
  2. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic chịu khó vote cho mọi người quá! Tớ cũng có 1 tinh iu đẹp 3 năm và without *** đó bạn. Cái quan trọng là quan điểm và ý chí của cả 2 bạn!
    Tớ vote cho bạn chủ topic 5 sao, chúc tình iu của 2 bạn thiệt là đẹp nhé!
    [/quote]
    tks bạn, tớ thấy hâm mộ TY của bạn ghê
  3. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    con gái: phải sáng suốt và biết giữ gìn chút
    con trai: phải bản lĩnh
    thế thôi
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vào là trang 4, h vào đã trang 18. Gớm, kẻ ném đá, người quăng tạ, nhà nhà chậu hoa , chậu cây cảnh bay mù zời. Lại còn bác có ý định làm biện luận bất đảng thức với cái vấn đề này nữa, người ta gọi là " tạ bay vào mặt " đấy. Thôi thì em xin té nước 1 phát, hội nghị biểu quyết làm cái poll, 2 mục thôi. Have *** và ko làm gì hết. Biết ngay :D
    @: vote cho chủ topic
  5. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    tks bạn, tớ thấy hâm mộ TY của bạn ghê
    [/quote]
    các cụ ngày xưa cũng yêu miệt mài mà có *** gì đâu. toàn là dành cho đêm tân hôn thôi. sao kô học hỏi nhỉ. chứ ... xong rồi đêm tân hôn có còn ý nghĩ gì nữa đâu mà trở thành 1 đêm rất bình thường như những đêm khác
  6. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là con trai bây jờ quá thủ đoạn!
  7. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Chị em phụ nữ chúng mình phải như nào thì các anh ý mới thù đoạn chứ
  8. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Chúng càng thủ đoạn, ta càng quyết liệt, rồi chúng lại càng thủ đoạn...
    Cơ mà khi yêu thì cũng không nói mạnh được.
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    yêu em ,anh nguyện bơm tay đến đêm tân hôn
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Cứ giữ vững chiến tuyến đi các em gái, em nào may mắn lấy được chồng sớm ở tuổi 23 thì thanh xuân các em sẽ đẹp, nhưng anh sẽ gửi lời chia buồn cho những em ế sưng. Đến tuổi 27 mà các em vẫn khô cong nguyên vẹn thì coi như cuộc đời các em đã chấm dứt hạnh phúc nơi xó bếp ... Các em cứ ôm ghì lấy lề thói xã hội và gia đình đi, để một mai xã hội sẽ tôn vinh các em là những kẻ theo chủ nghĩa tiết hạnh vị kỷ cuối cùng của nhân loại. Hail!!!
    Các em sẽ đớn đau, căm phẫn mà nuốt cái hận đó vào ruột gan, bởi vì tính vị kỷ sẽ nảy mầm trong các em sự so đo ganh ghét với những người phụ nữ hoàn thiện sớm hơn các em. Các em sẽ ganh ghét cả thằng đàn ông của các em, vì sao nó có thể ngủ, có thể "ấy" với bao nhiêu người đàn bà, vậy mà mình lại chỉ ngủ, chỉ "ấy" với duy nhất một thằng là nó. Các em sẽ hận thù, sẽ căm phẫn nhưng các em vẫn sẽ tung hô vạn tuế, ủng hộ nhiệt thành những hành động giữ gìn của cải, cả đời không dám tiêu.
    Anh chúc các em sớm lấy được chồng ở tuổi 23 chứ không phải là một tuổi nào đó gần 30.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này