1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

theo bạn làm thế nào để giữ TY k có *** trc hôn nhân????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhngoctn, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    gửi Anxiety: http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1114026.ttvn đây là 1 VD tương tự cho đoạn vàng sau về chuyện a này thắc mắc liệu có fai lần đầu của cô ý với mình
  2. ngoclucbao22486

    ngoclucbao22486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ha ha, bác này nói "thâm" thật. e vote cho bác
  3. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Phải lấy người như anh
  4. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bây jờ mà vẫn có những người có suy nghĩ như chủ topic, rất đáng trân trọng, biết giữ tự trọng cho mình,biết trân trọng tình cảm của chồng và gia đình chồng....
    cho dù thế nào thì cái "chất phong kiến" nó đã ăn sâu biết bao thế hệ và sẽ còn vài thế hệ nữa vẫn bị ảnh hưởng nên cái"đáng giá ngàn vàng" nó vẫn mãi nguyên giá trị. Cho dù có thể mọi người gọi là "cổ hủ" nhưng đó là nét đẹp của người fụ nữ....
    Nếu xã hội bây jờ mà vẫn còn cái luật lệ "CẠO ĐẦU BÔI VÔI" thì chắc sẽ có rất rất nhiều người ủng hộ quan điểm "cổ hủ" với chủ topic đấy!!!
  5. ngoclucbao22486

    ngoclucbao22486 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đọc 1lèo 20trang topic thấy ...hay vì nhiều quan điểm rất trái chiều nhau xung quanh cái chuyện "ấy" hay kô "ấy", có tranh cãi nữa thì cũng vẫn chỉ như thế thôi. (cũng xí xớn góp tý quan điểm: là khi yêu thì đừng có chăm chăm vào mỗi cái chuyện "ấy ấy" thôi, cứ từ từ, chuyện j đến sẽ đến, đối với 1người trưởng thành thì việc quyết định QHTD với người mình yêu trước hôn nhân là 1việc hoàn toàn trong tầm tay, chả cần phải lên đây hỏi loạn lên làm j hay tranh cãi đúng sai,trái phải, tội lỗi mặc cảm, có điều vậy mới thấy được quan điểm của thiên hạ, dù là chém gió chiếm đa số, nhờ. bonus thêm tý nữa là, em thấy phần đa các azai là đều giống cái anh A thái trong truyện "lần đầu thân mật").
    @chủ topic: nếu bạn mới yêu được tầm 1năm đổ lại thì chuyện "giữ" ấy là đúng, còn sau thì, và yêu mà sợ mất đến thế thì tốt nhất là chỉ nên yêu độ 1năm rồi cưới (trong trường hợp tất cả mọi chuyện suôn sẻ nhé). Còn nếu mọi chuyện vẫn suôn sẻ trừ chuyện cưới thì kô nói mạnh được đâu. yêu nhau là sẽ biết cách bảo vệ nhau AN TOÀN, tớ nói thật. chúc bạn có 1tình yêu đẹp

    Được ngoclucbao22486 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 09/11/2008
  6. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc anh ôm em thật chặt ...em bảo với anh rằng anh ôm em chặt quá em không thở được ..rồi anh cười véo mũi em , cốc đầu em bảo rằng em ngốc lắm .
    Anh buông em ra rút túi lấy một điếu thuốc và bắt đầu châm lửa.
    Em giật lấy điếu thuốc trên tay anh ..em cấm không cho anh hút thuốc và em dỗi.
    Anh lại nhường em.
    Anh nắm tay em thật chặt , nhìn em với đôi mắt trìu mến và nói về tương lai với những đứa con xinh đẹp và anh bảo có lẽ là em chưa đủ lớn để trở thành một người mẹ và anh có lẽ sẽ phải là một người bố để chăm sóc em ...như một đứa con gái iu của anh .
    Những kỷ niệm đẹp , những ký ức đẹp luôn luôn bên em khi nghĩ về anh...
    Giá mà anh xấu xa hơn , đểu giả hơn ,,,để em hận anh ..thì sẽ không ai phải gen tỵ hình ảnh của anh trong em
  7. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chủ đề topic có lẽ chuyển hướng sang việc có nên ... hay k rồi nhưng thôi k sao vì (đỏ) cũng là 1 trong những mục đích chính của m khi lập nên topic này. tks lời khuyên của bạn, đã có *
    Được minhngoctn sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 09/11/2008
  8. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong 1 loạt bài thì em hỉ dám phát biểu 1 câu ngu ngơ :
    " Một bên thì cố giữ , còn 1 bên thì cứ đòi tiến thì chốt lại là đôi này không hợp nhau và khó có thể đi đến hôn nhân "
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    thứ 1 là anh đếu hiểu chú mày là thằng nào ??? nick lạ hoắc anh chưa thấy trên cõi này bao giờ. Nhưng thôi anh cũng đếch quan tâm.
    Giờ anh sẽ bẻ lại cái bàn phím của chú mày, chú mày phát ngôn y như một cô giáo trường làng cách đây 20 năm dạy các cháu nhỏ học sinh cách rửa tay bằng xà phòng sau khi đi tè vậy. Mọi vấn đề cốt lõi khi tranh luận là không nên đưa ra bất kỳ một giả định nào cho tương lai. Lấy cái quan điểm bản thân làm gốc, và nếu chú mày nghĩ chú mày là một thằng người của thì hiện tại, hiện đại thì cũng bớt chút ảnh hưởng từ phía bên ngoài. Đừng lôi bố chú có đồng ý cho chú đi tè hay ko, con gái chú nghĩ sao khi chú đi tè, rồi ông chú sẽ nói gì khi chú đi tè. Một loạt những câu hỏi lổn nhổn vô nghĩa tốn thời giờ đó sẽ loại chú em ra khỏi cuộc tranh luận ngay từ vòng gửi xe đạp.
    Cho nên anh đồ rằng chú em học chưa hết cấp 2 hoặc là mua được bằng giả.
    Chú em vẽ ra cả 1 tương lai sáng lạn là anh sẽ có con gái sau này, anh sẽ khuyên thế này khuyên thế nọ. Cái lời khuyên cụ thể kia rồi sẽ chẳng có thằng nào con nào ở đây có cơ hội khuyên đâu. Chú em ngó ra xã hội sẽ thấy, trẻ con và thế hệ tiếp sau của chú em nó đã vượt qua tầm suy nghĩ và định hướng của bố mẹ chúng rồi. Giờ chúng là những con cừu non của xã hội, và xã hội này buộc tất cả các con cừu non tự học lấy cách thích nghi, tự trau dồi lấy kinh nghiệm sống. Mặt trái của vấn đề nó ở đấy.
    Giờ chú giả thiết khi bố anh nói với anh thế này, anh nói với con gái anh thế kia.
    Giờ anh lại hỏi lại chú, chú có được bố chú trang bị cho đủ cái gọi là kiến thức tâm sinh lý và kinh nghiệm sống của một thằng có t-r-y-m ko? hay chú cũng như anh, như bao thằng trai khác phải tự "mầy mò", phải "dám nghĩ dám làm"???
    Bố chú có lôi chú vào 1 góc và nói chuyện về cơ cấu hoạt động của bộ máy không, mẹ chú có lôi em gái chú vào phòng và dạy cho cô em bé bỏng của chú cách phòng tránh không? Ông chú có phát khiếp không nếu thấy em gái chú cong cớn môi son má phấn bạ thằng nào cũng ôm???
    Không đâu, đúng ko?
    Cả chú lẫn em chú phải tự mà tìm lấy chỗ sáng chỗ tối, rồi tự đánh giá xem mình có "lạm dụng chức quyền, gây hậu quả nghiêm trọng" hay không?
    Vậy anh chúc chú sau này có dạy con thì đừng khuyên nó cái kiểu ngu ngốc là Hãy ******** sớm đi, mà cốt lõi anh muốn chú khuyên nó Hãy biết cách bảo vệ mình, và sống trung thực, chân thành.
    Đừng biến con gái chú thành 1 con đĩ, hãy biến nó thành một người phụ nữ hiện đại và hoàn thiện.
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của em mâu thuẫn và thiếu đồng bộ lắm. Như anh đã nói, em hay mấy em gái kia vẫn sẽ tung hô vạn tuế mà.
    Em bảo rằng thế hệ phụ nữ giờ khác xưa nhiều lắm, chắc là chỉ còn 1 điểm chung giống với ngày xưa là một số em cố giữ khư khư cái miếng tập hợp hữu cơ đấy bằng bất kỳ giá nào, như một cô bé giữ riêng cho mình con búp bê. Tiếc là cái điểm chung đó lại là điểm chung to nhất mà các thế hệ phụ nữ ngàn năm Thăng Long chưa biến dạng được. Anh lấy mốc tuổi 23 bởi vì anh thấy tuổi 23 đến khoảng 25 là tuổi mà một người con gái trở nên tuyệt vời nhất trong cái khoảng thanh xuân tối tăm mà người phụ nữ VN có được, tất nhiên là quan điểm và kinh nghiệm cá nhân của anh chứ không phải của bộ Y tế.
    Còn tuổi 27 là tuổi xuất hiện bà già chứ không còn là người phụ nữ, cái sự chín chắn thái quá ở tuổi đó giết chết vẻ duyên dáng đằm thắm của họ, anh nói phạm vi phụ nữ VN và tất nhiên vẫn có ngoại lệ, ít thôi.
    Riêng cái đoạn màu vàng, anh công nhận trí tưởng tượng của em quá phong phú, hơn anh rất nhiều. Nếu mà người phụ nữ VN ko có những đức tính đó như em nói, có lẽ ở cả nước phải có tầm 40 triệu tượng đài cho từng ấy người đàn bà, các tượng đài anh hùng lãnh tụ nên cất vào kho.
    Được darkflames sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 09/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này