1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

theo bạn làm thế nào để giữ TY k có *** trc hôn nhân????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhngoctn, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chính xác là thế, chả có cái gì đảm bảo là bất biến .
    Cứ làm cái gì mình thấy phù hợp nhất và mình đã làm hết khả năng trong hoàn cảnh hiện tại là được, sau này dù kết quả thế nào, cũng ko có lý gì phải hối tiếc.
    Đơn giản vì chả ai quay lại được quá khứ, sống 1 lần nữa để biết với chuyện này, nếu chọn cách khác thì ra kết quả thế nào ^^. .
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Trào phúng cũng dăm 7 loại anh ah.Em thix kiểu trào phúng kiểu Số đỏ nhưng mà nó nói lên cái thực trạng mà làm con người ta nhận rõ cái giá trị của 1 VN truyền thống.Còn kiẻu của anh là kiểu TYPN chỉ cứ mồm Âu hoá cho 1 loạt các thể loại đàn bà,nhưng với vợ mình thì cứ phải quần lĩnh áo the,nếu mà vợ mình có chót Âu hoá thì bị chửi ngay:"Âu hoá là âu hoá vợ con người ta chứ ko âu hoá vợ mình ,mợ hiểu ko?"
    Có j mà phải khóc rống hả anh?tại vì em thấy con zai nói ít nhưng ý nhiều còn hơn nói nhiều mà í lại ngắn.Chết đụng chạm tự ái em xin lỗi nhé!Còn con gái viết trào phúng ít ,thì cũng là do Vn ta số nhà văn viết trào phúng cũng ko nhiều,cũng gọi là cực ít đi,mà cũng hay bị chết sớm,thế nên là....
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 09/11/2008
  3. Philao

    Philao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    ****... Darkflames thì là cái giề ? Ngoài nick này anh còn có nick InTranquillity. Chú muốn chơi à ??
  4. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các cụ nhà ta cũng trong sáng đấy, dưng mà 12 tuổi đã cưới nhau , cưới xong thì có 6-7 con cơ ah
  5. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Ờ há! Ngày xưa các cụ nhà mình giữ gìn nó dễ hơn, vì mười mấy tuổi đầu đã con ẵm, con dắt rồi! Chứ bi giờ thì đúng là khó khăn hơn thật!
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong những lúc cô đơn em lại thèm muốn cái cảm giác được anh ôm trọn trong vòng tay rắn chắc . Em thích được anh ôm em từ phía sau, em tựa vào anh cảm giác vững vàng bình yên tin cậy .
    Đôi khi lang thang trên những con đường thoáng thấy một mái tóc , một màu áo của ai đó giống anh ...em giật mình thảng thốt , có phải anh đâu ..không phải anh .

    Sao anh vẫn luôn là một người em nghĩ nhiều đến vậy , trân trọng anh đến vậy và cũng ám ảnh em đến vậy .
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

    Một người con trai biết gìn giữ cho người mình yêu anh ấy không chỉ giữ được trái tim cô ấy mà còn giữ được cả linh hồn

  7. anon09

    anon09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thằng điên, em nào mà vào tay anh này có mà chết
  8. minhngoctn

    minhngoctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    bạn nghĩ như này là k đúng rồi, đâu fai 1 bên cố giữ còn 1 bên thì đòi bằng đc đâu
  9. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    tới hai mươi mấy trang làm biếng đọc quá, nói vầy ko bít trùng ý bác nào hok?
    Yêu nhau thật thì xxx là bình thường
    Giữ đựơc thì tốt ( đêm tân hôn thú vị hơn)
    Ko giữ được cũng chả sao nhưng phải xác định cho nhau 1 tương lai và phải tin tưởng nhau.
  10. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu mà chỉ nghĩ tới việc lỗ hay lãi thì không nên yêu làm gì(dành cho cả trai và gái)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này