1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

theo bạn làm thế nào để giữ TY k có *** trc hôn nhân????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhngoctn, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0

    Em khá đồng ý với bài viết này ,đặc biệt là cái vàng vàng kia kìa(cho em thêm vào là còn phải tìm hiểu cả người mình yêu nữa).CÒn viẹc kiểm soát mối quan hệ theo đúng ý mình muốn thì em nghĩ hơi khó,tại vì việc này phải dựa vào cả 2,mình muốn và đối tác cũng muốn--->tính chuyện nghiêm túc lâu dài.
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 11/11/2008
  2. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0

    Giữ được hay không là do mỗi người.
    Giữ mình được thì tốt hơn cho cuộc sống sau này ế á...

  3. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0

     

     
    Anh thất vọng về cái não của một số đa phần cô chú trong này, anh thực sự thất vọng. Em tigerfire gì gì đó chê anh trí ngắn, anh xin nói luôn là không phải trí anh ngắn, mà là do não em cũng chỉ đến tầm nhận thức được như thế nên không tài nào nới rộng ra được đến tầm nhận thức của em cho nên em và mấy đứa na ná em trong này nằng nặc cho rằng đàn ông không thể hoành tráng được, thằng nào cũng làng nhàng cả thôi,
    Xin thưa luôn là bởi vì các em cũng chỉ là loại làng nhàng nên đời các em chưa hoặc khó mà gặp được những thằng đàn ông cho ra dáng đàn ông, và các em vội vàng chụp cho toàn bộ đàn ông còn lại là làng nhàng cả thôi, một cách tự an ủi cho cái tấm thân bé mọn hẹp hòi của các em chăng?
    Thôi được, trào phúng các em không hiểu ra thì anh giờ nghiêm túc cho các em xem.
    Đầu câu anh nói luôn là các em [xoá] lắm, tè không qua ngọn cỏ có khác.
    Cứ xét công xét tội, anh hỏi liệu một người phụ nữ bản lĩnh, chín chắn đến mức lý tưởng như các em kêu gào liệu có giữ gìn được cái miếng da be bé đó nếu thằng đàn ông của họ cứ ngày ngày chài mồi mơn trớn dụ dỗ các em không??? Ôi dục vọng con người đó các em ơi. Nếu các em kiên quyết không cho chúng nó ăn trước khi cưới thì trên đời liệu có còn thằng đàn ông nào dám dụ dỗ các em không?
    Chung quy hãy tự trách các em hay mềm lòng, hay yếu tinh thần, hay yêu mù quáng, hay tin người quá đáng nên mới có trò vẽ đường cho hươu chạy. Rồi xong các em lại than thân trách phận, rồi chửi cái thằng đàn ông bạc bẽo. Đấy chỉ là quy luật và nguyên tắc của tự nhiên, một khi đã cởi quần áo nhau ra thì đó là con đực và con cái, không phải người đàn ông và người đàn bà đâu.
    Các em vừa [xoá] lại vừa dại. Đấy là các em chửi những em gái đã mất cái của nợ đó như thế. Chứ đàn ông như anh thì không đâu.
    Một thằng đàn ông nếu chỉ yêu một người đàn bà vì cái dục vọng, vì cái ******** luyến ái và vì cái sướng khoái tột cùng đó thì đó đâu phải là tình yêu hả các em. Một lần nữa chính cái não bộ bé mọn của các em quy chụp cho rằng tình yêu chỉ dựa hoàn toàn vào cái lỗ đen mà các em sinh ra đã có. Các em nhầm lớn. Thằng đàn ông chỉ vì cái lỗ đó mà bỏ người đàn bà hợp với hắn cả tâm hồn lẫn thể xác thì nó ko yêu người đàn bà đó, thế thôi. Còn thằng nó đã yêu chân thành một con người, một người xứng đáng để nó gắn cả cuộc đời nó vào, để nó xây một gia đình cùng người đó thì trong đời còn hàng tỉ thứ đáng giá hơn một cái ********** của một người đàn bà. Người đàn bà tuyệt vời không phải ở cái màng đó, mất cái màng đó cũng không thể là ko còn tuyệt vời nữa. Nhân cách, phẩm chất, đạo đức và thiên tính của phụ nữ đáng giá hơn thế nhiều lần lắm, các em trẻ con và ngu dốt nên các em *** chịu hiểu. Và các em quá [xoá], não các em [xoá] có cái gì nên các em còn mỗi cái miếng da đó làm của cải, đâm ra các em gìn giữ và xây cho nó cái tượng đài to quá. Anh đảm bảo khối em cũng thèm khát được ******** lắm rồi, đến tuổi động cỡn rồi nhưng vì cái lề thói và những mối quan hệ ngu dốt của các em, sự giả tạo khốn nạn của các em nên các em không dám sống cho thật với niềm khát khao và dục vọng của các em.
    [xoá]! Các em cho rằng ******** khi chưa cưới là thấp hèn, nhục nhã. Còn sau khi cưới thì ******** là cao quý, duy trì giống nòi, là tuyệt tác tạo hoá. Hoá ra một tờ giấy hôn thú mà mấy kẻ lạ mặt cấp cho các em đáng giá hơn cả cái niềm sung sướng và khát khao của chính bản thân các em. Hoá ra hạnh phúc của các em lại lệ thuộc hoàn toàn vào cái ********** và một thằng đàn ông ngu xuẩn hẹp hòi đánh giá nó.
    Anh muốn nhổ vào cái quan điểm chết tiệt đó của các em gái đang ngồi xổm trong này.
    Còn mấy thằng hô hào giữ gìn cái của nợ đó. Anh dám chắc chúng mày chưa một lần ******** nên chúng mày [xoá] biết nó mô tê ra làm sao, chúng mày cũng to còi.
    Đến khi chúng mày làm cái chuyện đó hàng ngày, hàng tuần rồi, chúng mày sẽ thấy nó chỉ đơn giản như khi mày tập thể dục, chạy 10km đến trường để nhận quyết định được học bổng đi Mỹ thôi. Sướng khoái nó là nhất thời, hạnh phúc được san sẻ cuộc đời với người mình yêu mới là cái cuộc đua đáng để tham gia.
    Chúc các em còn [xoá] hãy tỉnh đi.
     

    được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 11/11/2008
     

    được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 11/11/2008
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo anh là anh viết trào phúng hay hơn viết nghiêm túc
    Đến đây thì em thấy anh hơi có phần cực đoan. Nếu như một số người tung hô ca tụng tượng đài virgin thần thánh (tượng đài là từ của anh); thì anh lại vùi dập nó xuống bùn, coi nó là thứ vớ vẩn, là vật thừa. Tạm gọi là trường phái Thần thánh và Cục đất lol (just kidding), đều cực đoan thái quá cả.
    Em nghĩ lần đầu tiên vẫn đáng trân trọng - không phải vì cái màng sinh học, mà chỉ vì đó là lần đầu tiên thôi. *** trước khi cưới không có gì đáng hổ nhục, *** sau khi cưới không có gì đáng tự hào. Vấn đề không phải là cưới hay không cưới. Vấn đề là yêu hay không yêu - yêu khi trao nhau lần đầu tiên ấy.
    Vậy nên nếu giữ gìn đến khi cưới, nhưng mà lại cưới người mình không thực sự yêu (ah, ngoài yêu ra còn vô vàn lý do để cưới), rồi cả đời chỉ have *** với 1 người ấy, thì cái sự virgin quả là đáng buồn cười.
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23

     
    Chuẩn, mỗi lần gập vấn đề này là phát hiện ngay ra những thành phần chậm tiến....hóa. Mấy lần trước cũng phanh phui, cũng chửi bới om xòm, nhưng cuối cùng đâu lại vào đấy. Tính không tham gia topic này nữa, nhưng thấy ông anh viết chuẩn quá, vào hưởng ứng ông anh tí.
    Các cô chú mới nhớn nghĩ kỹ vào, các sự việc đau sót, lừa lọc, dối trá, ngoại tình mà các cô chú thường ngày gập phải có phải toàn xuất phát từ suy nghĩ quá trọng về cái lỗ đen không. Vì toàn chăm chút cho cái máy đẻ mà các cô chú quên mất việc xây dựng tình cảm. Có chú còn nhảy cỡn lên "Em phệt nó rồi nó phải theo em thôi", đến khi nó có thằng khác thì mới hiểu là cái màng mỏng chả ý nghĩa mịa gì hết. Còn các cô cũng chả kém "Em bị phệt rồi, giờ không dám bỏ anh ý", cô không bỏ nó nhưng nó quyết bỏ cô thì cô làm được gì nó.
    Thôi không phán xét nữa, trước có đọc về bảng chấm điểm gái, cái phần ********** còn thì cho 20 điểm, mất rồi thôi bỏ qua
     

    được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 11/11/2008
  6. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0

     
    Nếu có người hợp với tính tôi,chân thành thẳng thắn trong quan hệ thì dù còn hay mất không quan trọng.Cái quan trọng của phụ nữ là tâm hồn và tính cách.Đàn ông yêu bằng mắt,phụ nữ yêu bằng tai nhưng với tôi không yêu bằng mắt mà bằng cảm giác.Cảm giác ở đây chính là cái cách người ta đối xử với mình như thế nào,với người khác ra sao cái đó mà là cái để đánh giá phụ nữ với quan điểm của tôi
    Đồng quan điểm với DF nên không chê vào đâu được.Cha mẹ sinh con trời sinh tính thế nên các cô chú trong này đừng chụp mũ lên tất cả đàn ông nhá.Mỗi người mỗi tính khác nhau nên nhận thức cũng khác nhau.Chú nào hô hào không QHTD trước hôn nhân thì chị em nên xem lại trước khi cưới nhé .Cô nào muốn giữ lô cốt thì cứ giữ nhưng liệu có giữ được 1 người đàn ông thực sự hay không thì đó mới là vấn đề,đừng tự biến mình thành Bà Cô Già như bà lão ở linh dưới là được
    http://dantri.com.vn/chuyenla/2008/10/254739.vip?SearchTerm=còn%20trinh
     

    được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 11/11/2008
  7. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bài này mình thấy hay !
    Mình thích đoạn này:
    "..............Còn thằng nó đã yêu chân thành một con người, một người xứng đáng để nó gắn cả cuộc đời nó vào, để nó xây một gia đình cùng người đó thì trong đời còn hàng tỉ thứ đáng giá hơn một cái ********** của một người đàn bà. Người đàn bà tuyệt vời không phải ở cái màng đó, mất cái màng đó cũng không thể là ko còn tuyệt vời nữa. Nhân cách, phẩm chất, đạo đức và thiên tính của phụ nữ đáng giá hơn thế nhiều lần lắm............"
    P/S: Bác hơi nặng lời với các em.

  8. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Bất kỳ cái gì cũng thế kể cả con người,nếu khi bị đẩy lên cao thì càng dễ đổ vỡ gây ầm ỹ.Nhất là năm ngoái mấy vụ diễn viên lộ hàng làm nhiều người thần tượng diễn viên của mình phải sụp đổ hình tượng.Khi 1 cái gì đó bị hình tượng thái quá khi sụp đổ thì không khác gì nhảy xuống vực thẳm
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bài của darkflames bị mod xóa, có lẽ vì viết giọng anh anh chú chú, lại chèn từ đệm vào nữa. (Không chắc lắm là vì những lý do gì.)
    Mod xóa là quyết định của mod, mình không nhận xét, nhưng ai muốn đọc lại toàn bộ bài ấy thì PM mình, vì mình giữ đc. (May quá, online cùng lúc với mod lambchop nên mở trang mới chứ không bấm next, cuối cùng giữ đc trang cũ có bài chưa bị xóa.)
    Ghi chú là các bạn có thể đọc (qua PM), nhưng không được quote bài bị-mod-đánh-giá-là-vi-phạm đó để reply lại. Chính các bài quote lại cũng đã bị xóa phần nội dung quote rồi.
    Bài viết không là xuất sắc, nhưng trong topic mà tự dưng bị mất một bài thì đọc hẳn nhiên là hẫng. Cần thì PM nhá.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

     
    Topic kiểu này nói hoài rùi. Mình khoá lại nghen.
    Bài bạn dark...mình hổng có xoá và cũng hổng có ý định xoá, chỉ tạm thời ẩn để chỉnh lại đôi chút. Bài có chêm từ đệm và hơi nặng lời với mọi người. Giờ đã hiển lại rùi.
    PS: Nếu hổng sure người bạn trai của bạn thuộc típ người nào thì tốt nhất là giữ gìn cái bạn gái ui. Thương mình và cả gia đình mình nữa. Nhiều cha miệng thì nói hay lắm nhưng trong bụng lại nghĩ khác đó nha
     

    được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 11/11/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này