1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

theo bạn làm thế nào để giữ TY k có *** trc hôn nhân????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhngoctn, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ em chủ topic, anh là anh cũng giữ gìn cho bạn anh lắm đấy
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không phải là chẻ đâu, bạn ạh, thực sự mình muốn nói đến VẤN ĐỀ đấy chứ.
    Qúy giá trong cuộc sống vợ chồng là những ngày chung sống mà cố gắng giữ gìn mối quan hệ. Cha mẹ còn hục hặc với con cái đc, thì 2 người dưng đến từ 2 gia đình khác nhau rất khó để không hục hặc khi sống LIÊN TỤC với nhau 40 năm. Nhưng mà vượt qua những tháng ngày ấy, nhường nhịn nhau, hòa thuận, cùng nhau bỏ qua các khác biệt để bồi đắp những điều chung, thì rất khó.
    Khó hơn giữ cái màng còn nguyên sau khi trải qua 5-7 mối quan hệ từ ngày 18 tuổi đến năm 25 tuổi lấy chồng (VD vài con số thế.)
    Có cái màng, mà không có khả năng thỏa thuận về một cuộc sống chung lâu dài thì cũng...ly dị àh.
    Không phải là chẻ chữ đâu bạn àh. Giữ sự trinh tiết thì dễ hơn là giữ sao cho không đá thúng đụng nia, chửi chó mắng mèo, cãi vã rầm rĩ với chồng trong 40 năm sống chung.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 08/11/2008
  3. seaurchin

    seaurchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, trong các anh em, 10 anh thì có đến 11 anh phản đối suy nghĩ này của chị em mình!Hic.
    Như thế đủ biết trong chuyện này, ai lợi, ai thiệt hơn ai!
    Nghe chừng là this topic còn phải tốn nhiều "giấy mực" lắm đây!!!
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Em Anxiety lấy chồng chưa mà nói như đúng rồi thế.
    Khi em đặt mình vào cương vị một thằng đàn ông thì sẽ hiểu, sẽ quý, sẽ trân trọng bạn gái mình như thế nào. Nếu yêu thực sự thì sẽ tôn trọng quyết định của bạn gái, chẳng ép buộc hay đòi hỏi gì cả.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất là nếu không xưng là em/chị(anh), thì bạn NCD nên xưng là bạn/bạn. Xưng hô kiểu khác chỉ làm bạn bị đánh giá tiêu cực mà thôi.

    Thứ hai, nếu muốn lý luận kiểu-của-bạn thì tôi sẽ nói là: Bạn NCD lấy vợ chưa mà nói như đúng rồi (rằng tôi nói không đúng) thế. Bla bla.
    Nhưng dĩ nhiên tôi không là bạn, nên tôi không ăn nói như thế. Tôi nói thế này:
    1/ Bạn đọc vội bài tôi rồi. Tôi không hề chê việc chủ topic giữ gìn. Tôi chỉ hỏi cặn kẽ bạn newchance các lý do làm bạn ấy nghĩ bạn ấy sẽ có cảm giác ê chề nếu bla bla. Bạn ấy confirm, và nhắc lại đó là cái quý giá nhất. Tôi nhắc bạn ấy là điều quý giá nhất là điều khác kia.
    2/ Chuyện các anh quý các cô còn trinh tiết thì tôi cũng biết. Tôi cũng không có ý khuyên ai khinh bỉ các cô còn trinh tiết cả.
    3/ Chuyện các anh khi yêu thì rất tôn trọng người phụ nữ của mình thì tôi cũng biết. Và tôi rất lấy làm cảm kích điều đó.
    Thế thì: Ý bạn có tí gì trái với ý tôi không mà bạn gọi đích danh tôi ra vậy? Thôi nhé. Dừng nhé. Có gọi tôi thì gọi tôi để reply đúng argument của tôi, bằng không thì không nên nữa nhé. Chào bạn.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 08/11/2008
  6. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Có vấn đề về đọc hiểu?
    Chưa lập gia đình mà toàn lôi lý luận về cuộc sống tương lai thế lọ thế chai, rồi 40 sau nữa... thì ai đọc cũng chỉ thắc mắc đơn giản là đã lập gia đình chưa?, và đã trải qua chưa?
  7. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
  8. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Mình ủng hộ ý kiến của chủ topic.
    Thời buổi ngày nay, tư tưởng đã thoáng hơn rất nhiều nhưng chưa thoáng đến mức mà ko phải suy nghĩ về việc đã còn hay mất trc hôn nhân.
    Ko dưng mà có câu "Chữ trinh đáng giá nghìn vàng" đâu. Tại sao cứ yêu là phải ***??? Nói luôn, mình vẫn còn có suy nghĩ hơi cổ hủ về vấn đề này, cũng là người hay lo xa, luôn nhìn sự việc và đoán những trường hợp có thể xảy ra, dự tính những trường hợp xấu nhất luôn để có thể tìm hướng giải quyết trước. Và đời con gái chỉ có 1 lần, mình muốn giữ trọn vẹn và giành nó cho đêm tân hôn. Nên nhớ rằng, mình là người Á Đông, chứ ko phải Tây, hãy để cho mình đc quý trọng.
    Ý kiến chủ quan chỉ có vậy.
    Nếu bạn chủ topic đã có suy nghĩ như thế thì mình rất ủng hộ luôn, hãy kiên trì và kiên quyết.
  9. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng nhất trong tình yêu là chung thuỷ và trung thực, cái quan trọng nhất của mỗi người là trí tuệ và bộ não chứ đếu phải là một cái màng sinh học hay vài tỉ con tinh trùng.
    Cơ bản là anh ghét mấy em gái thiếu kinh nghiệm sống, cứ ngồi ôm khư khư cái của nợ đó mà não không có gì thì cũng đáng vứt vào sọt.
    Còn đàn ông là giống đang kiểm soát thế giới nên nó đặt ra luật lệ gì mà chả được.
    May mà anh là người yêu khoa học nên anh rất chi là thoáng đãng.
    Đề nghị các em gái trật tự không nên đôi co nữa, em nào còn mà thích giữ thì cứ giữ, nhưng đừng để lâu quá mà nó mốc, không giữ được thì thả mình theo hạnh phúc của bản năng đi, đến tuổi 16 là vô tư theo pháp luật cho phép được rồi. Em nào sau đó băng hoại cho các em chết, em nào sống chung tình thì yên trí vẫn có đủ số người trân trọng cuộc đời và phẩm chất của các em. Xã hội giờ bớt đi những thằng cổ hủ chứ không tăng thêm đâu, nên cơ hội sống sót và hạnh phúc lâu dài của các em rất tràn trề.

  10. anon09

    anon09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    em Anxiety làm gì như đỉa phải vôi thế? trải qua rồi à?? he he
    thằng nghiện bao giờ cũng muốn thằng khác nghiện theo mình
    mất mịa nó rồi còn đâu!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này