1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

theo bạn làm thế nào để giữ TY k có *** trc hôn nhân????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhngoctn, 07/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prp

    prp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này có nhiều mà ! Phương tây cũng có rất nhiều gia đình giáo dục con cái họ.
    Thứ nhất là giáo dục gia đình đã ảnh hưởng rất lớn rùi.
    Thứ 2 là bản lĩnh của mình và đối phương.
    Thứ 3: Tỏ rõ quan điểm...
    ...
    Bạn gì ở trên có nói : *** là gia vị của tình yêu. Món ăn không có gia vị thì sẽ ntn ?
    -> Rất nhiều món ăn không có gia vị mà vẫn ngon đấy Bạn ạ.
  2. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ của chủ topic, mình nghĩ đó là một mong muốn hoàn toàn chính đáng, mình chẳng lên án việc quan hệ trước hôn nhân. Nhưng có vài suy nghĩ muốn được chia sẻ với mọi người:
    - Cái mà người đàn ông cần ở phụ nữ là đức hạnh, nằm ở trong tâm hồn người phụ nữ, chứ không phải ở cái màng mỏng kia. Điều đó là hoàn toàn chính xác, nhưng các bạn gái cũng nên biết rằng, chẳng phải người nào cũng làm được như những gì mình nói. Việt nam tuy đã có thay đổi trong vấn đề này, nhưng vẫn còn nặng nề đấy. Con trai bề ngoài thì hô hào vậy thôi, nhưng chẳng ai vui vẻ đâu, nếu lấy cô vợ kô còn trong trắng, hii. Đàn ông bao giờ cũng rất ích kỷ, trên đường đi của họ, đã dẫm lên không biết bao nhiêu cô gái, nhưng lại vẫn muốn lấy một người vợ còn "trong trắng", thế nên các bạn gái muốn giữ cho mình, cũng là điều rất đáng hoan nghênh, nếu đã yêu chân thành, thì bạn trai sẽ hiểu và tôn trọng mong muốn đó của các bạn.
    - Nhiều người hay đem chuyện này ra so sánh giữa Việt nam mình và phương tây. Đúng là xã hội phương tây, với họ điều đó thực sự không quan trọng. Nhưng đặt vào hoàn cảnh mà cả xã hội họ đều có suy nghĩ như vậy, hơn nữa mình thấy, họ có sự bình đẳng nam nữ thực sự, ngày 8/3 với đàn ông phương tây chẳng có ý nghĩa gì, vì với họ 365 ngày đều giống nhau, phụ nữ đều được tôn trọng. Thế nên người đàn ông cũng không có quyền đòi hỏi người phụ nữ của mình phải là một cô gái còn trong trắng.
    - Với cả mình thấy, tuổi vị thành niên bên này, họ thực sự trưởng thành hơn các bạn tuổi teen ở nhà mình rất nhiều, vì họ có cách giáo dục con cái rất khác ở nước ta, trong gia đình cũng như ở nhà trường, các bạn ý, luôn được tôn trọng và đối xử như người lớn. Vì vậy họ sống tự lập hơn, thế nên có thể tự chịu trách nhiệm được trước những hành vi của mình tốt hơn. Mình thấy ở VN, chỉ giới hạn trong vấn đề QHTD trước hôn nhân thôi, nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra, rồi người thiệt thòi luôn là các bạn gái, sau đó là để lại một nỗi buồn cho gia đình, gặp những trường hợp như vậy, vừa thấy đáng thương, mà cũng đáng trách nữa .
    Chỉ là một vài chia sẻ rất chân thành của mình, gửi đến các bạn gái thôi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Bỏ mịa, dân XD toàn Tiết hạnh khả phong cả, hí hí
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Màu đỏ: Ko phủ nhận và đồng ý với quan điểm này.
    Màu vàng: Liệu có khập khiễng ko khi đưa ra cái suy luận như thế. Cái của nợ đó và cái não thực tế nó cũng chả liên quan đến nhau.
    Tiếp theo, nếu nó ko qtrọng thì tại sao đàn ông cứ hay đòi hỏi, liệu có đc mấy người đàn ông ko hề suy nghĩ 1 tý gì khi biết bạn gái hay vợ của mình đã QH với đứa khác, dù có thoáng đến mấy thì chí ít cũng mất vài ngày suy nghĩ rồi mới chấp nhận đc.
    Con người hơn con vật ở chỗ có lý trí. Cái gì có thể cho, tặng, biếu đc thì cho, nhưng cho vào lúc nào, thời điểm nào thích hợp thì mỗi người phải tự xác định lấy.
    Nhiều người cho rằng "Yêu là mù quáng" nhưng thực sự, mình ko cho như thế, con người có lý trí, trong tình yêu cũng cần có lý trí, và hãy dùng nó để kiểm soát hành vi của mình. Chỉ có thế thôi.
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mối tình đầu nói với mình: ''''Em có thể chết vì anh, nhưng em có thà chết chứ không làm chuyện đó. Sẽ có 1 ngày em hiến dâng cho anh''''
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Chuyện tôi đã lập gia đình hay chưa, thì nên hỏi tôi, chứ không nên đoán bừa bãi rồi nói chắc-như-đinh-đóng-cột, như NCD từng viết.
    2/ Chuyện xưng hô cũng nên tự biết cư xử sao cho mình không rơi vào thế phải dùng đến ''chiêu'' đè người khác xuống hàng ''''em'''' thì mới viết đc một bài viết.
    3/ Chuyện không theo dõi kỹ thread, nhầm lẫn giữa 2 thread còn hay không còn, và thread liệu tôi đã lập gia đình hay chưa mà viết về cuộc sống gia đình, thì không nên xảy ra lần thứ 2. (Khả năng đọc hiểu và theo dõi thread đấy.)
    4/ Font Tahoma đẹp đấy. Tôi tính khen mấy ngày hôm nay mà chưa có dịp.
    Chào bạn.
    ***​
    Muốn giữ để không QHTD trc hôn nhân thì nên suy nghĩ thật kỹ xem VÌ SAO MÌNH k nên làm thế. Ai quyết định thế nào thì mặc ai, riêng mình phải TỰ hiểu lấy bản thân, có hiểu đc VÌ SAO rồi, có ngẫm thật kỹ rồi, thì khi sắp bị đẩy vào tình thế đó, tự động đầu mình sẽ đưa ra quyết định THUẬN THEO sự suy tính từ trc của mình.
    (Dĩ nhiên là k tính đến trường hợp bị cưỡng bức nhá. Đấy là chuyện sức mạnh cơ bắp chứ k là quyết định tinh thần rồi.)
    Mỗi ng luôn luôn có CÁC LÝ DO KHÁC NHAU cho mỗi một quyết định của mình. Vấn đề là TỰ thuyết phục bản thân chọn A hay B thì hợp lý hơn.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 08/11/2008
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Thưa quý vị!
    Tôi thấy cái quan điểm không *** trước hôn nhân là hoàn toàn đúng đắn.
    Tôi thấy hầu hết các ông con zai ở đây đền đồng quan điểm là yêu thì phải ***, không *** thì không phải là yêu, tôi không có ý phản đối, nhưng thấy các ông có vẻ hơi ích kỉ thì phải, thấy thiên hạ nó thế thì mình cũng thế, kém miếng khó chịu, thấy thiên hạ nó phang thì mình cũng phải phang, không nó lại bảo mình là thằng cổ hủ, lạc hậu.
    Cái ý thức quan niệm trên ngày càng dần ăn sâu vào nhận thức của giới trẻ, dẫn đến việc không chỉ các ông con zai mà ngay cả các cô gái cũng trở nên " thoáng" hơn trong vấn đề này, đâm ra cứ có kẻ nào mở miệng nói " phải có trọng chuyện trinh tiết ..." thì các nàng lại " ta chúa ghét loại đàn ông thế này.." , bởi trong đầu các nàng nghĩ là :" bọn mày đi phang ầm ầm rồi mà giờ lại giở giọng trinh với tiết .."
    Các nàng từ đó cũng coi chuyện mất trinh là bình thường, cái đó không còn quan trọng nữa, nên từ đó cũng " thoáng" hơn trong ***
    Từ đó suy ra vì sao các bài trong topic này hầu hết là :" yêu là phải *** , không *** không phẻi là yêu, quan hệ td trước hôn nhân là chuyện bình thường,....."
    kết luận cuối cùng : Tất cả là ở thằng con trai hết, bọn con gái nó hư cũng tại bọn con trai
    //quan điểm của tôi : Thằng con trai mà yêu bạn gái mình thật lòng thì sẽ tôn trọng bạn gái mình, biết giữ cho bạn gái.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lại hỏi bạn: Nếu bạn biết là cô gái bạn yêu đã QHTD từ trc với ng yêu trc rồi, thì bạn vẫn giữ quan điểm đó, hay là quan điểm đó đã rung rinh tí rồi?
    Rung rinh vì: Nàng yêu thằng X thế nhưng bây h hai ng không còn bên nhau, nay mình bên nàng, chưa biết có hơn thằng Z đến sau hay không, chứ so với toàn quá khứ thì mình đang là ng yêu nàng nhất, thế thì nàng QHTD với X đc, sao lại không QHTD với mình được?
  9. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Thứ nhất : cái câu bạn quote của tôi chẳng có quan hệ dêk thì đến cái câu hỏi của bạn.
    Thực ra câu hỏi này chỉ là để giăng bẫy cho mấy cái ý của tôi nêu ở trên.
    - Nếu tôi trả lời là " Vẫn giữ vững quan điểm đó " thì nhiều người sẽ nghĩ tôi là thằng đạo đức giả, nhiều ông sẽ nghĩ : "cái thằng này chỉ được cái nói mồm, chưa rơi vào tình huống như vậy nên cứ nói mồm vậy thôi, đạo đức giả,..."
    - Nếu tôi trả lời " quan điểm đó bị rung rinh" thì mấy cái điều tôi nói trên chỉ là nói phét hết, chửi nhau đôm đốp hết.
    Vàng 2: Khá khen cho bạn có ý tưởng rất hay, nếu tôi trả lời " quan điểm bị rung rinh" thì đó là 1 ví dụ hùng hồn đấy
  10. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào đây, gặp lại người cãi nhau hợp cạ với mình kể cũng thú vị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này