1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, một người có thể yêu một người cả đời không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi n0va, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn, một người có thể yêu một người cả đời không ?

    Theo các bạn, liệu một chàng trai có thể dành cả đời để yêu một người con gái không ? Cho dù người con gái đó có thể không còn yêu chàng trai nữa. Đối với mình, tình yêu thật là đơn giản: Đã yêu ai thì yêu người đó đến cùng, nếu đã là niềm đam mê của mình thì hãy theo nó đến khi không còn sức lực nữa. Mình vốn không thích phim Hàn Quốc nhưng mà đoạn cuối trong phim Nấc thang lên thiên đường thật cảm động, để người mình yêu nhìn được, chàng trai đã không ngại hy sinh để hiến đôi mắt, tuy như vậy là hơi vô trách nhiệm nhưng cũng cảm động nhỉ ?
    Mong các bạn đóng góp ý kiến
  2. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
  3. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hmmm, nghe họ Sở này nói nè. Không có cái gì là vĩnh cữu hết, tình yêu cũng vậy thôi. Tình yêu như thế chỉ có trong phim thôi. Thật ra không thể tồn tại chuyện đó trong thế kỷ này, khi mà bạn biết yêu khi chưa tròn.................14. chỉ có tình yêu dành cho bản thân bạn là như thế thôi.
    xin tự giớ thiệu:
    họ : sở, tên khanh ,em họ anh Mã.
    đặc điểm : không có tim, lương tâm bị chó gặm mất rồi, não vừa bị bán cho mấy tiệm óc chưng, đã từng học tâm lý học động vật, nhưng chưa tư vấn cho co nào hết..........
    đùa thôi, mình không tin vào điều bạn nói. Mình theo khoa học tự nhiên nên........proove it is true if you can............
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình tin là có người chỉ có một tình yêu duy nhất với một người duy nhất.Nhưng chắc không phải là số nhiều.
  5. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    mình cũng tin là có người yêu một người cả đời, anh ấy không phải là người yêu thứ nhất của mình nhưng sẽ là người yêu cuối cùng...dù mai sau anh ấy có đổi thay thế nào hay vì một lí do nào đó chẳng thể ở bên nhau,mình cũng sẽ chẳng đến với một người nào khác đâu, chỉ cần sống để nghĩ về anh là đủ
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì thấy trong tình cảm chẳng cần nghĩ gì nhiều. Chẳng cần nghĩ "cả đời" hay trọn kiếp. Cứ yêu và vui sống. Tg sẽ là câu trả lời.
    Dĩ nhiên khi yêu ai cũng mong muốn đó sẽ là tình cuối. Ai cũng mơ được trọn đời với người mình yêu thương.
    Nhưng mà ..........nếu lỡ một trong hai người thay đổi, thì 6sense nghĩ mình cũng nên mở lòng ra để tìm hạnh phúc cho riêng mình. Không nên nghĩ quá nhiều trong cái vòng tròn luẩn quẩn "tình yêu duy nhất" đó.
    Bạn trai của 6sense cũng có người yêu cũ. Đến bây giờ cô ấy vẫn yêu him, thậm chí còn mong muốn "trong cuộc đời không có duyên sống chung, thì đến lúc chết mong được chôn chung". Nhưng mà 6sense biết (nói ra nhiều khi đau lòng), là anh chẳng còn nghĩ gì về chuyện xưa nữa. Anh dường như chỉ nghĩ về chuyện xưa để đền bù cho 6sense nhiều hơn. Vậy nên nếu 6sense là cô ấy, 6sense chẳng ôm hoài một mối tình vậy, mà đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thì hơn.
    6sense cũng có một người yêu cũ. He đến giờ cũng còn yêu mình. Nhưng sự thật thì 6sense đã chôn vùi quá khứ từ lâu lắm rồi. Bởi vậy nên 6sense không muốn nói cho him đau lòng, nhưng trong lòng cũng mong him hiểu mà tìm hạnh phúc cho riêng him.
    Khi yêu thì yêu hết mình. Khi tình yêu đã cạn, thì cũng nên biết cái điểm dừng, để mình được hạnh phúc. Thật sự 6sense luôn tin vào một điều: tình cuối luôn là tình đẹp nhất. Vì hai người đều yêu nhau và cùng nhau vượt qua mọi điều để được ở bên nhau suốt đời. Chứ còn tình đầu, tình giữa thì đẹp, nhưng mà cũng chỉ là kỉ niệm mà thôi.
  7. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hì bạn cũng nghĩ vậy à, mình thì mình không dám nói là cả đời, nghe nó nặng nề quá, nhưng mà quả thật là mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không yêu cô ấy nữa. Hiện giờ mình có rất nhiều tâm sự nhưng sắp đi học rồi, để khi khác post tiếp. Chỉ cần mình còn nghĩ rằng, mình vẫn yêu cô ấy là mình có niềm tin để làm được mọi việc. Dù sao cũng cảm ơn các bạn .
    Được N0VA sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 30/11/2004
  8. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Hehe tìm đâu cho mệt. Tui đây nè. Tui yêu thì sẽ yêu cả đời. Nhưng tui ko nói là chỉ yêu 1 em thôi đâu đấy.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    to : tuoitrelapnghiep
    Cám ơn bạn nha,mình đã tìm được anh ấy rùi.
  10. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    Đã yêu ai yêu đến cùng sao ? Có đc ko vậy bạn?. Cuộc sống đâu dơn giản như bạn muộn. Nhưng dù sao, suy nghĩ của bạn rất đáng trân trọng.
    "Rồi người cứ vô tình người đi
    Rồi chiều cứ vô tình chiều qua
    Rồi người cứ vô tình người xa
    Rồi chiều cũng vô tình chiều quên "
    "Giữ sao được người đi qua cuộc đời
    Giữ sao được chiều đi qua mặt trời
    Người cứ đi người mang theo bóng
    Chiều cứ qua chiều mang theo nắng
    "Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
    Giữ sao người đừng đi?
    Giữ sao chiều đừng qua?
    Giữ sao người đừng xa?
    Giữ sao chiều đừng quên? "

    tôi cũng sẽ yêu 1 người - 1 đời Nhưng chỉ trong tim mà thôi. Vì ..... người đó chỉ là hư là ảo mà thôi,
    Được bebu10783 sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 30/11/2004

Chia sẻ trang này