1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, một người có thể yêu một người cả đời không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi n0va, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giuniemtin

    giuniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  2. giuniemtin

    giuniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Trai tim co the co nhieu ngan, nhung no chi co the chua duoc hinh bong cua duy nhat 1 nguoi-nguoi minh yeu .Du co nhieu doi thay , song gio minh cung chi yeu mot nguoi, mot nguoi thoi-"Bao nhieu cau hat chi yeu mot nguoi , la anh thoi"
  3. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chả biết, có điều tình yêu thì cũng như tất cả mọi thứ trên đời này thôi, chả ai ngồi đợi không mà tình yêu lại đến cả, mà như vậy thì đúng là cũng hơi ngu ngu, nhỉ ? Chuyện tình cảm của mình nếu mình thực sự muốn thì phải tự mình dành lấy nó chứ. Thành bại đâu luận anh hùng.
  4. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    có những chàng trai như thế nhưng thật hiếm , và ai có trong tay một tình yêu như thế thì nên trân trọng nó
  5. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nova phải như thế này không: yêu ai là một lòng, nồng nhiệt, không bao giờ thay đổi. Khi buồn, nước mắt chảy ngược vào trong, nhìn vẻ ngoài tưởng như vô cảm nhưng trong lòng đau như cắt. Nếu đúng, vote 5 * nhé. ^^
    Nova giống hệt mình 4 năm trước. Yêu, nguyện lòng mãi mãi không thay đổi, dù người ta thôi mình rồi, vẫn thấy yêu. Hôm trước, chat với cô ta, vẫn không cảm thấy trách. Bây giờ, cô ta đã khác xưa.
    Yêu ai, nguyện lòng mình mãi mãi không thay đổi, không làm gì để người mình yêu buồn. Xa người yêu 1 ngày, cảm thấy nhớ hơn, bên cạnh người yêu 1 ngày, thấy yêu hơn. Hạnh phúc với điều đó.
    Bạn hay đánh War3 phải không, mỗi lần thất bại, phải biết đứng dậy làm lại chứ. Khi đã vào trận đấu là hết sức, hết mình, khó khăn không nản lòng, chiến đấu đến cùng. Yêu cũng như vậy nhưng chẳng may không thành, đành phải làm lại thôi.
    Điểm yếu duy nhất, lớn nhất của người anh hùng là khổ vì tình. Chúc bạn may mắn, Nova.
  6. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hì không đúng lắm nhưng vote 5* vì vẫn nhớ mình. Chẳng biết có nên kiên trì chiến đấu không, tự dưng cảm thấy chán quá, nhưng chắc là không sao, cứ tiếp tục thôi, con người chung tình mà
    Mai sinh nhật cô ấy rồi, cô ấy có rủ mình đi cùng bọn bạn hồi cấp 3(có cả mình nữa). Nhưng thực sự trong lòng mình không muốn đi, không biết có phải do mình biết thứ 7 cô ấy sẽ dành cả ngày để đi với người đó không nữa, chỉ thấy buồn quá, mới cách đây 2 tháng, vào sinh nhật mình, mình cũng dành 1 ngày riêng để cho người yêu....
    Hôm nay mình đã đến gỡ con keylogger mình cài để chơi thôi, nào ngờ khi đọc log thì thấy đau quá, chăng hiểu tại sao tình cảm có thể chuyển hướng nhanh như vậy, và không hiểu mình có thể tin tưởng vào tình yêu của chính mình không nữa. Dù sao thì cũng sẽ vượt qua thôi, vì là mình mà
  7. walkie_talkie

    walkie_talkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu nó như một biểu đồ hình sin, lúc cháy bỏng hơn tô mì hoành thánh, lúc nguội lạnh còn hơn cơm nguội để 1 tháng trời. Do đó mới có câu, đời ai biết được chữ ngờ.
    Làm sao trả lời câu hỏi cho bạn đây. Lúc còn đang nồng cháy thì tôi sẽ respond unhesitatingly rằng : Tôi sẽ yêu anh suốt đời. Nhưng lúc đường anh anh đi, đường tôi tôi chạy thì có người lại cho rằng : Chúng ta không còn hợp nhau nữa rồi, anh với em không còn heat nữa.
    Tuy nhiên ở đời cũng còn những trường hợp khác, điển hình là của anh chàng Metalism ở trên. Quên, của anh trai Metalism của tớ chứ. Dù đã xa nhau, nhưng họ vẫn luôn giữ vững và dành cho một vị trí gọi là the imprescriptible position của một hình ảnh nào đó trong tim họ. Điều này cũng tốt, nếu như hai người chia tay vì một lí do khách quan nào đó khi cả hai còn yêu nhau tha thiết. Hoặc dù có lí do gì, nhưng với bạn, hình ảnh của người ấy "quá đẹp" để bạn có thể quên đi. Có người yêu 1 người cả đời đấy.
    Với những người như vậy, họ sẽ tự mình chui vào bọc, những lần sau khó khăn trong việc open heart và feeling mình again. Vì đã có hình bóng khắc sâu trong tim. Họ khó để mà yêu ai lần nữa, và cho dù nếu có gặp một Ms right khác, thì có 3 loại người. Một, quyết không yêu ai nữa. Hay nói cách khác, người ta bảo chấp nhận ở vậy ( Cái nì hiếm à). Hai, Có người vẫn đến với người mới, nhưng thứ tình cảm dành cho người cũ đã xa vẫn không dứt, vẫn nằm chình ìn trong tim. Ba, có người, hình bóng cũ cũng chỉ giữ được trong tim một thời gian đến khi gặp người mới mà thôi. Trường hợp hai phải nói khổ cho người con gái hay con trai nào tới sau. Vì nếu họ biết được, chẳng khác gì sẽ phải ghen với người tình trong tư tưởng của chồng(bf) hay của vợ (gf).
  8. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, coi như chúng ta đã quen nhau rồi nhé, mình muốn những người hôm qua online cùng mình cho mình một lời khuyên đi, được không ?
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình nghĩ rất khó có được tình yêu như vậy , hầu như trong cuộc sống hiện tại này mọi người đều có 1 mối tình đầu rồi , khi người thứ hai rồi thứ ba sẽ yêu nhau và dẫn đến wedding . Nhưng trong tâm trí của người đó vẫn còn hình bóng cũ . Theo mình đừng nói cho ai biết ngoài mình , mình vẫn giữ những kí ức tốt đẹp một thời nhưng đó là trong tâm trí thôi . TRở lại cuộc sống đời thường hãy thương yêu người yêu , người chồng , người vợ hiện tại của mình !
  10. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có thể và Không thể ... Bởi trên đời này không gì là không thể không xảy ra ....
    Cái điều này có thể hay không nó còn phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ và tác động qua lại giữa 2 người yêu nhau .... Không thể yêu 1 người mãi được khi người ta không còn yêu mình nữa hay phản bội mình
    Còn cá nhân tôi thì không thích phải nói rằng Anh muốn yêu em cả đời ... Tôi thích cái gì đến sẽ đến , và trong thâm tâm cũng không muốn nói như vậy !

Chia sẻ trang này