1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, một người có thể yêu một người cả đời không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi n0va, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harthurt

    harthurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    CHỈ CO'' TÌNH YÊU KHÔNG ĐÚNG VỚI NGHĨA CỦA NÓ THÌ MỚI KHÔNG IU ĐƯỢC MỘT NGƯỜI CẢ ĐỜI THUI ..........
  2. 7431

    7431 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nếu yêu 1 người ma có thể yêu suốt đời thì tui nghĩ là không thể nào được,ko lẽ cả cuộc đời mình chỉ rung đông trước ngươi ấy thôi sao?
  3. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thực ra cũng không phải như thế, cái này nó không phải là chỉ yêu một người, đầu tiên cũng là duy nhất .
    Nói thật, trước đây mình cũng là kẻ lăng nhăng lắm, và mối tình đầu thì chắc là cách đây lâu rồi....
  4. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không phải là tình yêu đúng nghĩa hay ko, tớ nghĩ khó có thể yêu ai đó cả đời được, vì tình yêu chỉ kéo dài sau hôn nhân từ 5-10 năm là cùng , khi hiểu rõ bản chất của nhau rồi thì khó có thể duy trì tình yêu lãng mạn như hồi còn trẻ. Nhưng có một điều chắc chắn là có thể thương một người đến trọn cả cuộc đời, vì trong tình yêu , chữ yêu có thể mất, nhưng chữ thương thì có thể không...
  5. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Có thể yêu một người cả đời không à? Theo mình thì có thể. Nếu yêu ai đó mà lại nghĩ rằng, người này mình sẽ yêu khoảng 6 tháng, hoặc 1,2 năm thì hỏng. Ngoài ra cuộc đời người ta dài ngắn khác nhau, có người sống 80-90 năm, có người mới 20 tuổi đã đụng xe bỏ mạng. Nếu yêu từ trước đó rồi thì tức là hoàn toàn có thể yêu cả đời.
  6. cunconmuadong82

    cunconmuadong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  7. raulcito

    raulcito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn không tin 1 tí ti nào về cái gọi là tình yêu cả đời.......Không đâu....Tất cả đã nhìn cuộc đời bằng màu hồng rồi,mà thực tế cuộc đời đâu có phải là màu hồng.....
    Nếu có tình yêu trọn đời thì người ta đã chẳng ngoại tình làm gì.Khi kết thúc cuộc sống độc thân để cưới nhau thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra....
    Tiếng Việt chúng ta có 1 từ ghép rất hay: tình nghĩa.
    Người ta có thể yêu nhau trong 1 thời gian dài và thời gian đó đã hình thành nên cái mà người ta gọi là nghĩa.Chính cái nghĩa này là lớp vỏ bọc cho cái tình vốn đã nhạt phai....
    Tình yêu nó thế...Vốn dĩ mang sự sống và sự huỷ diệt....Con người có cái tật là thích những cái mới.1 tình yêu mới cũng chẳng phải là ngoại lệ.....
    Được raulcito sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 06/01/2005
  8. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    THeo tôi thì không có để mà tin đâu
  9. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Khổ, bọn này ko khá lên được. Khi nào có thanh niên nào mang được bài viết của bản ngã ở trang 5 trang 6 gì đó ra suy nghĩ, mổ xẻ thì mới là thanh niên tiên tiến, có thể bàn sâu hơi được về cái thứ mà các bạn đang bàn. Hãy lắng nghe và làm theo, đừng tự hào về 3 cái thứ mà các bạn có. Bãn ngã thấy các bạn sến lắm.
  10. buombaybuomluon

    buombaybuomluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể vỗ ngực thông báo "cả đời này tôi chỉ yêu một người" nhưng tôi nghĩ khi đã yêu ai đó thì hãy yêu thật lòng và hết mình chớ có dùng dằng kiểu "anh này cũng được, bác kia cũng hay..."Còn nếu sau này vì lý di gì đó mà phải chia tay (Nhiều khi mình không muốn thế nhưng do khách quan chẳng hạn...) thì nên biết chấp nhận. Người ta bảo tình đầu là tình đẹp nhất nhưng tình cuối mới là bất diệt mừ.
    Tuy vậy chắc ai cũng luôn mong ước được sống trọn đời với người yêu ban đầu nhỉ. Như thế thì thật là hạnh phúc. Tôi cũng chỉ mong sao mình được như vậy. Mà muốn thế thì phải có sự xây đắp của cả hai thôi!

Chia sẻ trang này