1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, một người có thể yêu một người cả đời không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi n0va, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, thôi lock topic đi, thấy cũng hơi sến rồi.
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Sến mà cũng có hai chiến sĩ hi sinh vote 5 sao mới lạ
  3. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Tinh cuoi se la tinh yeu tron doi that sao? vay thi se ko con nhung cap vo chong dua nhau ra toa ly di .. se chang ai dam vo^~ nguc bao rang minh se yeu 1 nguoi suot doi .. nhung tinh yeu do chi co tren tieu thuyet va phim anh thoi.. dung nhac den nhung chuyen tinh trong phim han quoc..vi do chi la nhung giac mo* .. cuoc song that ko dep va mau hong nhu vay dau cac ban ah .. Di nhien khi yeu 1 ai do thi se mong muon duoc tot dep ,., con tat ca van chi la o phia truoc.. thoi gian se tra loi ..chi den luc ta nham mat xuoi tay ..ta moi dam khang dinh rang ta co yeu ai tron 1 doi hay ko ma thoi..nhung noi gi thi noi .thoi buoi nay toi ko nghi rang` co chuyen do dau .. cac ban tre thoi nay song hoi*` hot. lam .. nguoi sau sac chi con la thieu? so ... cuoc song day cam bay^~ va gian truan .. se ko co tinh yeu tron doi
  4. warstory_skype

    warstory_skype Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  5. vodanh_mt

    vodanh_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 năm rồi, kể từ khi bọn mình yêu nhau, mình đã quen người ấy trong thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường.Có thể thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường là một khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mình.Rồi cũng đã đến lúc bọn mình phải noi lời chia tay với ngôi trường THPT thân yêu,mỗi người có một chí hướng riêng trên con đường đời.Và kể từ đó,bọn mình không còn găp nhau nữa . Mình không biết người ấy có thay đổi không,nhưng mình tin chắc tình yêu ấy vẫn còn trong lòng của mình và sẽ không bao giờ thay đổi đâu
    Cứ mỗi lần về ngang mái trường cũ mình lại nhớ đến những kỉ niệm của hai đứa mình,mình vẫn còn chờ đợi người ấy sẽ cảm nhận được tình cảm này của mình.Có thể khi xa mình,người ấy sẽ quên mình đi.Nhưng thực sự là mình sẽ không bao giờ có thể quên người ấy.
    Ngày xưa,bây giờ và đến trọn cuộc đời này vẫn không bao giờ thay đổi............!!!!!
  6. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất giống một người bạn của tôi, và bản thân tôi cũng là kẻ đã không thể giữ được tình yêu của chính mình, nhưng thiết nghĩ cái gọi là tình yêu giữ mãi đấy chỉ là kỷ niệm và cảm giác thôi. Tôi sẽ nhớ cô ấy suốt đời, chắc chắn thế , nhưng không có nghĩa là có thể yêu suốt đời, cuộc đời còn nhiều thay đổi, tôi biết thế
  7. vodanh_mt

    vodanh_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  8. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài mải mê chinh chiến và yêu đương ,tôi đã quay lại để viết tiếp "Có yêu 1 người trọn đời "???Version 2
    Theo bạn,thế nào là người có tình yêu hạnh phúc?Với tôi đó là 1 người có 1 lover và 1 vài secondary khác.Ngoài ra.còn có 2 style đang phải đối mặt với bi kịch tình yêu mà cứ ngỡ đang hạnh phúc tràn đầy ,1 là người chỉ có duy nhất lover,2 là những người có quá nhiều secondary.Có ai thắc mắc ko???
    Chúng ta phân tích tuýp người chung thuỷ nhé?Uh,rất đáng khen nếu khi yêu bạn chỉ biết đến duy nhất một người,với bạn người đó là cả thế giới,vậy khi mất người đó thế giới với bạn là cái gì?Vả lại khi bạn chỉ có duy nhất lover ,tần suất 2 người gặp nhau sẽ quá mức cần thiết tạo nên sự nhàm chán,đôi lúc sẽ khiến người kia nghi ngờ :"Có thật bạn là người thú vị khi xung quanh bạn ko có 1 người khác giới" Con gái cũng rất thích sự cạnh tranh,cái gì tuyệt đối quá cũng ko tốt.
    Còn tuýp người thứ 2 là những người đi đâu cũng thấy tình yêu của mình nhưng thật ra lại chẳng có gì.Đáng báo động khi đây là xu hướng của giới trẻ (và cả...)Đây là những người thích sự phiêu lưu và mới lạ ,gặp gỡ nhiều người,cho mỗi người 1 chút cơ hội,đủ để họ hy vọng và chờ đợi.Họ thuờng là những người năng động và cá tính,thích sự vui vẻ nhưng lại sợ trách nhiệm và sự ràng buộc.Họ cảm thấy tự hào về những mối quan hệ của mình nhưng ko bít rằng đang giết mình bằng sự cô đơn náo loạn,đến lúc tỉnh ra sẽ nhận thấy chẳng có ai ở bên cạnh.
    Một người thông minh là sẽ bít yêu và trân trọng người yêu của mình nhưng cũng giữ quan hệ tốt với 1 vài người bạn khác giới ,những người bạn này sẽ giúp lấy lại cân bằng trong thế giới đang nghiêng về người yêu của bạn.Vả lại khi gặp gỡ những người khác bạn sẽ có ít nhiều sự so sánh ,bạn sẽ thấy người mình yêu là tuyệt vời nhất ,còn nếu ko thế ?Bạn sẽ sớm nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực của mình
    Tôi đã nhận ra những điều trên khi đã phạm quá nhiều sai lầm,nhưng ko bao giờ là muộn để sửa sai
  9. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống con người phải quàng lên cổ mình rất nhiều cái gông,cái gông gia đình ,cái gông bạn bè,đồng nghiệp ,người yêu.Những cái gông giúp chúng ta có những bước đi mạnh mẽ,vững vàng và có trách nhiệm hơn,nhưng đôi lúc lại khiến ta quá tù túng và nặng nề.
    Tôi đang tháo bỏ dần những chiếc gông trên cổ ,nhẹ nhàng lắm rồi,nhẹ nhàng thế,có bay lên được ko?
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ buồn và nhiều cảm xúc như thế này.Có thể mọi người sẽ cười và cho là L mơ hồ quá khi nói chắc sẽ chỉ mãi yêu người yêu L bây giờ.Trước đây L luôn lạc quan và bản lĩnh nghĩ chắc mình chả bao giờ cần một ai ngoài ba đến như vậy,thế mà hôm nay mới thấy thấm thía cảm giác thật sự yêu và lo lắng cho người mình yêu là như thế nào.Một cảm giác sợ hãi ,lo lắng mà chưa bao giờ mình có cả ,cứ nhắm mắt vào lại nghĩ về anh ,không biết giờ này anh đang làm gì ,có khoẻ không.Chỉ mong được nghe thấy giọng nói của anh gọi về thì thật là hạnh phúc .Biết là có thể do anh bận không liên lạc được về nhưng sao mình không thể không bỏ qua những linh cảm xấu,lo lắng cho anh.
    Lúc này thì lại tự hứa với lòng mình khi anh đi công tác về sẽ thật ngoan ,không bướng bỉnh nữa.Sẽ không hư làm anh lo lắng ,chỉ mãi yêu mình anh và làm vợ anh mà thôi .

Chia sẻ trang này