1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, một người có thể yêu một người cả đời không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi n0va, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Có nhưng là số ít hihi
  2. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé, tuổi trẻ nông nổi mà cũng nhiều nhiệt huyết, đó vừa là điểm yếu, vừa là điểm mạnh của chúng ta. Đúng là cuộc sống không đơn giản, vì thế hãy làm nó đơn giản đi sống mới thanh thản.
    Được n0va sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 30/11/2004
  3. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người cả đời mình nghĩ là một chuyện hết sức khó khăn.Có thể là sẽ yêu rất lâu nhưng không thể là mãi mãi
  4. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có phút vĩnh cửu trong tình yêu <======= câu nói cũ mèm nhưng mà vẫn phải nói lại,
    nhưng mà cũng có người lại nói tình yêu không mất đi mà nó chỉ chuyển thành 1 dạng khác đó là nghĩa , con người ta sống với nhau vì nghĩa nhiều hơn là tình dấy
  5. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, việc yêu 1 ng la hoàn toàn có thể, cứ xem trường hợp của bố mẹ tôi thi thấy. Nhưng điều đó không có nghĩa là một ng không thể yêu nhiều ng cùng lúc. Đáng tiếc la tôi chưa có bạn gái nên chưa thể định nghĩa chính xác, nhưng theo ý kiến của tôi bây giờ, tình yêu là sự kết hợp giữa sự cảm thụ về cái đẹp với ý thích sống cá nhân. Khó có thể nói như thế nào mới là tình yêu đôi lứa mà chỉ là yêu nhiều hay ít. Do đó việc yêu một người trong quá khứ thì đuơng nhiên là có tồn tại, một khi đối tượng (trong quá khứ) đạt đủ các điều kiện trên.
    Chú ý: post này không tính đến trường hợp yêu vì tiền hay đại loại.

  6. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    truoc day, tui cung tin la` co tinh yeu suot doi, va` tui tin la` tui co the yeu 1 nguoi suot doi. Nhung bay gio niem tin day trong tui ko con` nua.Thuc ra, ko phai cu yeu nhau that long` la` co the vuot qua duoc tat ca moi thu. Thuc te cuoc song chang bao gio di theo nhung gi` minh` mong muon, co nhung dieu minh` nghi no ko xay ra thi` no se xay ra. Dieu quan trong la` can co nghi luc de co the ben canh nhau va` vuot qua duoc. Nhung ko phai ai cung lam` duoc dieu day. Nguoi yeu cua tui da noi rang:" mot nguoi ko the co tat ca nhung gi` anh ta can va` neu da nhu vay thi` can phai biet hy sinh cai gi` de giu duoc cai gi`".Va`nguoi do da hy sinh tinh` yeu. Nghe co ve dien ro^` nhung den gio tui van ko thay nguoi do sai.
    Vay nen, quan niem yeu 1 nguoi suot doi, se ko bao gio co the dinh nghia duoc va` cung ko nen xem xet nhieu. Vi` moi nguoi deu co 1 nguoi de yeu, va` co 1 thoi de nho.
    Nhung theo tui, muon lam` cho nguoi khac hanh phuc thi` truoc tien phai lam` cho minh` hanh phuc da.
  7. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa, theo mình thì yêu suốt đời hay không cần gì phải xác định. Mình đã và sẽ yêu đến khi không còn yêu được nữa, vừa nhẹ nhàng vừa hạnh phúc. Có thể bạn quan trọng với người khác đến mức sự hạnh phúc của bạn làm cho người ta hạnh phúc, nhưng theo mình sự hạnh phúc thực sự chỉ có khi bạ làm cho người khác hạnh phúc, còn nó có dây chuyền hay không thì mình cũng không biết nữa.
  8. motdoaphudung

    motdoaphudung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tào Mạnh Đức có nói: "Trên đời này chỉ có hai loại người:Một loại người ta gặp rồi để quên ngay;Còn loại ngưòi kia ta chi gặp một lần rồi đến chế ta vẫn chẳng thể quên."
    Câu nói đó hiểu trong trường hợp này có nghĩa là sẽ có người để ta yêu và yêu đến suốt đời.Dù trong cuộc sống hối hả ta "dường như" quên đi người đó nhưng khi mệt mỏi hoặc trong một giây fút nào đó "hình bóng xưa" thoáng hiện về với nguyên vẹn niềm yêu thương và tâm hồn ta một thoáng yên bình.
    "Yêu là chết trong lòng một ít ".Mà cái fần chết đi ấy thì chẳng bao giờ "sống lại".Nó lưu giữ mãi hình bóng ngưòi xưa với những gì đầy yêu thương(dù có thể là cay đắng).
    Ta đừng ghen khi ngưòi yêu vẫn còn mang trong lòng một bóng hình của ai đó.Vì dù sao ta cũng là người đến sau và liệu rằng ta ko mang trong lòng một bóng hình của ai đó?Và biết đâu đấy khi nghĩ về "người xưa" họ lại càng yêu ta nồng ấm.
    Và tôi chắc một điều là tác giả của chủ đề này đang mang trong lòng một hình bóng mà chẳng thể nào quên.Hình bóng đó chỉ có thể bị lắng sâu vào một nơi nào đó của tâm hồn chứ vĩnh viễn ko mất đi niềm yêu thương!

  9. babyprincess

    babyprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này còn tùy thuộc vào người mình yêu như thế nào nữa,nếu người đó quá tuyệt vời,quá chu đáo và quá yêu mình thì còn có thể....
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Theo mình thì không thể ? Nhưng mình vẫn tin người ta có thể yêu một người cả đời ? Nhưng yêu thật sự sâu sắc thì chưa chắc ? Bởi tình yêu có nhiều sắc mầu khác nhau ? Có những tình yêu hời hợt , có tình yêu thì mãnh liệt nồng nàn.... Nhưng cả đời yêu một người là hơi khó ? Chả lẽ trái tim ta không thể dung động trước một cô gái xinh đẹp và vô cùng đáng yêu sao ?

Chia sẻ trang này