1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, một người có thể yêu một người cả đời không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi n0va, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, chuyện iu một người suốt đời thì cũng còn tùy.
    Nói chung, con người luôn có những cảm xúc và rung động nhất định khi đứng trước một ai đó. Nhưng điều đó ko đồng nghĩa với việc họ sẽ sa ngã.
    Tôi ko tin lắm vào một tình yêu bền lâu mãi mãi. Vì tôi nghĩ, nếu có những người như vậy hiện diện trong cuộc sống này, thì họ cũng chỉ đem đau khổ đến cho người khác mà thôi. (trước tiên là gia đình, người thân, bạn bè.... và nhiều khi là chính bản thân họ)
    Theo tôi họ hơi ích kỷ. Nhưng mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình. Ko có cách sống nào là tốt nhất.
    "EVERYTHING IN MODERATION".
    Thế nên ta mới phải đơn giản "bớt" để mà sống, để cảm nhận hết giá trị của cuộc sống, vì ai cũng chỉ được sống một lần.
    Ko phải chúng ta kiếm một người hoàn hảo để yêu, mà chúng ta tập yêu một người ko hoàn hảo ----> Cũ thật đấy nhưng chả bao giờ sai......Vì nếu có hoàn hảo cũng ko đến lượt chúng ta, mà nếu có chắc cũng ko dễ sống. Hihihi
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại khẳng định một lần nữa là có ,nhưng càng ngày càng ít người như thế hơn thui.
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Tôi tin là có!
    Nhưng thời buổi bây giờ giá trị đồng tiền có vị trí cao hơn thì khi giầu sẽ có vợ và khi nghèo thì vợ bỏ thế thôi!
    Muốn ở vỏi nhau cả đời thì tìm việc làm ổn định thì chẳng sao đâu!
    Tìm được người hiểu mình đã khó,tìm được người biết chia sẽ còn khó hơn!
  4. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    có.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Hầu như mọi người đều tin là có nhỉ.Chúc mọi người sẽ gặp được người như vậy nhé.
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như vậy ... May mắn khi tìm được người mình yêu và được yêu thì cứ hãy tận hưởng những gì mình đang có đi ... Không ai biết được ngày mai sẽ thế nào mà ... Thời gian sẽ trả lời tất cả ... Không cần phải quan trọng hoá lên là trọn đời trọn kiếp gì ... Cứ yêu hết mình để phấn đấu cho cái lâu dài đó
  7. adaydreamer381

    adaydreamer381 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    n0va ơi, cho mình hỏi "cả đời" của bạn dài cỡ nào??? Cái đó tuỳ thuộc vào định nghĩa của mỗi người...
  8. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    sao phải quan trọng hoá cái gọi là yêu trọn đời, trọn kiếp thế nhỉ ? Theo em thì chỉ cần biết mình dang yêu và mình sống vì tình yêu ấy là đủ, cần gì cứ phải mãi mãi hay suốt đời . Chẳng ai nói trước được tương lai cả.
    Bạn trai em bây giờ lúc nào cũng bảo sẽ yêu em đến chết, dẫu sau này em có đổi thay thì vẫn sẽ mãi mãi dõi theo .
    Đôi lúc em cảm thấy khó xử lắm và áy náy như thể hình như mình không yêu anh ấy đủ
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Nếu sẽ gắn kết với nhau thì nguyện sẽ chung thuỷ cả đời, như thế có gọi là yêu 1 ng thì yêu đến hết đời ko nhỉ[:D]
    còn khi đang yêu nhau thì hãy yêu thật lòng đi, còn có đến đc với nhau ko thì chả ai nói trước đc....còn cứ nghe những lời ngọt xớt rót vào tai như yêu đến hết đời mà chưa có gì bảo đảm thì nghe chỉ để nghe thôi...ko nên tin
  10. mp4ever

    mp4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là một người có thể yêu một người cả đời rồi. Tôi rất thích câu này nhưng không nhớ chinh xác:
    Love means not to say I''m sorry !

Chia sẻ trang này