1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, một người có thể yêu một người cả đời không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi n0va, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Anh thì yêu 2 người con gái cả đời các em gái à , thông cảm cho anh cái nhé. Người thứ nhất không phải là em rồi, người thứ 2 mới là em yêu , nhưng em sẽ tha thứ cho anh bời vì người thứ nhất là Mẹ anh mà , hihihihi
    Đố ai yêu được một người con gái cả đời đấy .
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0

    Tớ sẽ cố chung sống với chồng cả đời. Còn yêu thì.. e hèm... chả biết
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lúc trẻ yêu nhau như điên. Về già có điên mới yêu nhau
  5. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình chỉ muốn hỏi thế thôi chứ cái từ ''cả đời'' nghe nó nặng nề quá. Mình cũng có ý nghĩ giống 6senses, cuộc sống thật là phức tạp sao ta không nghĩ đơn giản đi cho dễ, cứ yêu đi, suy tính vừa phải thôi, yêu chứ có phải cưới xin gì đâu mà nặng nề . Tình yêu của mình có lẽ thuộc loại hơi yếu, chỉ cần nghĩ là mình yêu cô ấy thôi, nhất thiết gì có được cô ấy đâu (không biết nữa), mặc dù cô ấy đã từng là của mình. Chỉ cần mình nghĩ mình vẫn yêu cô ấy, và yêu nhất là mình cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, càng có nhiều khó khăn thì càng phải cố thôi, không cố thì thiệt.
  6. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ yêu em trọn cả đời nếu như em cũng thế. Hế hế hế.
    "Nhưng anh biết tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng những phút dối lừa"
    Một kẻ lắm "miu" nhiều "vẹo"
    Thân!
  7. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người , yêu cả đời á ?
    Chắc là khó đấy . Nhưng không phải là không có . Thật sự tớ hy vọng là tớ có thể yêu người yêu tớ được cả đời Tớ cảm thấy rất , rất hạnh phúc khi ở bên anh ấy và có anh ấy trong đời . Ai yêu thật sự cũng cảm thấy như vậy có phải không ?
  8. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước mình cũng nghĩ y như bạn, cũng rất muốn tìm thấy người mình yêu thực sự và sẽ chỉ yêu người đấy mãi. Nhưng sự thực đã không diễn ra như thế. Mình đã yêu đơn phương cô ấy 1 thời gian dài trước khi cô ấy đồng ý, cuối cùng thì có đến đâu đâu. Trên đời chẳng có gì vĩnh cửu cả. Mình có yêu ai, có thể người ta yêu lại mình nhưng không có nghĩa là người đó sẽ mãi yêu mình như mình yêu họ.
    Tốt nhất là đừng yêu
  9. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn hi vọng một tình yêu như thế. Nhưng hình như mình mắc bệnh ăn dưa bở hơi bị nặng thì phải? .
    Nhưng mình khó mà tin được cái tình yêu trong Nấc thang lên thiên đường. Bởi nếu là mình thì mình sẽ không làm như thế, và mình cũng chẳng cảm động gì trước cái gọi là hi sinh vì tình yêu như thế. Anh ta quên mất là cha mẹ anh ta sinh ra anh ta, nếu anh ta bị mất đôi mắt chỉ vì một người con gái mà anh ta yêu thương, bố mẹ anh ta sẽ nghĩ thế nào? Anh ta có nghĩ đến bố mẹ anh ta sẽ đau lòng đến mức nào hay không? Anh ta chỉ là một kẻ ích kỉ, chỉ biết có tình yêu của mình?
    Với mình, gia đình - bố mẹ mình mới là người quan trọng nhất, bởi gia đình mới là người yêu thương mình thật sự và sẽ không bao giờ bỏ rơi, quay lưng lại với mình, dù mình có điều gì lầm lỗi cũng sẵn sàng bao dung tha thứ. Người yêu ư? Sẽ có một ngày tình yêu chấm dứt.
  10. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy.........

Chia sẻ trang này