1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, một người có thể yêu một người cả đời không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi n0va, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Còn tùy.............
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo rằng cả đời chỉ yêu một người gần như vô vọng thì thật là... ngu, nhưng nhiều khi không thể khác được,đó là tình cảm mà tình cảm thì nhiều khi không thể lấy lí trí đè bẹp nó được. Cái này khó lắm và chỉ có người trong cuộc hiểu được thôi.
  3. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Cuộc vui nào rồi cũng tàn, tiệc rượu say nào mà chẳng phải kết thúc.
    Làm sao bây giờ khẳng định sẽ yêu 1 người cả đời. Tôi tin luật
    nhân quả, nên cố gắng để không bao giờ phụ ai. Nếu bạn yêu chân thành, nồng nhiệt, bạn sẽ thất vọng rất nhiều nếu không thành, còn nếu được nhận lại đúng như vậy. Thật tuyệt!
    Nghi thế này cho dễ thực hiện, không bao giờ phụ ai, đã nhận thì phải trả.
  4. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    nếu người ấy có nhiều tiền thì không vấn đề gì ( j/K)
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là không thể xảy ra được !
  6. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    I''ll never give up
    Never give in
    Never let a ray of doubt slip in
    And if I fall
    I''ll never fail
    I''ll just get up and try again
    Never lose hope
    Never lose faith
    There''s much too much at stake
    Upon myself I must depend
    I''m not looking for place ashore
    I''m gonna win
    Chẳng biết nhớ có đúng lời không nữa . Anh em chung tình ơi ! Cố lên !
  7. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nè theo Nhí Nhảnh thì đả gọi là tình yêu thực sự dành cho người mình yêu là : YÊU NGƯỜI - YÊU CẢ CÁI XẤU CỦA NGƯỜI MÌNH YÊU . Mới thực sự là bạn yêu người đó đến trọn đời .
    vậy thì ngần ngại gì mà lại không thể hy sinh được tất cả cho người yêu .
  8. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì KHÔNG. Còn nếu là có thì đấy cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi. Yêu và đam mê từ một phía thì khó có thể tồn tại lâu được,dành cả đời chỉ cho một người....chắc là impossible.
  9. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Khịt khịt, thế nếu chẳng may từ cả 2 phía thì sao nhỉ ??? Mình biết có người như vậy đấy.
  10. minhflamenco

    minhflamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hỡi các thanh niên trai trẻ, trí tuệ các bạn đang còn trong sáng và fì nhiêu. Hãy yêu, thật quyết liệt, thật dìu dàng như bản thân tâm tình của các cô gái...., đến khi nào nhận thức của các bạn đủ lớn để hiểu yếu tố phụ nữ là gì, và cũng đến khi bạn nhận ra một thằng đàn ông theo đúng nghĩa là thế nào, lúc đó ko còn những chuyện tranh luận hay thắc mắc về những chủ đề từa tựa như này. Muốn lớn mạnh các bạn FẢI yêu ko chỉ vài cô gái, mà fải luôn ý thức đã là HOA thì fải ngửi cho kì hết tất cả. Thực tế bạn sẽ ko thể làm xuể hết nhưng ý thức vẫn là ý thức, nó sẽ giúp cho các bạn sức mạnh niềm tin chiến đấu. Chinh phục các cô gái rồi vần cho họ tả tơi cũng như khi họ vần mình trước khi đè được họ ra. Hãy tin và hãy lựa chọn những suy nghĩ lớn như vậy. Các bạn ạ, tất nhiên ko chỉ nhưng cũng chỉ có những suy nghĩ như vậy các bạn mới mong thành đạt được việc lớn. Tôi ko tin 1 thằng đàn ông què quặt mà làm lên nghiệp đồ to tát cũng như ko bao giờ có những chú ẻo lả dăm ba mối tình nho nhỏ mà có thể làm ra tiền xây dựng nghiệp sự lớn. Hãy chinh chiến và luôn luôn tích luỹ văn hoá sống cho đáng mặt một chú đàn ông. Khó đấy ! Làm đàn ông khó lắm, chúng ta yếu đuối hơn fụ nữ nhiều mà vẫn fải cố gắng. Chúc các bạn chiến đấu để rồi hi sinh anh dũng.

Chia sẻ trang này