1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, một người có thể yêu một người cả đời không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi n0va, 29/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu. Có tình yêu tồn tại xuyên qua thời gian. Có tình yêu chết ngay từ thử thách đầu tiên. Có tình yêu như chớp loé lên rồi vụt tắt. Tình yêu như một cái cây vậy. Đầu tiên là chọn giống, chọn người yêu. Được giống tốt rồi thì lại đến đất trồng, sự nghiệp của cả hai người(không cần phải là cả 2 đều có sự nghiệp đâu nha, nhưng mà đàn ông không nên bám vợ, nhục lắm). Đất rồi thì đến các điều kiện phân bón, nước tưới, cái này chủ yếu là gia đình hai bên. Cuối cùng phần quan trọng nhất đó là sự chăm sóc cho nó. Càng chăm chút nó càng sống lâu, càng khoẻ mạnh. Thế nên nó có bất diệt hay không chính là ở mình
  2. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì cây giống rất tốt nhưng có vẻ chưa thích nghi với điều kiện sống, phân bón tưới nước thì có vẻ như không được như ý lắm, còn chuyện tay người chăm sóc thì khỏi bàn green hand mà !
  3. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    thế thì chịu khó chăm chút thêm tí nữa. Còn giống tốt thì mình ảnh Avatar của bạn là bọn mình hiểu ngay rồi
  4. littlelove

    littlelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Yeu anh yeu tron con tim, biet la nhu the, nhung ma chuyen gi den cung phai den co^'' niu keo cung khong duoc gi` . Khi ma da nhu the thi coi gang mim cuoi va cho no troi qua, trong dau nghi rang "coi nhu xong"
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    một người trọn đời chỉ yêu một người thì có gì là không được nhỉ vì con người ai cũng chỉ có một trái tim mà thôi ....
    nhưng yêu một người và có thể làm cho tình yêu đó sống mãi và có thể mãi ở bên người mình yêu thương mới là điều đáng nói chứ ............
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, cái đó còn tuỳ thôi. Không phải là càng chăm chút nó càng sống lâu đâu ạ. Cho nó ăn no quá, đôi khi nó lăn đùng ra ấy chứ.
    Mọi cái chỉ là tương đối thôi, đừng khẳng định điều gì khi mọi thứ còn đang ở phía trước.
  7. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi mình lại có suy nghĩ thế này rồi Mình nghĩ rằng yêu ai nhanh hay lâu thì mình mình biết là được, chả cần phải lúc nào cũng cố thể hiện ra ngoài. Có thể cũng còn có nhiều cái, mình không nói là quan trọng hơn, nhưng mà cũng chẳng quan trọng kém chuyện đấy đâu. Nói chung là cứ sống sao cho mình cảm thấy thanh thản, có ích cho xã hội là được nhỉ ? Đôi lúc cũng buồn, nhưng mà rồi cũng sẽ quen thôi ? Nếu mình là người tốt(giả vờ thôi) thì trước sau hạnh phúc cũng sẽ đến với mình thôi, phải không ?
  8. auzi

    auzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là chẳng có tình yêu nào trọn đời, trọn kiếp đâu. Thời buổi này chia tay đổ vỡ nhiều như kiến cắn. Có le chuyển từ tình yêu, sang tình bạn, tình anh em hoặc một thứ tình gì đó mà mình rất trân trọng thôi. Chứ sống với một người, mà ngày đêm đăm đắm nghĩ về một người khác t hì làm sao hạnh phúc được. Mà như thế cũng là không phải với người đang yêu và dành hết tình cảm cho mình. Mặc dù là không làm gì có lỗi đâu nhé, những cũng có thể gọi là một hình thức "ngoại tình tư tưởng"... Không nên, không nên....
    (Đang tự nhắc nhở mình đấy, )
  9. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Nhồi nhét không có nghĩa là chăm chút bác ạ. Bác qua bên hạnh phúc gia đình mà xem mấy chị ấy chăm con.
  10. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0

    Yêu là khái niệm mà không ai có thể định nghĩa chính xác được. Nhưng đối với tôi tình yêu là sức mạnh để chúng ta vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống. Khi yêu tôi đã dành hết tình cảm của mình cho người mình yêu mến nhất. Còn giờ đây khi cô ấy đã rời xa tôi , tôi cảm thấy yêu cô ấy hơn bao giờ hết , có lẽ cả đời này tôi không thể quên đi dược cô ấy. Tất cả đã qua đi để lại chỉ là quá khứ, niềm vui của mình lúc này chỉ là khi nghĩ về quá khứ, nó tạo cho tôi cảm giác thật hạnh phúc.Nhưng tôi đã không còn cơ hội nào để quay trở lại với cô ấy. Tôi biết rồi sau này tôi sẽ gặp được người mà tôi có thể yêu mến và trao cả trái tim đang bị thương tổn này cho người ấy. Tôi nghĩ lúc đó trái tim tôi đã lành lặn để tiếp tục yêu.ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI CHO CÂU HỎI TOPIC NÀY. cảm ơn các bạn đã đọc.

Chia sẻ trang này