1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, một người có thể yêu một người cả đời không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi n0va, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xxFelixx

    xxFelixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu khái niệm "yêu một người cả đời là thế nào" nhưng chỉ biết rằng EX bf của tôi luôn ngự trự trong trái tim tôi cho dù tôi đã có người khác. Tất cả những gì thuộc về anh đều thiêng liêng và đáng trân trọng. Nưóc mắt tôi không ngừng chảy mỗi khi bắt gặp bất cứ điều gì gợi nhớ về anh. Giữa tôi và anh không chỉ tồn tại một tình yêu thuần tuý mà là tình, là nghĩa như người thân ruột thịt. Vậy mà chúng tôi lại chia tay nhau. Buồn thật! Theo các bạn, tôi có thể nói là "cả cuộc đời này, tôi chỉ yêu một người hay không?".
  2. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hì hì chẳng ai biết cả đâu. Nhiều khi tình cảm để trong lòng còn tốt hơn...
  3. magic_za

    magic_za Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cả cuộc đời còn dài lắm và khó có thể nói trc đc điều gì! Câu hỏi của bạn có lẽ chẳng ai cò thể trả lời đc ngoài bạn, nhưng ko phải là bây giờ mà có lẽ là...mấy chục năm nữa.
    Có vẻ hơi tò mò nhưng tôi thật sự thấy ngạc nhiên trc những gì bạn viết. Nếu bạn dành tình cảm sâu đậm như vậy với người đó thì tại sao bạn lại tìm cho mình người khác vậy ?!
    To n0va : " Đối với mình, tình yêu thật là đơn giản: Đã yêu ai thì yêu người đó đến cùng, nếu đã là niềm đam mê của mình thì hãy theo nó đến khi không còn sức lực nữa". Đọc những gì bạn viết mình thật sự thấy khâm phục bạn đấy. Đó cũng đã từng là ý nghĩ của mình nhưng rồi lại ko đủ can đảm để thực hiện, lại ko thể làm đc điều mình mong muốn!
  4. xxFelixx

    xxFelixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Được xxfelixx sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 16/12/2004
  5. xxFelixx

    xxFelixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0


    To magic_za: Chuyện của mình dài lắm. Bạn bè mình đều nói là "thiên tình sử". Mình chỉ có thể đổ lỗi cho số phận mà thôi. Và cũng tại mình không muốn tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Mình cũng chẳng đi tìm người khác mà là người ta tự tìm mình. Những gì bạn viết cũng là một câu trả lời. Cảm ơn bạn nhé.
    Được xxfelixx sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 16/12/2004
  6. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mình không phải là người quá lãng mạn nhưng nghe bạn này nói thì thấy cuộc sống vẫn còn có phần tươi đẹp. Bây giờ ít người nghĩ như vậy quá.
  7. kienutquang

    kienutquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn là Chí Phèo, bạn nên yêu Thị Nở cả đời.
    còn nếu bạn là Thị Nở, cũng hãy yêu Chí Pheo cả đời.
    cuối cùng bạn chẳng phải Chí Phèo hay Thị Nở. thế thì tội gì phải thế
  8. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Noel thật buồn, đã lâu lắm rồi mới có một dịp ngày lễ mà mình cô đơn thế này. Tình cảm của mình có lẽ để nó ở trong lòng vậy. Chắc chắn là sẽ chiến đấu đến cùng nhưng mà lại không thể thể hiện được. Khó xử quá. Mình biết, nếu mình lại gần gũi cô ấy, thì cô ấy sẽ lại sà vào lòng mình, sẽ lại âu yếm nhau thôi. Nhưng mà, nếu cô ấy chưa sẵn sàng, thì thôi, mình sẽ đợi được. Chuyện cô ấy nói đã yêu người khác, mình không cho rằng đó là một câu nói có trách nhiệm, với chính mình và bản thân cô ấy. Nhưng thôi, chỉ cần cô ấy được hạnh phúc thì mình chỉ là bạn thôi cũng có sao đâu, mình giúp gì được thì mình sẽ giúp vì từ trước đến giờ chỉ có mình là người quan tâm đến cô ấy nhất. Nhưng có một điều mình chắc chắn đó là tình cảm của mình vẫn không đổi. Không lúc nào không yêu cô ấy, càng cô đơn càng yêu. Mãi yêu em, trong hi vọng, trong nhớ thương.
    Hi vọng thôi, tự tin lên nhé !
  9. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao cô ấy phải khổ thế, mình cảm thấy điều đó khi nụ hôn thật khát khao......
  10. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    N0va ơi! Ông anh để ảnh bà chị đẹp thế thì bỏ cái đầu đứa trẻ con đang khóc nhè đi, trông phản cảm quá .

Chia sẻ trang này