1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, một người có thể yêu một người cả đời không ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi n0va, 29/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Không biết người khác nghĩ sao.Nhưng tôi nghĩ là có.Và tôi nghĩ tôi là người có thể yêu một người con gái duy nhất.Chắc chắn là như vậy.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Uhm...L tin bạn đấy.Người yêu L cũng nói với L vậy và L cảm nhận là thật sự đáng tin.Hi`hi`..
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể yêu một người cả đời nhưng sống với.. hơn một người !
  4. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Dù ta không còn yêu
    Dù tình ta không còn đắm say
    Đôi khi gặp nhau xin em cứ xem như là
    Mình quen nhau từ lâu
    Bình thường như đôi bạn thế thôi
    Nhưng trong lòng anh buồn không nói
    Cám ơn các bạn đã tham gia topic này. Quả thật khi người con gái yêu thì thật là mãnh liệt, còn khi chia tay cũng thật dứt khoát. Chỉ có phái mạnh là hơi yếu trong chuyện này. Mình và người yêu mình bây giờ chỉ là bạn thôi vì mình biết tình cảm của cô ấy đã dành cho người khác. Mình phải chấp nhận thôi, có điều tình cảm của mình thì vẫn vậy, chờ đợi và chờ đợi. Nhiều lúc thấy cũng tội tội. Thực sự lúc này mình cảm thấy rất bối rối, có bạn nào muốn nói chuyện với mình không YIM nova_oh
    Cám ơn các bạn nhé !
    Được n0va sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 28/12/2004
  5. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ muốn yêu một người, và lấy người đó làm vợ, nhưng sao các em cứ làm chuyện có lỗi với tôi mãi thế. Chả một lòng chung thuỷ gì cả. Báo hại tôi sau mỗi mối tình lại phải mất những 1-2 năm để hàn gắn trái tim tan vỡ, khi đã lành mới có thể yêu người khác.
  6. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu nào luôn làm người ta cảm thấy hạnh phúc như ngày đầu. Mọi cái đều có chu kì, có lên có xuống, thậm chí có cả tan vỡ. Chỉ quan trọng là biết làm mới và duy trì tình yêu đó thế nào. Có thể có lúc nguôi nhạt, nhưng tình yêu thực sự vẫn ẩn náu trong sâu trái tim bạn và hãy làm nó sáng lên cùng với tình yêu của người ấy.
    Có một điều cho các bạn trong tình yêu đó là,: Hãy biết cách để giữ không khi trong gia đình và mối quan hệ của các bạn. Và đừng bao giờ có ý nghĩ dại khờ đi tìm cái mới ở một người mới
  7. ChauNgoanBacHo

    ChauNgoanBacHo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể yêu ai đó cả đời thì tôi nghĩ đó là một điều may mắn ...
  8. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay với bạn gái ,cũng lâu lắm rồi,nói quên kô dễ chút nào.Thằng bạn thân của mình cũng vậy,2 năm trôi qua nhưng mọi chuyện nó vẫn nhớ như in như ngày nào.Nên mình nghĩ việc yêu một người cả đời là có thể xảy ra lắm,kô thể xoá nhoà đi đuợc,kỉ niệm lúc nào cũng đầy ắp trong tim mà.Tình yên thật sự kô nên so đo tính toán,kô nên nghĩ nhiều đến lợi ích bản thân.Kô biết điều đó có điên rồ không nữa.Mình vẫn đợi người bạn gái sẽ quay lại mặc dù kô thấy một tí hi vọng.Đó cũng là cái hay của tình yêu.
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    như thế nào nhỉ người ta nói khi có lòng tin vào tình yêu của mình thì cả đời này anh sẽ yêu mình em nhưng đến một ngày niềm tin ta dễ thay khi xa mặt cách lòng ta trở về với ta đây ...thì rồi ta sẽ lại yêu sẽ lại đi tiếp khi chân chưa mỏi
    suốt đời chỉ yêu một người ...có thể lắm chứ và cũng không lạ lắm đâu nếu điều đó xảy ra nhưng ....ở đời vẫn có những từ nhưng mà :P
    chúc cho tất cả những người yêu nhau sẽ hạnh phúc và hãy biết trân trọng những mình đã có ngày hôm nay
  10. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu vĩnh cửu , mà chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu .
    Mình nói vậy thui chớ mình cũng muốn tình tình yêu vĩnh cửu lắm àh .Có người nói rằng : Người yêu ( người mà yêu chứ không phải người được yêu ) thật là hạnh phúc , Nhưng mình nghĩ không hẳn là như vây , Hạnh phúc là phải là của ca hai chứ không phải là của riêng ai . Nếu người mình yêu đã .....Chào anh em đi nhé ( yêu thằng khác ) vậy bạn cũng yêu , cũng chờ , vẫn đợi .Bạn thật đáng quý , đáng trân trọng ,trong tình yêu hiếm có một người như ban , nhưng bạn đúng là một đứa NGU .
    Mình xin đính chính lai là : Bạn mà mình nói ở đây không cụ thể là ai , xin các bạn đừng hiểu lầm nhé !
    untitled.bmp

Chia sẻ trang này