1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn người đàn ông cần nhất những phẩm chất gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pvbao, 11/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải đặt ra cho mình một khuôn mẫu một ngừoi đàn ông để mà làm gì nhể ? Cuối cùng thì có khi thấy ngừoi ta tốt lắm đấy để rồi bị lừa , vẻ bề ngoài chẳng làm đc cái cả đâu mà / Cảm nhận về một con ngừoi do chính mình đánh giá hay hơn . Vì lũ con trai bây giờ giỏi lắm . Còn có thể giả dối đc cả những cái bên trong cơ , ko thể lường trước đc !
    I want to stand with you on a mountain
    I want to bathe with you in the sea
    I want to lay like this forever
    Until the sky falls down on me
  2. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihi mình rất đồng ý với ý kiến của ham song so chet. KO có người con trai nào là chuẩn mực, cũng như ko có khuôn mẫu cho bất cứ một chàng trai nào cả. Trong trái tim của mỗi cô gái đã có một chàng trai chuẩn mực cho riêng mình, đó chính là chàng trai mà họ yêu thương nhất. Cứ đặt ra khuôn khổ rồi nếu một ngày bạn bị bất ngờ vì đối tượng ko phải như thế thì sẽ rất đau khổ đấy.
  3. dntcvtt

    dntcvtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    thật bất công cho những anh chàng đểu cáng mà được ca ngợi quá mức thế này.
    đàn ông con trai của mấy người thì tôi chỉ cần sự quan tâm thật lòng,chiều chuộng hết mình,yêu thương đến trọn đời.
    chứ ngoài ra thì chỉ là phù du mà thôi.
    MIMOSA.@@@@@
  4. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ngỗng đội nón , nên càng lơ ngơ , mà bạn này chắc lỡ cũng to lắm đây , đảm bảo nhiều người biết .
    Đã ai tìm được cái TIVI yêu quí chưa?
    Lên thiên đàng ý , tìm ông PIE mà hỏi , hoặc xuống địa ngục đi , lão Satăng biết đấy .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi

Chia sẻ trang này