1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn, như thế nào là người phụ nữ hấp dấn?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Thượng đế sinh phụ nữ ra để làm gì à!!! để làm nguồn động viên tinh thần cho người đàn ông, làm người quản lý những việc trong gia đình. Phụ nữ sinh ra để đại diện cho phái mềm yếu, để cùng hoà hợp với phái mạnh mẽ ( đàn ông ) để làm công bằng cho quy luật tự nhiên, quy luật bù trừ.
    Không phải phụ nữ lúc nào cũng yếu đuối cả, không phải khi nào cũng khóc đâu, mà nhiều khi, rất nhiều nữ là khác họ rất cá tính và mạnh mẽ như bao con người khác. Họ khóc bởi vì họ là phái yếu và họ chỉ có lấy nước mắt để động viên cho mình mà thôi
    ANSOXVN
  2. Dua_Hau_do

    Dua_Hau_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà ngồi nói chuyện của phụ nữ có mà nói cả Thiên Niên kỷ cũng ko hết chuyện,dẹp chủ đề này qua một bên đi,tui thấy nói mãi mà ko thấy kết thúc,theo tui thì muốn tiết người phụ nữ hấp dẫn nhất đó là dntcvtt@ , ai ko tin thì tự đi tìm hiểu lấy

    Ai biết Mai An Tiêm ở đâu ko??,tìm giúp tôi
  3. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Chả có người nào thật sự hấp dẫn cả! Theo ta những điểm hấp dẫn chẳng qua là những điểm hiếm thôi. Do đó hấp dẫn tuỳ vào mắt người nhìn. Vidụ, ở Vn ăn uống thiếu thốn, nên người VN đa số không có những đường nét bốc lửa như người phương tây. Vì vậy bên ta hay trầm trồ mỗi khi trông thấy cô bé nào vô phúc có chút thịt thừa. Thêm nữa người VN da ngâm nghệ, mũi ống nước, do đó mấy anh trai VN hay thích đàn bà da trắng mũi cao. Vì vậy mới có phong trào ra đường bịt mặt của chị em phụ nữa, và phong trào sửa mũi vâng vâng và vâng vâng.
    Chuyện kể rằng trong một thung lũng nọ, nơi mọi người đều mặc một thứ da như tờ giấy trắng. Người ta ai nấy đều đội tóc vàng óng ánh vô cùng. Ngày tháng buồn tẻ cứ trôi và người ta cứ nhân giống ra những thế hệ nối tiếp giống nhau đến nhàm chán. Thế rồi một hôm có một anh dzai made in VN tình cờ lạc vào xứ sở thần tiên đó( theo anh ta) Ngây ngất trước vẻ đẹp thần tiên của mấy cô em gái. Anh tự nhủ sẽ nhân giống một vài cô và mang về Vn làm người mẫu. Thế nhưng ngày tháng qua đi và anh chàng nảy ra một ý kiến táo bạo.
    Nguyên phải trình bày cặn kẻ thế này. Sự tích anh chàng Vn này hơi dài. Anh ta trước là dân quảng nam ăn vụng nói thô, chuyên ngành giải phương trình. nay với chút vốn phương trình (mà có lúc anh dzai đã nghe theo miệng lưỡi thế gian toan vất bỏ) anh dùng làm vốn để làm một phép tính nhỏ. Anh ta tự tính thấy tiền mình ít và dân mình ngèo, mua hàng bên này mang về chắc sẽ lỗ lớn- chi bằng ta về quê hương đánh một vài mẻ, vác qua đấy bán để xây dựng cơ đồ. Và thế là chỉ vài năm sau, được trời thương xót - thủng lung buồn tẻ kia dưới bàn tay anh nay đã trở thành trung tâm giải trí bậc nhất trên toàn cõi địa cầu. Anh dzai đó đã trở thành một huyền thoại hay có thể nói là truyền thuyết. Ông bà đôi khi ngồi kể cho con cháu nghe về một thời xa xưa, về một thời tổ tiên ta là giống người da trắng mắt xanh hèn kém. Nhờ ơn một bật tiên đế vĩ nhân và vĩ đại không tên ban cho quyền phép như bây giờ. " Con hãy nhìn vào chiếc gương thần này đi " ông cụ đưa tay ra và đứa cháu trông vào --->
  4. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, kin nhỉ?
  5. repair_yourheart

    repair_yourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    phụ nữ hấp dẫn ư?
    Người phụ nữ cũng giống như một bài văn, co hai phần nội dung và hình thức, một bài văn hay , hấp dẫn người đọc thì cả hai phần trên phải hay, người phụ nữ cũng vậy, Người phụ nữ thực sự hấp dẫn thì phải đẹp cả hai điều kiện trên, ..........hi` hi` đặc biệt phần hình thức càng bắt mắt càng tốt ...............
    theo tui thì dntcvtt@ chỉ đạt phần nội dung thôi chứ con phần kia phải cố gắng nhiều , dntcvtt@ hấp dẫn? các bác có nhầm không đó.............ha ha ha
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    nè, hết chuyện nói thiệt tình rồi, đem người này ra bàn người kia ra tán, đề nghị tôn trọng dntcvtt một chút đi có được không?
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    À, nhắc đến câu chuyện về phụ nữ...chợt nghĩ ra một điều rằng ....
    Tự hỏi nếu tất cả mọi người hiện đại bây giờ đều "ăn lông ở lỗ "thì sẽ ra sao? Những cái gì bí hiểm của riêng mỗi người cũng chẳng cần phải khám phá nữa .. bình thường quá !
    ... Mới nghĩ đến một giả thiết ... tại sao chúng ta mặc quần áo ?
    ..Người nguyên thuỷ ngày xưa ...đàn ông và phụ nữ chả ai có cái gì trên người...cuộc sống cứ thế dần dần trôi qua . Đền một ngày, một cô gái đang nằm ngủ, bỗng một chiếc lá rơi vào ngay " chỗ kín" của cô ta. Ngay lúc đó, có một người đàn ông đi qua , anh ta trố mắt ra nhìn...và cảm thấy cô gái đó đẹp kinh khủng ... Từ đó, người ta biết che đi những bộ phận cần che trong cơ thể mình để tăng tính hấp dẫn ... và thế là Quần áo xuất hiện ...
    Model các loại quần áo phát triển tuần hoàn theo một vòng quay, thì dù rằng thế nào đi nữa, để làm đẹp, người ta chẳng ngu gì để quay trở lại như " người nguyên thuỷ" ....
    ...Cái gì đó, nữa kín nữa hở, càng gây tò mò ...càng đẹp !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  8. kinhcandeptrai

    kinhcandeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    chời ơi, thế cô mai chưa biết ta kinh lắm a`
  9. mousevc

    mousevc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn hay không tuỳ đối tượng. Em hấp dẫn với anh nhưng lại quá ư là bình thường với người khác, nói thật ra nữa thì ... thui ...
    hấp dẫn: tính cách + ngoại hình + giọng nói
    tuỳ đối tượng tác động mà mặt nào chiếm vị trị quan trọng ke ke
  10. nmtracey

    nmtracey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Biết xơ xơ đủ xài...đâm ra nhiều khi vẫn bị shocked

Chia sẻ trang này