1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

theo ban tai sao Kikyo lai dua ngoc tu hon cho Nobuhiro ma ko giet han?

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi nngoctruongson, 24/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nngoctruongson

    nngoctruongson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    theo rieng ca nhan toi thi co le Kikyo ko giet Nobuhiro thu nhat vi thuong hai cai ki uc va tam hon cua qui nhen nhen trong Nobuhiro,thu hai la co le co ta muon Nobuhiro giet Inu Yasha de hai nguoi duoc vui ve duoi dia nguc chang
  2. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    để truyện kéo dài hơn
    để chúng ta có cái mà bàn luận
    để làm gì đó theo ý tác giả
    Where can I find myself?????
  3. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là trong các hành động của Kikyo thì đây là 1 hành động mà tui có đoán cũng chả hiểu nổi cô ta muốn cái gì. Rõ ràng lúc đó nếu muốn, cô ta có thể tiêu diệt được Naraku, nhưng cô ta không làm vậy mà ngược lại còn đưa ngọc cho hắn, tui tự hỏi không biết có phải cô ta định để hắn gom cho hết số ngọc rồi sau đó mới cho hắn "đi" chăng? Nhưng nếu đúng vậy thì đây là kế hoạch ấu trĩ hết sức, vì kết quả Naraku mạnh tới cỡ nào thì ta cũng thấy rồi đó.
  4. phanthanhthuy

    phanthanhthuy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Kykio tiêu rồi, có mỗi cái cung mà cũng làm tàng, ngoài trò bắn cung thì chả có gì hay ho.
    Kikyo nghĩ rằng trong người Noburo có trái tim yêu thương Kikyo nên hắn ko bao giờ có thể giết được cô, vả lại cô cũng chết rồi, chỉ còn mỗi linh hồn thì làm sao Noburo làm gì được. Nhưng cô đã sai lầm vì khi núp vào trong núi thánh, mục tiêu biến đổi cuối cùng của Noburo là loại bỏ trái tim yêu thương của mình ra khỏi cơ thể ( thằng nhóc mới xuất hiện, chưa biết vài trò làm gì ), khi đụng độ với Kikyo, Noburo chỉ cần khều một phát là Kikyo gẫy cung, rơi vào dòng sông yêu khí nên linh hồn của kikyo tiêu tan luôn.
    Ý định của Kikyo ko hề ấu trĩ, với đôi chân của con người thì làm sao có thể đi khắp nơi mà thu thập được, nên phải dùng sức mạnh của yêu quái. Đối với cô, trên đời chỉ có mỗi mình Noburo là yêu quái mà cô có thể sai khiến, và không giết cô được;
     

Chia sẻ trang này