1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn tại sao người ấy yêu bạn ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kwosil, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Yêu người ta bởi làm sao? Bởi vì xuất phát từ YÊU có lẽ là THÍCH. Với con trai từ thích đến yêu rất dài mặc dù họ quan niệm là rất ngắn nên có thể chính vì vậy con trai có thể thích nhiều hơn yêu và có thể nói từ yêu dễ hơn con gái. Còn chị em phụ nữ thì lại ngược lại, từ thích là chuyển đến yêu một cách rất nhanh chóng. Vậy bạn đã định nghĩa đưọc chưa?
  2. aveniz

    aveniz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không hiểu sao anh ấy thích tôi, mà thật sự tôi cũng không quan trọng việc đó lắm. 2 đứa biết nhau khi anh đã có bạn gái, nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra như đã có sự sắp đặt sẵn. Lần đầu tiên đi chơi 2 đứa đều có ấn tượng mạnh với nhau, khi về nhà cùng đúng một thời điểm gửi tin nhắn cho nhau...Tính ra tôi không phải mẫu người con gái anh ấy thích, anh ấy ghét nhất là con gái hút thuốc và tôi thấy anh rất ác cảm với ai như vậy, nhưng tôi cũng nằm trong số đó :). Mẫu người con gái mà anh ấy thích là dịu dàng và hiền. Tôi thì không dữ nhưng chắc chắn là k hiền chút nào. Tôi chỉ có một đức tính rõ rệt mà anh ấy thích ở con gái là không chửi thề. Tôi nghĩ đơn giản bởi vì thích nên thích thôi. K phải vì anh ấy thích những đức tính nào đó nên mới thích tôi, mà bởi vì anh ấy thích tôi nên sẽ thích những đức tính của tôi.
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta hỏi câu hỏi đó, người ta có phần nào đã không tin vào khả năng của mình. Tớ tất nhiên cũng nằm trong số đó..Khi tớ hỏi như vậy, người ấy trả lời rằng : "Vì cậu là cậu, thế thôi ". Đó là một câu trả lời hoàn hảo. Bởi bản thân tình yêu là một thứ rất khó hiểu,...và cũng rất khó chịu.. just kidding
  4. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Thực sự không thể có câu trả lời rõ ràng , hoàn thiện được cho câu hỏi kiểu này ... Đôi khi chính mình tự hỏi vì sao người ta thích và yêu mình , Vì sao , Vì lí do gì ??? Bởi có những lúc thiếu sự tự tin với bản thân ... Tuy nhiên không thể tìm ra câu trả lời ... Và ngay bản thân mình cũng đôi khi tự hỏi vì sao mình thích người ta và chính mình cũng chẳng thể trả lời được ....
    Chỉ biết trong khoảnh khắc hiện tại đang yêu là yêu thôi ... Không cưỡng lại được ... Nhưng có lẽ đến giai đoạn chuyển tiếp đó là Wedding thì mọi thứ khi đó sẽ được cụ thể hơn 1 chút như : Cô ấy / Anh ấy có học vấn , thông minh , dễ thương , phong cách ăn mặc cũng như giao tiếp hay ... Gợi tình .... Gia đình ổn ... Kinh tế cũng khá .... Nhiều lắm !
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó mà trả lời chính xác được.
    Khi gặp anh ấy lần đầu tiên, được nghe kể lại rằng anh ấy ấn tượng với nụ cười của mình.
    Khi gặp lần thứ hai, anh ấy bảo mình ăn nói có duyên, dễ thương.
    Khi gặp lần thứ ba, anh ấy thấy mình thẳng tính, thoải mái, vui vẻ, nhiệt tình.
    Khi gặp lần thứ tư, anh ấy khen mình là cô bé lãng mạn, chăm chỉ và sạch sẽ. Chê mình là không đảm đang cho lắm ( nấu ăn không ngon )
    ....
    Khi đã yêu nhau rồi, hỏi anh ấy vì sao yêu em. Anh ấy trả lời : Không biết.
    Hihi, làm sao mà biết được. Yêu nhiều quá nên chẳng biết là yêu ở điểm nào. Chỉ biết điểm nào cũng có thể yêu, cũng có thể ghét cả.
    Rồi mình tự hỏi là mình yêu anh ấy nhất ở điểm nào, thì mình cũng có trả lời được đâu. Lúc đầu đâu có ý định yêu, chỉ vì người mình yêu phải là người cho mình cảm giác mạnh mẽ và hài hước cơ, phải là người từng trải, và rất đàn ông. Còn anh yêu của mình thì yếu đuối , hiền lành, khá lãng mạn. Chỉ được cái vui tính là nhất thôi. Thế rồi quyết định liều một phát xem thế nào. Ai ngờ hắn ta dễ thương kinh khủng, làm mình cảm giác hạnh phúc lắm. Anh yêu của mình lãng mạn, phù hợp với mình nè. Anh ấy thường đánh đàn cho mình nghe, còn hát hay nữa chứ. Anh ấy quan tâm đến bạn bè của mình lắm, bao giờ cũng có quà cho bạn bè mình nhân dịp gì đó. Đi đâu về cũng mua quà cho phần của những người bạn thân của mình. Anh ấy còn nấu ăn ngon ơi là ngon, toàn dạy mình những món dễ ăn mà rẻ tiền nữa chứ, hihi. Mẹ mình còn khen anh ấy là hiền lành, dễ thương. Nhiều khi anh ấy rụt rè như con gái ấy, những lúc đó trông buồn cười lắm.
    Anh ấy luôn thể hiện tình cảm dành cho mình một cách kín đáo, chẳng rầm rộ gì, nhưng lại làm mình thấy rất hạnh phúc. Anh ấy hiểu sở thích của mình, hiểu suy nghĩ của mình và biết làm mình vui lên mỗi lần mình buồn hoặc nhớ nhà. Anh ấy chiều mình lắm. Đôi khi anh cũng như trẻ con ấy, đáng yêu quá đi. Có rất nhiều sở thích của mình giống với anh ấy : nghe nhạc cổ điển, thích những khoảnh lặng, thích được ở bên nhau một cách bình yên, thích tình cảm bạn bè...
    Thế mà cũng có lúc anh ấy khó tính như quỷ. Anh ấy là điển hình cho tính cách con trai Bắc lắm, quan trọng gia đình, yêu gia đình, và bắt mình phải thực hiện những nề nếp ấy.
    Bây giờ thì mình cũng chẳng còn biết mình yêu anh ấy vì cái gì nữa. Anh ấy tuyệt vời hơn mình từng tưởng tượng.
  6. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tai sao lai 0 hieu dc vi sao ng ay yeu minh ư? Quá dễ hiểu. Rất nhiều lần người ấy nói với tôi rằng: Anh yêu em vi e rất đặc biệt, a co xới tung cả thế giới này lên cũng không gặp đưọc người thứ hai như thế. Anh yêu em vì em là em chứ không phải là ai khác!
    Hihi dù biết là a ý nói như đúng rồi ấy, và mặc dù biết đó là điều hiển nhiên (chỉ trừ khi tôi dc mang ra sinh sản vô tính) thi tôi vẫn thấy rất SƯỚNG.
    Dù bạn là người thế nào di chăng nữa bạn hãy luôn là chính mình nhé, và hãy tự hào là mình là Number 1, 0 có ai như thế nữa đâu và chắc chắn có người yêu bạn vì bạn là người rất đặc biệt trong lòng họ
  7. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn Aveniz là "người ấy" vì yêu mình nên sẽ yêu những đức tính của mình , chứ không phải vì yêu những đức tính mà yêu mình (thậm chí còn vì mình mà yêu cả những cái không phải đức tính, thế mới là yêu chứ!)
    Nhưng mình nghĩ việc biết người ta yêu mình ở điểm nào cũng quan trọng lắm chứ. Nếu biết điều gì ở mình đem lại hạnh phúc cho người ấy, bạn có thể duy trì và phát huy nó để làm cho người ấy hạnh phúc hơn, và tránh những gì mà bạn biết sẽ làm người ấy buồn. Bạn kwosil không nên quá thiếu tự tin như vậy, chính bạn mà còn không yêu quý bản thân bạn thì làm sao làm cho người khác yêu bạn được ? Giả sử người yêu của bạn trong mắt mọi người cũng là người không có gì đặc biệt nhưng với bạn thì lại là người đáng yêu nhất thế giới thì sao? Suy nghĩ bi quan về bản thân mình như vậy, bạn chỉ có thể trông chờ anh ấy tự mang tình yêu đến cho bạn một cách thụ động , chứ không thể chủ động giữ cho tình yêu đó luôn nồng nàn và mãnh liệt. Người đàn ông có lẽ luôn luôn thích làm "cây tùng, cây bách" che chở cho người phụ nữ họ yêu, nhưng có lẽ họ cũng không thích người yêu mình quá thụ động trong quan hệ của hai người đâu. Và mình cũng xin nói thêm, "chủ động" không phải là kiểu "cọc đi tìm trâu" mà là tự tin thể hiện bản lĩnh và những ưu điểm của bạn, tạo ra sức hút để người ấy muốn được ở bên bạn chứ không phải ai khác.
    Chúc bạn vui.
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là những câu nói dựa trên tình cảm ... Hoàn toàn không có 1 chút lí trí nào hết ... Và tình cảm thì nghĩa là khi tình cảm sâu sắc ... Khi mà cao trào của tình yêu người ta mới nói thế , còn khi có vấn đề những câu nói đó giống như trò cười ....
    Và ai biết được anh chàng này đã nói câu này với bao nhiêu người rồi !
  9. khanhuyen

    khanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    - Vi sao anh yeu em?
    - Vi em thong minh
    - The khi gap nguoi khac thong minh hon, anh cung yeu nguoi ta chac?
    - Vi em dep
    - Lo anh gap nguoi khac dep hon em?
    - Anh cung chang biet vi sao anh yeu em, chi biet rang moi khi em gian anh, anh chang the nao lam viec. Moi khi em goi dien khoc vi met moi, tim anh nhoi dau. Anh yeu em hon bat cu dieu gi tren the gian nay, anh chi muon ca the gioi biet duoc tinh yeu cua chung ta.
    - ...
    Anh oi, em dang nho anh biet bao, nho nu cuoi that hien cua anh, nho giong noi dam am cua anh, doi khi em tu hoi tinh yeu la gi ma la the, ma lam cho em, mot co gai SG lai dem long nho nhung 1 chang trai HN. Em chi biet rang tinh yeu mang den nhung dieu that tuyet dieu. Co lan em da hoi anh, minh yeu nhau nhu the ai la nguoi hanh phuc nhat, anh da tra loi " Ong buu dien. Vi co bao nhieu tien anh va em deu nop het cho "ong" ay"... Cuoi nam nay minh se lam cho ong ay "that nghiep" anh nhe, de roi may nam sau minh se ke cho baby cua minh (anh thi muon dat ten la Nguyen Ha Minh vi anh o HN, em o TP.HCM, con em muon goi la Nguyen Dinh Tu An la chu cat doi cua chu Tuan - ten anh) : ngay xua, co 1 chang trai HN mot hom nho nguoi yeu qua ben mua ve may bay bay vao SG de gap nguoi yeu minh trong vong 30f roi lai bay ra HN de di lam tiep...
    - Anh, em yeu anh ma cung chang biet vi sao em lai yeu anh.

Chia sẻ trang này