1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn thì khi Tình Yêu mất đi rồi thì giữ lại Tình Bạn được ko?Hay chỉ là Thù Hận?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi NGOI_SAO_BANGUS, 26/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bang_lang_tim

    bang_lang_tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một ý kiên riêng nhưng theo quan điểm của tôi,tôi chỉ sợ người đó ko chấp nhận như vậy thôi chứ còn tôi thì tôi hoàn toàn có thể làm bạn với nhau được.tôi ko bao giờ muốn nuôi một mối hận với ai cả nhất là người mà tôi yêu,mặc dù có thể tôi sẽ rất buồn.và nỗi đau có thể rất dai dẳng nhưng tôi sẽ ko bao giờ hận người mà tôi yêu.
  2. love_is_tears

    love_is_tears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    thoi thoi các bác ạ
    tốt hơn hết là không nên yêu
    love
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    oái sao lại không yêu thế thì còn thê thảm hơn,có người nói thà nói yêu để biết không được yêu còn hơn là không nói ra được là mình yêu,
    0(^..^)0_ngotaulai_0(^..^)0
  4. thien_than_cua_anh

    thien_than_cua_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết bài này hay lắm,thực sự là vấn đề này cũng khó đấy.Nhưng theo mình thì khó trở thành tình bạn lắm.Mặc dù là hận thù thì chắc cũng chẳng đến mức đấy,nhưng mình sẽ bỏ người ấy ngay,mình sẽ ko bao giờ nhìn mặt người ta nữa.Xin hết.
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    bye_bye love làm cái gì mà ngoạc mồm ra khiếp thế nhỉ ,có trật tự bớt đi không thì bảo ,cái tôi nói đâu có sai ,biết là ích kỉ nhưng mà thà như thế còn hơn là chơi với nhau một cách gượng gạo ,giả vờ giả vịt như bà đấy ,có mà dở hơi ,thêm bạn còn hơn là thù ,thế sao cãi nhau với tui kinh thế ,hay là mình thử bớt thù với nhau xem nào ,nheeeeeeeeeeeeeeeeeé ,khứa.......... khưa
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  6. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    thôi cho tui xin đi ông bạn tinhbien
    tui cầm dép tui chạy trước đây nay```
    he'''
    gia` rùi mà còn lắm chuyện
    he'' bắt đầu thù rùi đấy
    tinhyeulaWC
    the gioi khong co phu nu la the gioi khong du. The gioi co phu nu la the gioi tran ngap hanh phuc
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    người ta thường nói nếu khi tình yêu mất đi rồi thì vẫn có thể là bạn nhưng ko phải lúc nào cũng được như thế,khi người ta bỏ nhau hầu như người ta mặc cảm ko muốn nhìn thấy người yêu cũ nữa,khi gặp lại họ chỉ coi nhau là bạn bình thường nhưng trong tâm hồn họ có bình thường ko thì ai mà biết được nhưng có thể thời gian sẽ xoá nhoà tất cả.
    bà chằn 19
  8. sao_em_khong_yeu_anh

    sao_em_khong_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau dược thì yêu mà không dược thì thôi chứ thù hận làm gì cho thêm khổ .
  9. gai_mau_lanh

    gai_mau_lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo em thấy thì tất cả những vụ ấy
    có 80% là thành kẻ thù và 20 % thành bạn bè 5% còn lại dành cho những kiểu khác ví dụ như có thể cả hai suy nghĩ lại không chia tay nữa hoặc hai người thành bạn rất thân....

  10. traitimdanko

    traitimdanko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ư ? Đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng . Nếu dùng quá liều ngộ độc ráng chịu , không hối lại được đâu . Tình yêu tan vỡ sao có thể thành tình bạn dễ dàng được . Khó lắm .
    Gia' mọi cô gái đều xinh như Chaerim...

Chia sẻ trang này