1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn thì khi Tình Yêu mất đi rồi thì giữ lại Tình Bạn được ko?Hay chỉ là Thù Hận?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi NGOI_SAO_BANGUS, 26/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ai là bạn thì giơ tay phải lên nào , còn ai là kẻ thù thì giơ tay trái lên ,.., hihi, cãi nhau hoài à ... , tình yêu nên coi như đùa vui thôi , nếu yêu thật rồi thì nên tìm đúng người mà yêu , tìm người nào chung thuỷ ấy , đỡ mất công bỏ nhau cho mất thời gian , khà khà .....
    và khi con tim thôi lời gian dối .
    là khi em yêu mãi dời xa...


    #==][==AbuSayyaF==>>
  2. SirMit

    SirMit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    To ngoi_sao_bangus:Chú bình tĩnh anh không can chú đâu nhưng mà chuyện gì cũng có cách giai quyết mà.
    To ladyfirst24:Cũng đúng thôi,chú đã bao giờ được yêu lại đâu nhỉ.Chúc chú có tình yêu đẹp.hehhehhêhh3e
    Rượu ngon không có bạn hiền.
    Không mua không phải không tiền không mua.
  3. ladyfirst24

    ladyfirst24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    To Sirmit : Chú này cứ hay đùa dai . Tình iu của anh thì vẫn đẹp đấy chứ ?
    [​IMG]
    Eric Cantona
  4. thien_than_cua_anh

    thien_than_cua_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    To :CHONDAUYEUTHUONG.
    Ông bạn tưởng là tìm được người chung thuỷ với mình là dễ lắm đấy à.Lúc đầu khi yêu ai mà chẳng hứa này hứa nọ,nhưng rồi quen lâu 1 người này thấy chán người kia thì sao chứ,ai mà dám chắc sự việc diễn ra theo chiều hướng nào,đời khó nói lắm.
  5. thotranghoatuyet

    thotranghoatuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    theo y kien cua tui 1 khi tinh yeu da mat thi ko ban be gi nua ,minh da roi vao tinh canh ay ,minh cho dut luon .
  6. khach_san_hai_au

    khach_san_hai_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    sao lại là thù hận dược du không là tình yêu thì vẫn có thể là những người bạn tốt của nhau mãi mà.Ai nói tình yêu không thành sẽ trở thành hận thù thì quả là điên khùng

    toan

    sẽ cho kết quả là:
    toan
  7. NGOI_SAO_BANGUS

    NGOI_SAO_BANGUS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    485
    KHI HAI CON TIM KO CHUNG NHỊP ĐẬP THÌ CÓ LÀ BẠN HAY THÙ CŨNG VÔ NGHĨA.
  8. thien_than_cua_anh

    thien_than_cua_anh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    To:ngoi_sao_bangus.
    Trả thù tình đâu phải là 1 phương pháp hay,hãy tìm hiểu nhau kĩ trước khi đến với nhau nhé.
  9. dao_phu

    dao_phu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ trưởng ban nhân sự của DO cũng viết được những bài như này đó ,chắc là ông anh bị cô bồ đá hả,theo em thì ta chẳng cần bận tâm đến bọn con gái làm gì anh ạ,mệt cả xác,tụi nó toàn bọn thèm tiền hám lợi thôi,cứ thằng nào nhà giàu hay con giám đốc là tụi nó bám như đỉa ấy,tiêu chí chọn người của tụi nó khắt khe lắm,nhưng vật chất là đặt lên hàng đầu ông anh ạ,nếu ông anh còn muốn yêu thì cẩn thận nhé,đàn em có vài lời góp ý vậy thôi.Ông anh ko có tiền thì đừng hi vọng có tình nói chi đến chuyện thù hận cơ chứ.
  10. thaimi200002

    thaimi200002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mà nè cũng không thể nào mà nói như thế được đâu à. Mình thìo cũng gặp tình trạng mới chia tay với người iu xong đó. Mà cũng tuỳ từng người thui chứ ko phải là ai cũng giống ai đâu mà. MÌnh thì thấy rằng hận người đó nhưng mà cũng có người lại muốn làm bạn của nhau. Nói chung là tuỳ từng người và tuỳ từng hàon cảnh thui à
    HANG

Chia sẻ trang này