1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn thì khi Tình Yêu mất đi rồi thì giữ lại Tình Bạn được ko?Hay chỉ là Thù Hận?

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi NGOI_SAO_BANGUS, 26/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Sống và biết yêu thương cũng là 1 cách sống , nếu chỉ sống cho riêng mình không bao giờ biết đến 1 tình yêu chân chính có lẽ mới chỉ hiểu được 1 nửa ý nghĩa của cuộc sống mà thôi .cái gì đến sẽ đến chẳng nói trước được gì cả .
    Nhung tất nhiên cũng đừng quá đề cao tình yêu vì với mèo ngu này tình yêu không phải là tất cả , 1 phần của cuộc sống thôi
    Nếu 2 người đã từng yêu nhau từng hiểu nhau mà trở thành bạn bè thì tốt hơn là bắt đầu tình bạn với người chưa quen biết nhưng đừng ngộ nhận để yêu lại lần 2 ....hihihi...cái gì lần 2 cũng là thừa
    Sống là yêu nhưng là để yêu cuộc sống
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết rồi
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    tốt nhất là cứ thử rùi bít ngay mà
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  3. numpad0

    numpad0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ra sao cả !
    Vì sao chẳng chia tay ? Vì sao lại trở về ?
  4. linli

    linli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Trong tình huống này thì khả năng nào cũng có thể xảy ra, nó còn tùy thuộc vào việc "tại sao tình yêu lại tan vỡ?" và phụ thuộc vào chính tính cách của những người trong cuộc. Tôi thử đưa ra vài ví dụ để minh họa nhé:
    -) Nếu ở những người cao thượng và biết cách xử sự đẹp thì việc trở thành bạn bè sau khi thất bại trong t/y là hoàn toàn có thể xảy ra.
    -) Để quen với việc chia tay trong t/y & chấp nhận là bạn bè là 1 điều rất khó khăn nhưng không phải là không làm được. Vết thương nào + thời gian rồi cũng lành mà thôi nhưng nó sẽ có 1 vết sẹo mà khó xóa đi được
    -) Nếu sự tan vỡ trong t/y là do sự bất đồng sâu sắc thì việc trở thành bạn thân là điều cực kỳ khó khăn
    -).............
    Còn rất nhiều khả năng có thể xảy ra, tuy nhiên nếu thất bại thi làm được bạn bè là tốt nhất , nếu không thì ...
    =*_Linli_*=
    Được linli sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 13/08/2003
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi cách nghĩ khác nhau , mỗi cách yêu khác nhau , dù tình yêu trong quan niệm chung là sự duy nhất . " Yêu một người , yêu mãi một đời " _ đó là câu hát , và cũng là lời một người bạn tôi vẫn thường nói .
    Có những tình yêu dù mất đi rùi , nhưng trong sâu thẳm mộy ai đó , họ vẫn giữ trong mình những kỉ niệm . " Anh sẽ vẫn yêu ... dù biết rằng người em yêu là người khác " . Điều đó có chứ đâu phải ko ? Nhưng ko phải ai cũng có thể làm được như vậy . Khi yêu rùi con người ta thay đổi nhìu biết nhường nào , chẳng ai dám chắc điều gì có thể , hay ko thể xảy ra . Lý trí và tình cảm ko phải lúc nào cũng song song với nhau .
    Đúng như những gì
    linli đã nói ở trên , trong tuỳ từng hoàn cảnh , và đối với tuỳ từng con người mà có những cách cư xử khác nhau . Có thể giữ lại một tình bạn chân thành hay chỉ là thù hận , điều đó tuỳ thuộc vào cách nghĩ , cách định nghĩa của mỗi người về tình yêu thực sự .

Chia sẻ trang này