1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THEO BAN TINH YEU CO CAN LY TRI KHONG ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi copxanh, 19/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copxanh

    copxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Do la dieu toi ben khen hien nay mong cac ban giai quyet cho.nhung co le cung hoi kho cac ban nhi .noi cho cung khi dung cham den tinh yeu thi oi thoi co rat nhieu van de............
    cam on ban da doc den day.
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Không có lý trí thì làm sao biết được như thế nào là yêu ? Và nên yêu như thế nào là tốt hơn ?
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Trong tình cảm phải có ý trí và trong ý trí phải có tình cảm!
    Đó chính là khả năng tự ý thức của con người !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  4. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, câu hỏi gì mà chuối quá thế ??? hehe...đùa tí....
    Tất nhiên là tình yêu luôn cần phải có lý trí, nhưng chỉ ở một mức độ nào đó..hehe...
    Tớ thì ko thích sự khô khan, cứng nhắc hay quá nguyên tắc mà người ta thường mắc phải khi quá lí trí trong tình yêu. Sẽ thú vị hơn nếu tình yêu luôn pha thêm một chút lãng mạn.
    Tuy nhiên tình cảm cũng vậy cần phải có một giới hạn cho nó.... Nói chung cần phải biết cân bằng. Tình yêu luôn đi theo tiếng gọi của trái tim, yêu là một tình cảm đắm say tuy nhiên trái tim vẫn luôn cần lắng nghe lí trí.

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Cá chép này, người ta hỏi là lý trí nhé! ý chí cái giề?
    Tình yêu mà có lý trí thì yêu giề?

    Don't dream it's over!
  6. cong_alnonestar

    cong_alnonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,bác Gừng cay làm gì mà hỏi khó anh em thế,tuy nhiên tui cũng xin mạo muội trả lời bác rằng : lí trí là một khái niệm rất trìu tượng,nó thể hiện sự sáng suốt của bác trong cuộc sống đấy,ví dụ khi bác thấy người yêu bác đi với thằng khác thì bác cú lắm ấy chứ,lí trí sẽ bảo bác là phải cho thằng kia 1 trận chứ còn nghĩ ngợi gì nữa,hê hê
    sw
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Người iu tôi mà đi với đứa khác thì tôi bye luôn chứ tức giè? Kệ chúng nó chứ! Việc gì phải tức cho tổn thọ, tiếc gì cái loại người đó.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. leaput

    leaput Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cần chứ, tình yêu mà không có lí trí thì rồi cũng chẳng đi đến đâu cả. Có thể một lúc nào đó, người ta quên đi lí trí để nghe theo tiếng gọi của trái tim nhưng khi người ta muốn yêu một cách nghiêm túc và lâu dài thì sẽ phải dùng đến lí trí đấy.
    Nhưng lí trí quá thì tình yêu lại trở nên thực dụng mất rồi.
    nói thêm, tôi không tán thành quan điểm cho rằng " Yêu là kkhông biết vì sao mình yêu"
  9. Than_sau_new

    Than_sau_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cần lý trí hay không ư? Khó mà trả lời rõ ràng được đấy nhỉ, nhân đây tôi xin góp lời bằng một bài thơ của một người bạn
    Lời nói trái tim
    Lý trí ta bảo ta hãy đừng yêu
    Hãy đừng để trái tim ta tan nát
    Bởi tình yêu khác gì đâu bão cát
    Em đã dùng tàn phá trái tim tôi
    Nhưng từ trong sâu thẳm im lặng
    Tim ta bảo hãy yêu đi chừng nào có thể
    Từ trước tới nay có ai nào không thế
    Ta hiểu rằng ta đã yêu em.
    Trời không chớp bể chẳng mưa nguồn
    Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn

Chia sẻ trang này