1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo ban tôi nên làm nhu thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HIHIHOHOHUHU, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HIHIHOHOHUHU

    HIHIHOHOHUHU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo ban tôi nên làm nhu thế nào?

    Tôi có một cô bạn gái nảm nay học lớp 11.Híc híc quen nhau cũng lâu rồi. Nhưng mà tôi không nói một lơi yêu nào với cô ta vì cô ấy mới học lớp 11 còn tồi thì đã là SV năm thứ nhất rồi. Tôi đinh sẽ chờ đợi cô ấy cho đếnkhi cô ấy lên ĐH. Nhưng tôi thấy rằng nếu để đến lúc đó thì đả quá muôn, và tôi sẽ mất cô ấy vì có người tỏ tình trước. Tôi khó nghĩ quá, nếu mình nói với cô ấy thì sợ làm ảnh hưởng đến việc học của cố ấy, còn nếu không thì... híc tôi e rằng sẽ mất cô ấy. Ai hãy cho tôi một lời khuyên



    LUCKYSTAR
  2. HIHIHOHOHUHU

    HIHIHOHOHUHU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Moi người ơi ! Tôi có nên nói ra không?Khó nghĩ quá!


    NOTHING GONNA "TRANG" MY LOVE FOR YOU
  3. phong2001x6

    phong2001x6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nói thẳng với cô ấy , đừng ngần ngại.Tình yêu đích thực sẽ giúp hai người vượt qua tất cả.
    Chúc bạn thành công, hãy tự tin lên nhé!
    Hãy cho tôi niềm tini
  4. luckystar2610

    luckystar2610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Còn phải hỏi à. Cứ tấn công đi, trước tiên la yêu sau đó là học. Có gì thì cô ta chịu chứ mình có làm sao đâu.

    PT#X6
  5. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Chú em giống anh phết. Có điều anh đã là SV năm 5 rồi. NHưng vẫn "thẹn thùng, e lệ" như thuở còn mười tám đôi muơi. Nhưng anh vẫn có thể khuyên chú được một điều. Thời buổi ngày nay, cơm không ăn thì gạo chưa chắc đã còn đó đâu. Nhiều chuột lắm. Đừng hiểu quá ý nghĩa mà anh muốn nói nhé.
    Unforgiven
  6. HIHIHOHOHUHU

    HIHIHOHOHUHU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ===>=====>====>
    Như vậy sao? Ok cảm ơn ông ạnh nhé! Nhưng mà .... trời đất ơi! Không có bạn gái nào khuyên tôi lấy một câu à? Các bạn nữ nghi gì, híc ...Về hình thức thì đảm bảo tôi không ngán bất kỳ một đối thủ nào đâu.

    NOTHING GONNA "TRANG" MY LOVE FOR YOU

    Được sửa chữa bởi - hihihohohuhu vào 21/03/2002 14:36
  7. huyhk

    huyhk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thi không qua thì còn thi lại, học lại được mà. Cơ hội mà không nắm bắt thì nó không quay lại đâu. Lúc đó thì đừng có khóc (hay cười??).
    Chưa bất hạnh nhất là bạn vẫn còn hạnh phúc hơn người khác.Chưa hạnh phúc nhất là bạn vẫn còn bất hạnh hơn kẻ khác.
  8. 2h

    2h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải nói gì đâu chú em ạ. Nếu nó yêu em rồi thì đâu lại vào đấy hết thôi. Yên tâm đi. Nhưng chú em nhớ là dãu sao thì chú cũng phải keep an eye on her.
    Chúc chú em thàng công.
  9. Ga_nc

    Ga_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình nghĩ chủ yếu là vào bạn gái ấy thôi. Nếu ban gái ấy có tình cảm thật sự với bạn thì không vội gì cả, với lại bạn ấy còn phải học và thi Đh nữa mà. Cái gì rồi thời gian cũng sẽ trẻ lời cho bạn. Nhưng không phải nhất thiết là phải nói yêu với bạn ấy , mình nghĩ bạn chỉ cần tỏ thái độ quan tâm, chăm sóc nhung đừng thái quá. Chúc bạn có suy nghi va hành động theo đúng như suy nghĩ của mình.
  10. HIHIHOHOHUHU

    HIHIHOHOHUHU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thank you everybody!

    NOTHING GONNA "TRANG" MY LOVE FOR YOU

Chia sẻ trang này