1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo ban tôi nên làm nhu thế nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HIHIHOHOHUHU, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tran_duc_tho_new

    tran_duc_tho_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Theo minh bạn nên nghĩ kỹ về mọi mặt cái đã. Vì trước bạn đó có cái gì đó với bạn chưa chẳng hạn như thân với bạn chẳng hạn nếu được như vậy thì bạn hãy cố giữ tình bạn cho tốt vì muốn nói thì trước hết người đó phải có cảm tình với bạn còn nếu không thì néu bạn nói ra thì cũng đâu có giúp cho bạn có được cô ấy đâu. Vì ngươid ta nói tư người bạn thân thì tiến lên người yêu rât gần đó. Chúc bạn nghĩ kỹ vấn đề này và chúc bạn thành công.

    Tho
  2. HIHIHOHOHUHU

    HIHIHOHOHUHU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình quen nhau hơn một năm rồi mà , và chơi vơi nhau rất thân.Nhưng mình muôn đi xa hôn nữa.Không biết có nên không?

    NOTHING GONNA "TRANG" MY LOVE FOR YOU
  3. luckystar2610

    luckystar2610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu cô ta thật lóng thì bạn cứ nói đi, chớ ngần ngại. Để lâu......Mục tieu của chung ta la hạ guc nhanh tieu diệt gọn.

    PT#X6
  4. phong2001x6

    phong2001x6 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hãy quan tâm chăm soc dến cô ta nhiêu hơn. Đảm bao hắn ta sẽ không quên bạn đâu.
    Hãy cho tôi niềm tin
  5. luckystar2610

    luckystar2610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chi em nao tu van giup han di

    PT#X6
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    chắc u chua biết cảnh nhìn co hội tuột khỏi tay mình như thế nào rồi......Buồn lắm, mà chẳng làm thế nào được ,biết bao giờ mới có được một cơ hội khác...
    U đừng nói rằng việc u nói ra sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của người ấy, chuyện đó u làm sao biết được
    Hãy nói ra tình cảm của mình khi thấy thực sự tình cảm ấy không thể giữ cho riêng mình được nữa, còn nếu thấy mình không đủ khả năng thì....tốt nhất là đừng nói ra, không thì sẽ hỏng hết mọi chuyện đấy

    Au même moment, deux endroits différents et une même étoile........

Chia sẻ trang này