1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bạn trời mưa đi trên con phố nào sẽ là lãng mạn nhất và con phố nào sẽ là đang ghét nhất ??????

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi con_vitt_bau_chet_duoi_chi, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maitc

    maitc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy khi tâm hồn đang thăng hoa, cảm xúc đang dạt dào, tâm trạng đang vui vẻ thì dù đi trên bất kỳ con phố, hay lối mòn nào đều thấy lãng mạn hết...Các bạn thấy thế nào?
    Khi ta vui thì vạn vật đều có tình
    Khi ta buồn thì cỏ cây hoa lá cũng heo hon...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Con đường lãng mạn nhất khi đi dưới mưa là con đường mà không có cây ấy....Còn mùa thu thì lãng mạn nhất phải đi trên đường Phan Đình Phùng....
    Đường mà ghét đi nhất là đường Giải Phóng..hix...bụi ơi là bụi..
  3. meoNheplenpho

    meoNheplenpho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chẹp Hoàng Diệu là đường đẹp nhất kể cả ...có bão
  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Cái thú lang thang hình như chỉ có ở những người con Hà Thành thì phải. Cloudy đi một số nơi và nhận ra rằng rất ít, thậm chí quá ít người có cái thói quen đó. Khác hẳn với người Hà Nội.
    Trong cơn mưa thì Hồ Gươm, Hồ Tây dường như đẹp hơn với mặt hồ gợn sóng. Thì đẹp, một cái nét đẹp mà chỉ có những người Hà Nội mới cảm nhận, mới thấm thía hết.
    Nhớ lại những chiều lang thang với bạn bè mỗi khi tan trường. những con đường trong mưa dường như cũng lãng mạn, đẹp hơn hoà trong những tiếng cười trong trẻo của mọi người, áo dài, áo ngắn chẳng hề gì, vừa đạp xe vừa long rong khắp phố phường...ướt lướt thướt...ấy thế mà khi về đến nhà trình diện ba mẹ thì vẫn trong trang phục áo mưa kín mít mặc dù hì...nước từ trong áo mưa cứ chảy hoài, khiến cho ba mẹ không biết bao nhiêu lần thắc mắc áo mưa đâu có rách mà tại sao lại ướt hết người
    Lớn lên chút vẫn giữ cái thói quen quái gở là hễ mưa là vác xe ra ngoài chạy lòng vòng trên khắp các phố chừng nào gần hết xăng thì về với sự tiếc nuối...còn muốn đi tiếp...
    Đã biết bao nhiêu lần bị cúm sau những buổi dầm mưa mà đâu có chừa...đã bao nhiêu lần anh gọi điện nhắc rằng không được đi lang thang khi trời mưa vậy mà đâu có nghe . Cái gì đã thành thói quen thì đâu có dễ sửa...Giờ thì chẳng còn ai nhắc nhở mà có nhắc thì vẫn vậy thì nhắc làm gì nhỉ?
    Bạn nói nếu như hai người yêu nhau cùng nhau đi trong trời mưa sẽ yêu nhau hơn, nếu như là bạn thì sẽ thân nhau hơn...Hì...thảo nào... ..câu đó...he...
    Ở SG, mình chỉ dám nhìn mưa qua cửa sổ, chưa có dịp nào lang thang...không biết lang thang trong mưa SG có gì thú vị không nhỉ? Hì...có lẽ phải thử mới biết....nhưng cũng chưa biết là sẽ có dịp nào...
    Ta sẽ lại về HN, sẽ lại lang thang trên những con đường quen thuộc...sẽ làm những gì mà ta muốn vì cuộc sống chỉ có một lần mà thôi. Tại sao ta không sống cho tốt hơn, thoải mái và dễ chịu hơn nhỉ?
  5. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    trước đây khi đường nguyễn du chưa có nhiều BAR như bây giờ tôi vẫn tin là nó đẹp nhất...../
  6. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là khi đang đi có việc thì trời đổ mưa, chả thấy lãng mạn lãng miếc gì sất, ghét hơn nữa là vừa mặc áo mưa xong thì tạnh, nắng chang chang, đi đường mọi người nhìn bảo : " điên không , dở hơi không , tại sao trời không mưa lại mặc áo mưa?"
  7. Chieutimxanguoi

    Chieutimxanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Híc .. con đường nào cũng có thể trở thành lãng mạn . nếu như tôi và một người (ấy) đi bên nhau . nhưng có một đoạn đường mà tôi thấy . nắng cũng mệt .. mà mưa thì càng khốn khổ ... đó là đường Khâm Thiên . nhiều hôm chán chẳng buồn về nhà . nhất là những khi Hà Lội thì cắt liên lạc fé về quê ở luôn
  8. hey9999

    hey9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn nhất không phải là con đường nào mà là đi cùng ai.
    Đang tuổi yêu đương mà đi một mình dưới mưa thì có mà điên.
    Mà điên thì đường nào cũng lãng mạn như nhau và đáng ghét như nhau.
    Còn nếu đi cùng bồ thì đường nào có nhiều bến xe bus là lãng mạn nhất.
    Có thể cùng người yêu vào đó trú mưa và ngắm mưa. Khi đó bạn có thể cảm nhận được cái cảm giác lành lạnh, ấm ấm từ cơ thể nàng và nhất là cái cảm giác được che trở cho nàng.
  9. little_princess

    little_princess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, troi mua di lang thang lang man that day, nhung sao cac bac cu toan chon nhung con duong nhieu cay nhi?! Noi dai, chang may dang di cay do trung dau thi sao ha cac bac. Luc day co ma ve Van Dien lang thang voi ma. Em xin can cac bac, troi mua nen ngoi quan cafe ma ngam mua thi an toan hon day cac bac a. Nhat la ngoi quan nao vang vang nham nhi cafe ngam mua roi roi ben cua so qua tuyet. Nhung o Ha Noi bay gio chang thay quan nao dep ma lai vang ca. Quan vang thi ko dep ma quan dep thi ko vang.
  10. Chieutimxanguoi

    Chieutimxanguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    hic . lai nói đến mưa.
    Đi mưa thì phải ướt mới hấp dzẫn chớ . nhất là áo dài thì có mà các anh mê tít . quên cả đường về lun

Chia sẻ trang này