1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân của sư tử England !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi steady_lfcfan, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Rooney thì tôi hoàn toàn đồng ý với cái Liễu.
    Tôi không chết mê chết mệt Owen để cảm thấy tức tối với Rooney. Cũng chẳng thích đội tuyển Anh. Ai đó hỏi có phải Liverpool đến từ nước Anh không, tôi hiểu ý câu hỏi, và thêm, nó chẳng liên quan gì đến đội tuyển Anh cả.
    Ngay từ lúc Rooney ghi bàn vào lưới Arsenal, báo chí thì tâng cậu ta lên mây "con ghi bàn vào lưới bố" (thủ môn Ars lúc đó là bác Seaman già mà) tôi đã không thích nổi cậu nhóc này. Ở giải Anh tôi còn không thích một người nữa là Alan Smith vì cái thái độ xấc xược của cậu ta. Không hiểu sao khi xem hai người này đá tôi có cảm giác giống nhau.
    Còn bắt đầu từ trận gặp Pháp thì càng tệ hại hơn. Ích kỷ. Cứ làm như trước mắt cậu ta là rơm là rác hết, người đá cặp còn lại coi như không có. Túm lại đây là khắc tinh của Owen. Tài năng không ai phủ nhận cả. Nhưng bóng đá là môn chơi tập thể. Đội tuyển Anh sẽ thất bại với những cá nhân như thế. Hãy xem, cậu ta mới chơi trận thứ hai, còn trẻ - 2 năm nữa - đối thủ bắt bài - mà vẫn cái kiểu ích kỷ thế á. Còn lâu!
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đội tuyển Anh, tôi cảm thấy vui và khá yên tâm khi chứng kiến trận Anh - Thuỵ Sỹ đêm qua. Mọi người đã nói rất nhiều đến các cầu thủ, đến sự tích cực và khả năng ghi bàn của họ, nhưng tôi muốn nói đến một người khác, đến cái đầu của đội tuyển Anh, đó là ông Erikson. Ông huận luyện viên này có những suy nghĩ chiến thuật khá quái, và hôm qua các cầu thủ Anh đã thể hiện sự quái đó trong lối chơi của mình. Sau trận đấu với đội Croatia, ai cũng nhận thấy các cầu thủ Thuỵ Sỹ đã trình diễn một lối chơi giết chết bóng đá để tìm kiếm thắng lợi. Họ không ngại ngần chơi lăn xả, phạm lỗi thô bạo nhằm bảo vệ khung thành của mình. Các cầu thủ Anh hiểu rõ điều đó, ông Erikson hiểu rõ điều đó. Vì vậy, trong trận đấu với Thuỵ Sỹ, các cầu thủ anh không đá quyết liệt mà chơi khá khoan thai, chậm chạp mà nham hiểm. Sự nham hiểm của họ thể hiện ở khát khao chiến thắng tiềm ẩn, ở sự quan sát kỹ lưỡng từng tình huống, từng sai lầm nhỏ của đối thủ và ở cách họ cẩn thận trong những cơ hội. Pha phối hợp ghi bàn của Beckham, Owen và Rooney thể hiện sự cẩn thận và khả năng tận dụng cơ hội của họ. Đó là một đường truyền rất chính xác và tinh của Beckham trong một cục diện khá nhì nhằng. Như những tình huống thông thường, và như tôi đã tưởng tượng khi bắt đầu pha bóng, Owen sẽ đỡ bóng một chạm bằng ngực và vung chân sút luôn. Anh có đủ thời gian và kỹ thuật để làm điều đó, vậy mà anh đã không làm thế khi thấy không chắc ăn và Rooney ở một vị trí thuận lợi hơn. Luôn nghĩ tới thành công của cả đội, đó là phẩm chất cần có trong một cầu thủ lớn. Owen có thể chưa được gọi là một cầu thủ lớn, nhưng anh biết đội bóng cần gì, và bản thân anh cũng là một "đội phó". Tất cả các cầu thủ Anh hôm qua đều không chơi quá năng nổ, quá nhanh như một số tình huống họ đã thể hiện trong trận Anh - Pháp. Điều đó không có nghĩa là họ chơi dưới sức, mà họ chơi tốt trên cả sự mong đợi. Những cầu thủ được coi là rất xông xáo, tràn đầy nhiệt huyết như Gerrard, Lampard đều chơi khá bình tĩnh, "không đi đâu mà vội" và không cần phải vội, đó chính là tính quái trong phong cách "Anh mới" - (tôi tạm gọi như thế). Bởi vì cái cách chơi hết mình của các cầu thủ anh trong quá khứ rất dễ dẫn tới những sai lầm, những chấn thương không cần thiết, ảnh hưởng tới toàn giải, đặc biệt là những giải quan trọng như Euro. Việc Owen thường bị thay ra ở hiệp hai cũng nằm trong chiến lược dài hơi đó. Việc giữ quân là vô cùng quan trọng. Tất nhiên, sự thay thế đó cũng mang tính chiến thuật trong từng trận đấu, như trận đấu hôm qua chẳng hạn, đó là một sự thay thế khá thành công. Khi các cầu thủ Thuỵ Sỹ cần một bàn thắng, khi hàng hậu vệ Thuỵ Sỹ đã càng lúc càng mỏng đi, thì sự xuất hiện của một tiền đạo trẻ, khỏe, có sức bật và sẵn sàng chanh chấp như Vassel là vô cùng hiệu quả. Cơ hội mà Vassel tạo cho Rooney xuất phát từ những tính chất như vậy. Cái quái của đội tuyển sứ sương mù cũng được thể hiện trong cách xắp xếp vị trí. Không phải tự dưng mà Owen được xếp đá cao như vậy và Rooney lại chơi hiệu quả đến như thế. Trước trận đấu, không ít người nghĩ rằng Rooney sẽ là pháo thủ chính của đội tuyển Anh và Owen sẽ là người hỗ trợ đắc lực. Và thực tế đúng là như vậy, cả hai cầu thủ đều thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, chỉ khác là vị trí của hai người lại hoán đổi cho nhau, thế thôi. Cái này gọi là "dĩ bất biến, ứng vạn biến", thông thường tiền đạo chính sẽ là người đá cao nhất, nhưng ông Erikson không làm thế, đá ở đâu mà chả được, miễn là ghi bàn. Ai cũng biết các hậu vệ Thuỵ Sỹ là những người sẵn sàng phạm lỗi để giữ sạch mảnh lưới, và tất nhiên, ai là người đá cao nhất, người đó sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng nhất. Nhưng đó lại là sai lầm của họ, bởi vì Wayner Rooney với sức trẻ của mình luôn là con dao thứ hai rất sắc bén mà đội Anh dành cho bất kỳ đối thủ nào. Có thể việc thu hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng chống cho tiền đạo khác không được đặt lên vai Rooney vì anh còn quá trẻ, nhiệt tình nhưng nóng tính, chưa đủ kinh nghiệm và nguy cơ sẽ phá vỡ ý đồ chiến thuật. Còn về phần Owen, tất nhiên anh nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn, có tên tuổi hơn, trưởng thành hơn và bình tĩnh hơn. Về phần hàng tiên vệ và hàng hậu vệ thì không có mấy xáo trộn, và cũng không có cầu thủ nào chơi quá nổi bật. Họ chơi hết sức bình tĩnh nhưng phải nói bàn thắng thứ ba là bàn thắng của tuyến dưới. Có thể nói đó là một sự bất ngờ hoàn hảo dành cho các cầu thủ Thuỵ Sỹ. Miếng cắn cuối cùng vào cổ họng những chú "nai" Bắc Âu. Khi các cầu thủ Thuỵ Sỹ đang chăm chăm suy tính xem gã đội trưởng đáng ghét của đối thủ định tạt bóng hay dắt bóng sút xa, thì rất tốc độ, Nevil xuất hiện, có bóng và thực hiện một quả căng ngang tầm thấp cực kỳ khó chịu vào vòng cấm. Và sự bất ngờ đó được kết thúc không thể tốt hơn bởi Steven (tôi thấy quả này thâm không chịu được hìhì). Cả trận anh không quá năng nổ, nhưng chỉ cần một lần thôi, đúng lúc, đúng thời điểm, anh đã kết thúc trọn vẹn một trận đấu thành công của đội Anh. Mọi người thường gọi Anh là đội quân sư tử, và họ đã chơi theo đúng cách của một con sư tử săn mồi!
    Buck
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    Chú Taro nói đúng như chú còn chưa xét đến trường hợp Anh-Pháp - Thụy Sĩ cùng 4 điểm và nếu tính đối kháng thì sẽ rơi vào vòng lặp vô hạn. Vì vậy khi đó cả 3 sẽ xét đến hiệu số bàn thắng bại để giải quyết và trong trường hợp đó nếu Pháp dù có thua TS đến 2 quả cách biệt vẫn cùng Anh (khi đó hòa Croatia) thẳng tiến .
    Còn trận Anh thắng TS 3-0 đấy hả ? Tỷ số thì có vẻ áp đảo nhưng cục diện thì .....Thậm chí khi TS chơi gần cả hiệp 2 với 10 người thì người Anh vẫn không khởi sắc. Nếu TS đầu tư cho cánh phải hàng phòng thủ tốt hơn thì có lẽ họ đã có 1 kết cục khả quan hơn. Dù sao cũng mừng cho tuyển Anh, nơi có 1 phần Liverpool bên trong nó.Một trận hoà với Croatia cũng đủ đưa Những chú sư tử vào tứ kết bất chấp những gì xảy đến với Pháp và TS.
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chẳng thiết mua báo đọc ,chẳng thiết xem tin thể thao , mới ngó vào quyển báo từ xa đã thấy tấm hình của Rooney to đùng , và chưa cần xem nội dung cũng đủ hiểu những gì ở bên trong
    Chẳng phải vì yêu Owen nên ghen ghét với Rooney , nhưng thật sự là không thể chịu nỗi cái kiểu người ta tâng bốc anh chàng này , và lối chơi ích kỷ của cậu ta .
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    tĩnh tâm chút đi chị , dù sao cũng ghi bàn cho tuyển Anh
    còn nhỏ hiếu thắng là chuyện thường , ngay cả Kewel ngày trước đá cực đỉnh , kiêu ngạo hay chống đối rồi cũng dịu dần ... bi giờ Kewel vẫn đang cần mẫn chung sức với Liverpool , thật tiếc tụi MU tiếc tiền ko chịu mua Kewel , cú thật
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi người mỗi ý. Thực ra thì chỉ bàn luận thế thôi, chứ thực ra tớ cũng chẳng có ý gì xấu đâu. Vote bạn Buck 5*, nói lên được chính kiến của mình và bảo vệ nó, đấy mới là điều quan trọng - dù nó có ngược với ý kiến của người khác!
  7. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Chuối dek chịu!
    Đây là EURO chứ có phải Champions League đâu đồng chí? Cái đầu tiên người ta tính để xếp thứ tự khi hai đội bằng điểm nhau là hiệu số bàn thằng thua, tiếp đó nếu hiệu số bằng nhau thì tính đến số bàn thắng ghi được. Lúc đó đương nhiên đội nào ghi được nhiều bàn hơn, đội đó sẽ vào.
  8. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Là đối kháng đó ông, rồi mới đến hiệu số, rồi số bàn thắng ghi được, chuối dek chịu được
  9. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nọ bận có việc ko xem được trận Anh - TS, ngồi trên tàu mà cứ thấp thỏm... Về đến nhà thấy thằng bạn kêu Anh thắng 3-0 mà tái cả mào. Cứ tưởng "anh" (Sony)Eriksson anh ấy bị ốm nên cho Anh chơi tấn công "chiến" dzậy. . Hóa ra vẫn là đá phòng ngự phản công (nghe báo chí nói thế ). Chán nhờ. Đá với Pháp phòng ngự còn nghe được, đá với TS mà cũng phòng ngự thì....
    Riêng về Rooney thì tớ thấy mọi người hơi nghiêm khắc quá. Với một cầu thủ nổi tiếng quá sớm như Rooney thì xử sự như vậy là quá đúng mực rồi !!! Ít nói, tuy hơi nóng nảy nhưng đó là đặc tính của tuổi trẻ (đặc biệt là giới trẻ Anh, theo tớ biết điểm vui chơi mỗi weekend của họ luôn là các... quán rượu!!!!). Sao lai so sánh anh ta với thằng côn đồ Alan Smith??? Điểm yếu của Rooney là khả năng phối hợp đồng đội, đó là do anh ta còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, hầu như chỉ chơi theo bản năng mà thôi... vì thế có nhiều pha xử lý rất "dở hơi", đơn cử trường hợp quả Penalty ở trận gặp Pháp, ai cũng thấy lúc đấy chỉ cần vẩy má ngoài chân phải cho đồng đội là bọn Pháp vỡ thớt . Chẹp, tuy nhiên anh ấy cũng chỉ mới 18 tuổi mà thôi....
    Dù gì thì mình cũng ko thích lối đá của Anh dưới thời HLV hiện tại. Nó gợi nhớ lối đá của Liverpool. Có thể Anh sẽ vào sâu, thậm chí bán kết, chung kết. Nhưng khó có thể trở thành nhà vô địch khi bạn chỉ biết phòng ngự và... phản công.
    Hôm qua nhìn Czech đá "phê" quá. Lúc bị dẫn bàn xong họ chỉ đá với 2 Hậu vê. . Cả đội hướng lên phía trước. Chà chà...
    Rất mong nhìn thấy Czech hạ đội Anh để bóng đá đẹp khẳng định được chỗ đứng của mình!!!!
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo rồi mà , dưới thời Erickson , đến cả Owen cũng lùi về sân nhà phòng ngự
    Bây giờ ủng hộ Séc thôi ! hôm kia xem Baros và Smicer thật tự hào quá ! , đáng đời bọn Hà Lan , cái mặt lúc nào cũng vênh vênh váo váo

Chia sẻ trang này