1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân của sư tử England !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi steady_lfcfan, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay nằm kèo dưới thôi , tiến lên Croatia hihi ( chuẩn bị tai nghe chửi ).
    Mà các nhà cái cá độ lạ thật , đáng nhẽ Croatia phải nằm kéo trên mới đúng ! Có trận nào England chứng tỏ mình là kéo trên đâu , toàn phòng ngự phản công , đêm nay chắc cũng thế, phải cho England " sương mù " nằm kéo dưới chứ.Lối đá " sương mù " mờ mịt như thế làm liên tưởng đến Liv thật .Phòng ngự phản công muôn năm , viva Sony Ericksson
  2. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Cái bé này nói chuyện buồn cười thật, thích Owen rồi chả thèm biết đến gì khác hết . Thật ra hiện nay có 50% ủng hộ việc thay Owen bằng Vassell thì bé biết là Owen đã xuống dốc khá nhiều rồi. Hôm kỳ enzogoy có đọc 1 bài báo, cũng chính Owen nói là những vết thương đã lấy đi sự bén nhọn, nhanh nhẹn của anh ta. Và hiện tại thì anh ta ráng hết sức mình để lấy lại cái phong độ ngày nào. Thú thật thì enzogoy không có ghét Michael Owen, thích him nữa là khác. Cái tính hiền, không có chảnh như Henry, cũng như không có khào như Ruud khi ghi được bàn thắng. Nhưng chỉ nói cái sự thật khi mình nhìn vào thôi. Cũng không gióng như bé, vì sự nổi tiếng của Rooney và sự chìm lặng của Owen trong mùa Euro này thì đi ghét Rooney, không con nít quá sao bé.
    Trận đấu giữa Czech - Ha Lan đúng là 1 trận đấu hay. Czech hơn Hà Lan là hơn ông HLV thôi. Chứ như nhịp độ thi đấu ở hiệp 1 thì kiếm hòa đối với Czech cũng mừng lắm rồi. Trận đấu đó coi mau hết giờ thiệt, tốc độ quá nhanh. Và Trọng tài cũng không bắt 1 pha phạt đền của 1 hậu vệ ôm kéo Ruud về khi him nâng banh lên sắp sút và cuối cùng bị thiếu chân.
    Cơ hội cho Hà Lan vô vòng trong bây giờ chỉ còn 10% và cái 10% này hoàn toàn phụ thuộc vào Czech. Nếu họ muốn thì cho Đức vào, không thì họ cầm hòa với Đức thì Hòa Lan mới có cơ hội vào.
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cám ơn Amore nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Còn về phần đội Anh, không thể nói rằng đội Anh không biết chơi tấn công. Nếu xem kỹ trận Anh - Pháp mọi người sẽ thấy điều đó. Chiến thuật cơ bản trong trận Anh - Pháp không chỉ là phòng ngự - phản công mà là tấn công - phòng ngự - phản công. Ý đồ của người anh đã được thực hiện, chỉ tội hơi đen mà thôi. Họ tấn công trong một số thời điểm để tìm kiếm bàn thắng và phòng ngự chặt để bảo vệ thành quả. Những thời điểm đội tuyển anh tấn công, tiền vệ của họ cầm bóng cực tốt, bật bóng một chạm ăn ý và kiểm soát tình hình khá chắc chắn. Với một đội có nhiều cầu thủ giỏi như Pháp họ còn làm được điều đó thì nói gì đến các đội khác. Nếu ai không tin thì cứ đến đài truyền hình mượn băng trận Anh - Pháp về mà xem hi`hi`. Sở dĩ trong trận đấu với Pháp họ không chơi 50-50 vì lý do ăn toàn. Rõ ràng Pháp có hai sát thủ thực sự trên hàng công, tốc độ và hiệu quả, một thủ lĩnh cực kỳ sáng giá, có thể gây nên đột biến bất kỳ lúc nào. Họ chỉ có duy nhất một yếu điểm mà yếu điểm này trong trận đấu đầu tiên thì làm sao có thể biết được, đó là huấn luyện viên. Huấn luyện viên của họ quá kém cỏi. Tôi có cảm giác ông ta chỉ biết nói mỗi một câu: "Chiến thuật của chúng ta hôm nay là vào sân và đá bóng, hết". Với một đội hình như Pháp hiện tại thì ai cũng có thể làm được như ông ta. Tiếp đến là trận Thuỵ Sỹ. Tại sao đội tuyển Anh lại chơi như vậy thì tôi đã nói rồi. Đội Anh phải thắng hai trận cuối và hạn chế chấn thương cũng như thẻ phạt. Và tôi nghĩ chiến thuật hôm đó là hoàn toàn hợp lý. Không vắt sức cầu thủ, không chấn thương, không lộ bài mà vẫn chiến thắng. Còn về trận Anh - Croatia, theo báo bóng đá hôm nay thì đội hình đội Anh không có gì thay đổi so với trận gặp Thuỵ Sỹ. Hàng hậu vệ gồm có Nevil, Terry, Cole, Cambell, hàng tiền vệ vẫn là những gương mặt quen thuộc Gerrard, Lampard, Schole, Beck, tiền đạo đương nhiên là Owen và Rooney. Có một điểm mà hàng phòng ngự Anh cần lưu ý đó là tiền đạo Prso của Croatia chơi đầu rất tốt, mà hàng phòng ngự Anh mấy trận gần đây thể hiện điểm yếu về mặt này.
    To những bạn hâm mộ Owen và đang cảm thấy bức xúc về Owen: cứ yên tâm đi, Owen vẫn rất được ông Erikson tin tưởng. Phát biểu trước trận đấu với Croatia về vấn đề này lão quái này nói chuyện chưa ghi bàn của Owen chỉ là chuyện thường gặp ở các tiền đạo lớn. Không thể đòi hỏi anh ta lúc nào cùng ghi bàn đều như vắt chanh được, nhưng ông ấy tin những trận đấu như thế này sẽ là chỗ để Owen thể hiện sự nhạy cảm và tài năng của anh. Dù sao bóng đã vẫn là môn thể thao đồng đội, chúng ta không nên quá yêu một cầu thủ mà lỡ quên đi công lao của những cầu thủ khác. Một không thể chọi mười một được
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì cả
    Nhìn đội Anh đá như thế thì không bực sao được , đội hình toàn cầu thủ giỏi thế mà chơi chán ơi là chán , chả thuyết phục chút nào cả , ngay cả cái tỷ số 3-0 trước Thuỵ Sỹ cũng vậy , ngay cả 2 bàn thắng của Rooney cũng vậy , bàn đầu tiên , công lớn là của Owen chứ chẳng phải là Rooney , lúc đó Rooney mà không đánh đầu thì Scholes cũng đánh đầu vào , bàn thứ 2 cũng chả khá gì hơn mà chỉ là sự may mắn , ngoài ra cả trận đấu chả có pha bóng nào nên hồn , lối chơi thì ích kỷ . Tức là tức ở chỗ đó chứ chẳng phải ghen ghét gì . Cầu thủ bóng đá bây giờ thì em chỉ khâm phục mỗi Zidane thôi ! có ghen thì cũng ghen với Zidane thôi , còn Rooney á , còn lâu nhé ! Cứ chờ xem rồi Rooney sẽ đi đến đâu , lúc đó ghen cũng chưa muộn
  5. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà toàn cầu thủ giỏi, hạng khá thôi cưng
    Owen mà so với Ronaldo, Beckham mà so với Zidane thì cứ gọi là.... vỡ phễu.
    Thôi, sắp đá bóng rồi, đi ăn cơm phát rồi xem... biết đâu quả này Croatia làm nên chuyện....
  6. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật trận Anh - Croatia 1 tí: Phút 40, đường chuyền cực kỳ thông minh của Lampard đã loại toàn bộ hàng phòng ngự Croatia, Owen tất nhiên vẫn vô duyên như mọi khi lóng ngóng chuyền bóng cho thủ môn Cro, may có Rooney vào kịp thời tạt bóng cho Paul Scholes đánh đầu gỡ hoà. Phút 43, Rooney lần nữa toả sáng khi sút xa tung lưới Croatia từ ngoài vòng cấm địa. Không may cho Rooney là anh ko được kiểng trai như người đá cặp nên mặc dù 1 mình làm hết nhiệm vụ của cả 2 nhưng anh vẫn bị các em gái LFC chửi rủa (cái tội dám làm mất mặt thần tượng của bà mày). Mặc dù vậy ông Eriksson cũng ko còn sự lựa nào khác để thay thế anh chàng bảnh trai này do đã để tài năng trẻ Carlton Cole ở nhà. Vassell chỉ là 1 cỗ máy biết đá bóng, còn Heskey thì thà ko cho vào sân còn hơn, vào chỉ tổ phá lối chơi của cả đội.
    TRận còn lại, Pháp đang cố gắng hết sức để chống đỡ những đợt tấn công của đội hạt tiêu Thụy Sĩ. Sylvestre 1 lần nữa lại là người có công đầu trong bàn thắng gỡ hoà vào lưới Barthez.
    3 cầu thủ đá tệ nhất Euro tính cho đến thời điểm này: Raul, Owen và Sylvestre
  7. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Quay đi quay lại đã có thêm 4 bàn nữa được ghi rồi. Bàn đầu lại là Rooney - tương lai của Chelsea và của bóng đá Anh. Croatia cũng ngay lập tức gỡ lại 1 bàn. Nhưng khoảng cách 1 bàn ko giữ được lâu, người hùng của trận đấu Lampard đã có 1 pha đi bóng đẹp mắt trước khi sút bóng kỹ thuật nâng tỉ số lên 4-2. Trong pha bóng này, Owen thay vì chạy chỗ để tạo khoảng trống thì đừng lì ở trước vạch 16m50 cản tầm nhìn của LAmpard nhưng bàn thắng vẫn được ghi, 1 cú sút không thể chạn được. Ở trận bên kia, gà trống đã hoá rùa. Trong thế trận bị ép sân, cú phá bóng của 1 cầu thủ Pháp đập trúng đầu Trezeguet, bóng bật ra văng đến chân Henry và cụ rùa này đã đưa bóng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán giả trên sân.
  8. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Rồi, Rooney lại rùa thêm 2 bàn thắng trong trận này, không biết như vậy có được chưa bé hỉ, . Không hiểu tại sao bé không nhìn vào thực tế là Michael Owen vẫn chưa khôi phục được cái bản lỉnh ghi bàn của mình nhỉ.
    Dù sao thì Anh cũng có một trận bóng hay tối hôm qua.
  9. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy thật buồn cho anh ta.Anh cần cù chăm chỉ phối hợp với đồng đội rồi lần lượt lampard,sờ câu rồi ronney mỗi anh vẫn chưa có bàn thắng..Khi nào Owen có bàn thắng tớ sẽ vote cho mỗi người 5*
  10. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thừa nhận rằng đã trông đợi rất nhiều ở Owen nhưng anh này chẳng làm nên tích sự gì cả, thật đáng buồn và thất vọng (xin lỗi em Liễu nhé, anh cũng rất yêu mến Owen của em nhưng thất vọng quá thành ra tiêu cực ). Không phải không có cơ hội nhưng Owen chưa một lần tận dụng thành công, ngày hôm qua cũng vậy, phút 90 đối mặt với Butina anh cũng vẫn thất bại, rồi trước đó cơ hội rõ ràng nhất chàng lại tâng bóng vọt xà ngang, chỉ an ủi một điều rằng biết đâu với phong độ như vậy chẳng thằng nào nhòm ngó Owen trong mùa bóng tới nữa và anh sẽ toả sáng cùng Liverpool, cứ tin như thế nhỉ!!!

Chia sẻ trang này