1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân của sư tử England !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi steady_lfcfan, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị em Liễu úp mặt vào tường tự kiểm điểm đi. Bảo thủ nó vừa vừa thôi, bao giờ cho khá được. Nhìn thằng cu Rooney đá phê vật. Ít nhất là ăn đứt thằng Owen ở mấy giải lớn trước. Không biết mấy bàn thắng đó có rùa không nhỉ
    Hôm qua Owen không đá hay sao ý, nhìn mãi chả thấy bóng dáng đâu cả. Không cần biết Owen là cậu thủ lớn hay bé gì chứ 4 bàn sau 3 trận của Rooney là thành tích đáng nể với một cầu thủ trẻ đấy chứ
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hề hề phải công nhận Rooney ... tuyệt quá!Không khéo Anh vô địch không biết chừng...
    Từ nửa đêm về sáng cho đến bây giờ nhận được nhiều tin chê bai Owen quá.. hơ hơ nhưng làm thế nào được
    Sự đời vẫn thế!
  3. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Haha , nực cười quá đi mất , đường chuyền của Lampard thì ca ngợi đủ điều , còn cú chọc khe của Owen cho Rooney ghi bàn thứ 2 thì không nhắc đến gì cả , hay thật , đường chuyền ấy thực ra là hơi sâu một chút , Owen phải vươn người hết mình mới chạy theo kịp để cho thủ môn phải đỡ ra , và Rooney có mặt kịp thời đầu lại cho Scholes ghi bàn đấy chứ nhỉ .
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hơ , hai bàn lúc tối thì em có nói gì đâu , phải công nhận là quá đẹp , nhưng nên nhớ bàn thứ 2 là do Owen chuyền nhé
  5. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    theo mình có lẽ chưa phải lúc Owen ghi bàn...vao` vòng trong..Owen sẽ khai hoả ....
  6. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Owen quá thất vọng. Gerrard đã làm mọi cách, Beck cũng làm mọi cách để nhồi bóng cho Owen, nhiều quả Vassel chạy thoáng hơn rất nhiều nhưng Gerrard vẫn ráng chọc cho Owen nhưng với những pha xử lý hậu đậu anh vẫn chưa đi đến đâu.
    Rooney dứt điểm tốt thật
  7. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện về cái Euro này nhưng có một điều mà tôi cảm thấy rõ ràng là hầu hết mọi người chỉ quan tâm đến Rooney thể hiện điều gì và xem Owen còn trình diễn được cái gì. Thật không công bằng chút nào nếu nói vai trò của Owen ở tuyển Anh là bằng zero. Không thể chỉ vì phong độ ở một giải đấu không cao như trước đây mà coi Owen như một gánh nặng như vậy được. Rooney đá hay ở thời điểm này, điều đó là sự thật và nó cũng hiển nhiên như bàn thắng đã đi vào lịch sử của Owen ghi vào lưới Argentina năm 1998. Bởi lẽ đó, tôi nghĩ rằng việc khen ngợi Rooney là cần thiết nhưng sổ toẹt mọi thứ về Owen như thế là không xác đáng. Liệu đến năm 25 tuổi, Rooney có còn bằng được Owen bây giờ không? Điều đó chỉ có Chúa trời và thời gian trả lời được. Và chính vì thế, dù kết quả của tuyển Anh ở Euro này thế nào và sau đây, Owen có ký tiếp hợp đồng tiếp với LIV hay không thì trước sau với tôi, Owen vẫn là Owen. Mà dù sao, phong độ của Owen ở Euro này vẫn còn hơn cả Vieri và Raul cộng lại. Mà thôi, nói nhiều lại mang tiếng nói dại, tôi chỉ mong Owen và Gerrard thi đấu được tốt như Baros và Smicer. Và nếu trận chung kết là giữa Anh và Séc thì thật tuyệt, đó sẽ là kết cục có hậu nhất cho các cầu thủ LIV năm nay. Tôi không mong gì hơn vì thoả mãn toàn thân rồi.
  8. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Nói câu này hay quá, nhưng cần phải bổ sung thêm: Phong độ của cả 3 anh chàng ở trên cộng lại cũng chỉ xấp xỉ bằng phong độ (thực ra là đẳng cấp thì chính xác hơn) của Sylvestre, tức là nếu làm tròn thì sẽ chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh. Chỉ buồn cho Baros, đá Euro hay như thế nhưng chỗ quen thuộc của anh ở CLB là ở ngoài đường pitch. Thế mới biết lối chơi phản thể thao giết chết tài năng như thế nào. Chúc anh sớm tìm được ngôi nhà mới ưng ý để phát triển tài năng của mình
  9. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cái éo gì thế này, sao lại có Chelsea ở đây... hề nhể...
    Nhà chú có TV ko đấy, bố khỉ, Trezeguet nó vừa ra sân xong, ở đâu mà đập vào đầu nó, bóng bay ra sân đập vào đầu Trezeguet xong bay lại vào sân cho Henry ghi bàn àh...
    Vừa xem bóng đá vừa ngủ hay sao mà lờ mờ thế, thế mà cũng lăn tăn vào đây bình luận, chết cười. Quả đánh đầu chuyền là của L.Saha, Saha nhé... .
  10. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Nhà chú có TV ko đấy, bố khỉ, Trezeguet nó vừa ra sân xong, ở đâu mà đập vào đầu nó, bóng bay ra sân đập vào đầu Trezeguet xong bay lại vào sân cho Henry ghi bàn àh...
    Vừa xem bóng đá vừa ngủ hay sao mà lờ mờ thế, thế mà cũng lăn tăn vào đây bình luận, chết cười. Quả đánh đầu chuyền là của L.Saha, Saha nhé... .
    [/QUOTE]
    1) ko nhìn thấy chữ tương lai to tướng kia à
    2) Xem 2 trận 1 lúc nên nhìn nhầm, tại 2 cu này trông đều như con vượn, đá thì cùng như mứt. Còn hơn mấy thằng cu ko xem trận nào sáng ra đọc tin cũng vào viết lăng nha lăng nhăng
    Được minhln sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 23/06/2004

Chia sẻ trang này