1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân của sư tử England !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi steady_lfcfan, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    He he, hai ông HLV này còn có một điểm chung nữa... Hôm qua mình xem TV, ko nhớ là CNN hay BBC nó phỏng vấn ông (Sony) Eriksson. Ông ấy có nói rằng trận đấu này có một điểm đặc biệt, cuộc tái đấu của 2 HLV , và cùng ở vòng Tứ kết, sau WC2002. Tại World Cup 2002, đội tuyển Anh của ngày (Sony) Eriksson đã phải dừng bước trước một Brazil chơi quá kỹ thuật và phóng khoáng của Scolari. Giờ đây cũng lại Scolari,cũng lại một đội bóng chơi kỹ thuật, nhưng có lẽ tương quan lực lượng đã khác... BĐN chưa thể so sánh được với Brazil, trong khi ĐT Anh đã trưởng thành lên rất nhiều...
    Đội tuyển Anh trước đây rất ngại các đội bóng chơi kỹ thuật, tiêu biểu là các thất bại trước Rumani và Bồ Đào Nha năm 98, 2000. Tuy nhiên đó là ĐT Anh chơi tấn công, cống hiến và đẹp mắt. Còn với ĐT Anh bây giờ, càng gặp đối thủ nào tấn công hay thì... càng tốt.
    Bác Enzogoy có nói là 2 ĐT BĐN và Anh đều có hàng thủ ko mạnh... Theo tớ thì ko phải vậy đâu. Hàng phòng thủ của ĐT Anh có thể nói là chơi cực kỳ chắc chắn rồi, cộng thêm sự hỗ trợ đắc lực của hàng tiền vệ mỗi khi gặp đối thủ được coi là trên cơ. Thế là ổn lắm rồi. Đội bóng phải lo lắng cho hàng thủ là BĐN cơ, ko phải các HV của họ chơi ko tốt nhưng thông thường các đội bóng tấn công bao giờ cũng để lộ điểm yếu, và tớ ko nghĩ là trận đấu tối nay BĐN lại rút về phòng thủ. Thử tưởng tượng cả Anh và BĐN cùng đá phòng thủ xem nhỉ???
    Nói chung, nếu hôm nay ĐT Anh thực hiện đúng bài phòng ngự phản công, tận dụng tốt các cơ hội sút xa khi mà các cầu thủ P.Scholes, Rooney, Lampard, Gerrard đều là những người sút xa rất tốt thì chắc là họ sẽ thắng...
    Thế nhưng biết đâu đấy, Anh vốn rất sợ lối đá kỹ thuật. Và hôm nay BĐN còn là chủ nhà.

  2. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Một kinh nghiệm cho thấy, hễ Owen mở tỷ số trong những trận đấu quyết định thì có nghĩa đội tuyển Anh sẽ thua, trận gặp Brazil năm 2002, và trận đấu đêm qua cũng vậy . Nè em Liễu, Owen của em hôm qua đã ghi bàn rồi nhá, những hai bàn lận, thú thực lúc Owen đứng trước chấm phạt 11m mình cũng đã từng nghĩ thế nào cũng đá hỏng, cũng may là thành công nhưng rất tiếc anh đã không giúp gì được cho đội tuyển. Thôi dù sao vị HLV mới cũng đang đợi các cầu thủ Liv của chúng ta tại Anfield, hãy lên đường trở về và chuẩn bị cho mùa giải mới, mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, thật tiếc cho Caragher, anh đến Portugal lần này mà chẳng được ra sân lần nào, hic..
  3. owenlieu_lover

    owenlieu_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Owen ghi bàn thắng rồi.. tuy ko giúp gì được cho Anh.. hic hic hic... Owenlieu.. em thua anh rồi nhé !! còn đội tuyển Anh.. hãy đợi đến WC2006
    mịa.. bàn thắng của campell hoàn toàn hợp lệ vậy mà..
  4. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thua rồi hu hu
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đội Anh thua rồi. Nhưng ko có nghĩa là mọi tội vạ đổ hết lên đầu Beckham. Những loạt đá luân lưu may rủi này.. tàn nhẫn lắm. Nhưng BĐN phải nói là đã chơi hay hơn và hợp lý hơn rất nhiều. Kỹ thuật cá nhân tốt và tấn công trung lộ đến thế cơ mà. Hôm qua đội Anh mình thích nhất Ashley Cole he he khoá chặt Ronaldo, cứ mỗi lần bóng đến chân Ronaldo là y như rằng bị phá ra ngoài hoặc bị tranh mất bóng.... Có trách thì trách bàn gỡ của BĐN ấy, lẽ ra chỗ đó phải có mặt John Terry nhưng anh này còn mải ở đâu đâu.. Thực sự thì cũng phải có những lúc lơ đễnh như thế chứ ko thì lấy đâu ra bàn thắng nhể? Nhưng điều đáng tiếc nhất là Rooney, cậu nhóc này đã không thể chơi cùng đội tuyển vì bị đau. Tiếc cho Anh vì mất một mũi tấn công nguy hiểm một thì tiếc cho Rooney mười. Phải nói là Rooney đã chinh phục được khán giả hâm mộ trên toàn thế giới bằng tài năng của mình. Cả người vốn không ưa cậu ta cũng đã phải nhìn nhận bằng con mắt khác. Cơ hội ở một đấu trường lớn như thế này hai năm mới có một lần. Và lần này cậu ấy còn trẻ, sung sức và đang chơi rất đúng phong độ và toả sáng.. thế mà...
    Tạm biệt đội tuyển Anh, tạm biệt Rooney.. và Euro đáng nhớ này sẽ khiến Owen tự nhìn lại mình.. để nỗ lực, để cố gắng.. cả Gerrard nữa, như thế này chưa phải đã hết, chặng đường phía trước còn dài lắm, phải không?
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Em thua anh thật rồi !
    Em buồn lắm anh biết không? buồn như chưa bao giờ buồn hơn .
    Đúng vào lúc Owen tìm lại hình ảnh của mình , cũng là lúc đội tuyển Anh chia tay Euro2004
    Đúng vào lúc em hạnh phúc nhất cũng là lúc em buồn nhất ..., em lại chợt nhớ đến Cassano hôm nọ ...
    Trận đấu kết thúc , em lặng người đi , cũng không thèm ngó đến tin nhắn và mọi người gọi tới ...và em đã khóc một mình trong đêm , khóc như chưa bao giờ khóc !
    Đến tận bây giờ , em vẫn chưa tin rằng đội tuyển Anh đã bị loại !
    Chao ôi ! những cú sút phạt luân lưu đầy may rủi , lần thứ 3
    em trực tiếp chứng kiến những con sư tử thất bại sau loạt đá luân lưu ( Euro1996 , Worldcup1998 , Euro2004) .
    ...Và thế là hết !
    Em không biết mình có gượng dậy nỗi để tiếp tục xem Euro2004 cùng anh hay không nữa , đó thật sự là một cú sốc đối với em , vì em đã quá tin , quá hy vọng để rồi bây giờ em chưa thể đối mặt với sự thật đớn đau ấy ..
    Tối nay Pháp của anh sẽ thi đấu , nhưng với em bây giờ họ thắng hay thua cũng vậy cả thôi , còn chút ý nghĩa gì nữa đâu khi trên sân cỏ Bồ Đào Nha đã xa rồi vết chân của sư tử Anh ...
    Điều an ủi duy nhất dành cho em là Owen đã ghi bàn , và có một trận đấu chia tay Euro2004 đẹp .
    Owen , Cole , Lampard ...ba cầu thủ chơi hay nhất đêm qua !
    Với em Euro2004 ...thế là hết !
  7. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    đêm qua sẽ là đêm cuối cùng của em cho euro 2004. sẽ chẳng có một trận đấu nào nữa, bởi lẽ chỉ cần nghe tiếng hô hào của BLV, CDV trên sân cỏ thôi thì hình ảnh những cầu thủ Anh đêm đó lại ùa về, buồn và buồn quá.
    Có thể sau các trận đấu khác em còn thất vọng, còn trách cứ người này, mắng mỏ người kia nhưng hôm nay thì không thể. làm sao em có thể trách họ khi họ đã làm tất cả, chiến đấu tới sức lực cuối cùng và thất bại sau lượt đá đầy may rủi. chỉ còn biết trách ông trời, trách cái đôi tất trái của Owen đã mang cho anh ấy quá ít may mắn.
    Em cảm thấy hối hận, hối hận vì đã trách Rooney, giờ em hiểu rằng tất cả 11 cầu thủ ấy mới tạo nên một England. không thể thiếu ai và cũng không phải chỉ của mình ai. Nhưng đường tranh bóng giữa sân làm em nhớ Gerrard, những quả dứt điểm xa chân Owen giúp em hiểu cần Rooney. Trống trải đến khó hiểu. không tin Anh bị loại bởi Anh đá quá tốt, quá nỗ lực.
    chỉ thương cho Owen bàn thắng đầu tiên cũng là cuối cùng tại mùa hè Bồ Đào Nha. 2 năm nữa, quá xa với một đứa bên ngưỡng cửa đại học như em, quá xa với những nố lực tuyệt vời của Anh.
  8. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Anh thua trận đêm qua là phải rồi, 10 người đá với 11 người giử hòa cho tới cuối trận với 2 hiệp phụ nữa còn muốn gì. Từ lúc Rooney ra, hàng công có 1 mình Owen cô đơn, tuy có vài pha đột phá nhưng cũng khong nguy hiểm gì cho lắm. Scholes mất bóng tối hôm qua, không thấy anh ta đâu hết. Rooney ra thay Vassell vào, chàng này vô cũng như không, từ đầu tới đuôi chuyên môn phạm lổi, có được một trái chạy ngon thì lại bị hậu vệ BDN phá luôn. Nếu còn Rooney thì trận bóng chưa biết sẽ ra sao. Enzogoy chỉ thắc mắc 1 điều là tại sao ông Sven lại thay Gerrard ra. Thay Scholes đúng vì tối qua Scholes khong đá được gì, còn Gerrard đang tạm ổn kia mà, đưa Owen Hargreaves vô làm gì, đâu có khá hơn Gerrard đâu.
    Điểm thất bại lớn nhất kỳ này của ông Sven là đem theo 4 tiền đạo chỉ dùng được có 2. Còn 2 người kia nên bỏ ngồi dự bị chứ thay vào cũng không làm được gì.
    ehehehe, nếu là enzogoy thì tối hôm qua enzogoy sẻ thay Rooney = Joe Cole hoặc Butt. Rồi đưa Scholes về vị trí sở trường của anh ta là hộ công. Joe Cole đá cánh trái được mà, còn nếu thay Butt thì đưa Gerrard ra cánh trái.
    Trái bóng làm bàn của Owen đẹp thiệt, enzogoy chỉ không ngờ là anh ta dùng chân đó đá luôn, tưởng đâu anh ta đổi chân sút rồi chứ.
    Buồn cho England ...
  9. owenlieu_lover

    owenlieu_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hết làm sao được hả em? còn 3 trận nữa... nhất định phải coi đó nhé !!
    phải chi Anh và Pháp gặp nhau trong trận chung kết thì tuyệt thật! khi đó anh thắng em cũng được mà
    Anh là đội tuyển rất mạnh ko hiểu sao lại chọn lối đá như vậy có trách thì trách hlv thôi ! sai lầm khi thay cầu thủ..
    anh rất hiển cảm giác của em bây giờ.. anh cũng đã từng trải qua rồi..hic hic hic... hy vọng em sớm trở lại bình thường kế hoạch của mình vẫn vậy nhé..
  10. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì đã thất hứa với anh , nhưng có lẽ tối nay em không thể xem cùng anh , bởi vì em sợ mình sẽ lại khóc nữa mất thôi !
    Hiện tại anh chưa thể hiểu hết tâm trạng của em lúc này , nhưng nêu tối nay Pháp của anh thất bại , anh sẽ hiểu em hơn ,vì lúc đó chính anh phải đối mặt với sự thật đội bóng mình yêu quý nhất bị loại ...lúc đó anh sẽ hiểu em hơn . Tuy nhiên anh là con trai , anh sẽ mạnh mẽ hơn , và em biết anh cũng không yêu đội tuyển Pháp nhiều như em yêu đội tuyển Anh . Nhưng em biết đội Pháp của anh có đủ bản lĩnh và đẳng cấp để vượt qua , và Hy Lạp không phải là Bồ Đào Nha ....

Chia sẻ trang này