1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân của sư tử England !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi steady_lfcfan, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc, Pháp cũng bị loại rồi... Cũng chả khá hơn Bồ là bao... Àh ko , kém nhiều chứ, Bồ còn được vào bán kết....
    Một trận cầu tẻ nhạt, chán hơn trận hôm qua quá nhiều.... Mất công tụ tập... Cuối cùng đành ngồi uống bia và "đong" nhau...
    Hy lạp thì phòng ngự, tất nhiên, vì họ yếu hơn. Phải nói là họ phòng ngự quá kỷ luật, cự ly đội hình rất tốt, nhưng cũng phải nói là Pháp quá dở. Zidane mất tích, Henry thỉnh thoảng cũng có vài quả đánh đầu.... ra ngoài. Trezeguet vật vờ và anh chàng Saha vào sân cũng chẳng hơn gì. Pires chậm chạp và loằng ngoằng, giá mà Rothen được vào sớm hơn thì biết đâu đấy....
    HLV Santini quả đúng là quá kém. Chẳng đưa ra được "bài" nào cho ra hồn mỗi khi đội bóng của mình khó khăn. Ở vòng bảng, nhờ Zidane và nhờ... xuân , các chú gà trống Gôloa mới có thể thảnh thơi ở ngôi đầu bảng, thế nhưng ngày hôm nay, hình như những vị thần trên đỉnh Olympia đã "đập chết ăn thịt" nữ thần may mắn của người Pháp.
    Cú đánh đầu của Hy Lạp quá đẹp nhưng trông hàng hậu vệ của Pháp trong tình huống ấy cũng thật buồn cười
    ?Người Anh ra về nhưng ít nhất cũng có thể ngẩng cao đầu vì họ đã chiến đấu mệt mài đến phút cuối... ?Còn ĐT Pháp thì...
    Một câu trả lời cho những kẻ luôn nói rằng ĐT Pháp của năm 2002 thiếu may mắn.
    ?Nhìn mặt chú Henry thích vật....
  2. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Được bakanbonko sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 26/06/2004
  3. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Đánh bất tỉnh đàn gà trống Gôloa, Hy Lạp làm nên lịch sử.

    Hy Lạp đã làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử giải Vô địch bóng đá châu Âu Euro khi hạ "nốc ao" ĐKVĐ (giờ là cựu rồi) Pháp ở vòng tứ kết Euro2004.
    Các chú lùn Hy Lạp, một trong những đội bóng được coi là "kẻ chầu rìa" trước khi giải đấu bắt đầu đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút thứ 65, tiền đạo Haristeas bật rất cao và không gặp một sự cản trở nào từ phía hàng phòng ngự đối phương, thoải mái đưa bóng nằm gọn trong khung thành của thủ môn F.Bathez từ khoảng cách 6m.
    "Tôi muốn chúc mừng các cầu thủ của tôi vì chiến thắng không thể nào tin nổi này, nó được tạo ra với cả sự đam mê ". HLV Hy Lạp Otto Rehhagel "Họ đã giữ đúng chiến thuật đề ra và chúng tôi đã chiến thắng. Giờ đây chúng tôi phải tập hợp lại và nhìn về trận đấu phía trước, tất nhiên là với một niềm vui sướng tột độ. "
    Hy Lạp sẽ đối mặt với Séc hoặc Đan Mạch ở trận bán kết, trong khi đó giấc mơ được giữ chiếc cúp Henri Delaunay của đội tuyển Áo Lam đã tan thành mây khói.
    "Đó thực sự là một nỗi thất vọng quá lớn", HLV Pháp Jacques Santini phát biểu "Chúng tôi đã hoàn toàn mất trí vào cuối trận đấu"
    "Chúng tôi chỉ biết cắm đầu chạy thẳng lên phía trên, và đó rõ ràng không phải là phương pháp tốt nhất"
    Kỷ lục vào sâu tại các giải đấu lớn của Hy Lạp đã bị đạp đổ. Họ mới chỉ được tham dự 2 giải đấu lớn là giải vô địch châu Âu 1980 và World Cup 1994, và đều chẳng có bàn thắng nào ở đó cả.
    Thế nhưng giờ đây, chỉ trong vòng 2 tuần, họ đã "đo ván" đội chủ nhà BĐN ở trận khai mạc và hôm nay đến lượt các nhà ĐKVĐ được phát vé về nước sớm. Một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử.
    Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Hy Lạp trước Pháp sau 7 trận đấu kể từ sau 1958, và đồng thời cũng là sự quảng cáo kịp thời cho quốc gia này khi mà chưa đầy hai tháng nữa Thế vận hội Athens sẽ bắt đầu.
    .....
    (Trích Reuters)
    Các chú Hy Lạp này khủng thật... toàn thích chơi "động đất" ... ông Otto quả này khéo được phong thánh mất...
  4. owenlieu_lover

    owenlieu_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    to Owen: vậy là Pháp cũng out luôn rồi hic hic hic.. chắc em vui lắm nhỉ. nhưng em vẫn thua anh đó nhé thua trận đầu tiên cuả Anh và Pháp

    bàn về trận hôm qua: Pháp thua là phải đạo ! còn lại miễn bàn !
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Nếu Anh chơi tấn công, có lẽ không đến nỗi, nhưng đá phòng ngự là giải pháp tốt, nếu được chọn lại sẽ vẫn là như vậy. Anh sẽ bị loại vì những rủi ro và sự kém may mắn. Erricson đã có 1 euro tốt, đội Anh đã đá đẹp ở euro này, hơn hẳn đội Anh tại WC 2002. Hãy quên họ và tìm 1 đội nào đó mà cổ vũ, Hy Lạp, CH Séc chẳng hạn, lối đá của Hy Lạp so với anh cũng ngang tầm đó
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Anh phải trả giá vì đã không dám tấn công lại với Bồ Đào Nha .Có lẽ bài học Tây Ban Nha đã chưa làm ông Ericson ngấm vào mình mà lại để cho Anh thi đấu như vậy với Bồ .Đội tuyển Anh chưa từng khi nào chơi phòng ngự giỏi thế mà ông huấn luyện viên này lại hi vọng có thể thay đổi được cái tiền lệ ấy .Hãy xem đội Anh chơi sau khi bị gỡ hoà và bị dẫn trước họ tấn công khá tốt đấy chứ và nếu ông cứ chỉ đạo cả đội như vậy thì chắc gì đội Anh đã phải đá hiệp phụ chứ không nói là thua trên chấm phạt đền
    Nếu muốn chơi phòng ngự có lẽ ông nên về trở về Thụy Điển để học lại 2 ông huấn luyện viên của đội này .Họ phòng ngự khá chủ động ngay kể từ bên sân của đội bạn ,ngay cả trong khi tấn công .Sở dĩ họ có thể chơi như vậy vì họ có thể lực khá dồi dào trong khi đó đội Anh thì lại như "thiếu thuốc" vào cuối hiệp 2 ,mọi cánh cửa vào khung thành của David James như mở toang cho các tiền đạo ,tiền vệ Bồ Đào Nha đột phá ,sút xa và cuối cùng là ghi bàn .Ngay cả Gerrard người có thể lực sung mãn nhất tại đội cũng vật vờ trong trận này .
    Nói chung đội Anh đã thua xứng đáng vì họ đã không thể hiện gì được nhiều trong trận này .
    Hi vọng đội Séc -đội bóng được các cổ động viên Liv yêu thích sẽ thi đấu thành công trong những trận tới .Pháp đã bị loại và cơ hội cho họ tại giải này chưa bao giờ lại sáng sủa như thế
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    ANH,PHÁP,ĐỨC ,Ý,TÂY BAN NHA !!
    MỖI ĐỘI THUA 1 KIỂU !
    Đen đủi, sai lầm chiến thuật, sai lầm thay người, dứt điểm yếu kém, thể lực kém....Nói chung là chuẩn bị ko tốt ! Bị loại là phải !!!!
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Vui à , nếu England lọt vào bán kết thì em vui thật , nhưng một khi England đã không còn thì với em Euro chẳng còn ý nghĩa gì nữa , và em chẳng còn quan tâm đội nào lọt vào bán kết nữa , chỉ biết rằng đội bóng sẽ lọt vào bán kết đó không phải là England mà thôi , còn Hy Lạp hay Pháp thì cũng như nhau thôi mà .
    Bây giờ thì em cũng hết buồn rồi , thậm chí em cứ tưởng Euro2004 kết thúc từ lúc nào mà em không biết ấy chứ , xem "người dưng " đá , chán lắm anh à .
    Dù sao cả anh và em đều thất bại ! anh nhỉ
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tình bất khả ép , muốn tìm một đội để cổ vũ cũng khó như tìm một người để thay thế người mình yêu vậy , mặc dù Séc có Baros !
    Còn Hy Lạp kể cả ngang tầm hay hơn tầm Anh thì cũng không thể so sánh như thế được !
    Tình yêu dành cho tuyển Anh là không thể thay thế !
  10. owenlieu_lover

    owenlieu_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    anh nói rồi... đội tuyển anh và em ủng hộ đều ko thi đấu thành công, nhưng đội của anh đã thắng đội của em.. cho nên em vẫn thua anh.. hehhehe.. anh sẽ đòi em khi gặp lại em.. cứ việc trốn thoải mái
    bây giờ mới chính thức là kết thúc Euro nè.. có lẽ năm nay cup vô địch sẽ thuộc về BĐN hoặc Czech...

Chia sẻ trang này