1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân của sư tử England !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi steady_lfcfan, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Hai lòng đâu mà hai lòng , Owen ở đâu , em cổ vũ cho đội đó !
    Ở đâu có cầu thủ của Liverpool thi đấu , em cũng ủng hộ đội đó !
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thông tin trước giờ G
    - Nếu Michael Owen ghi bàn, anh sẽ có mặt trong Top cây ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Anh, ngang bằng với huyền thoại Bryan Robson (26 bàn )

    Có thể Owen sẽ làm được nhiều điều hơn thế , anh là cầu thủ của những trận đấu lớn !
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    This is our man​
    [​IMG]
    England will be a winner, at least that came to my mind agaisnt France
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bước vào trận đấu đêm nay, cả 2 đội đều thiếu vắng trụ cột ở hàng thủ, bên phía Pháp là Desailly và Anh là Terry. Trong cuộc họp báo hôm qua, Eriksson cho biết người thế vai Terry sẽ Carragher, đồng thời sẽ điều chỉnh hàng tiền vệ đội tuyển Anh từ dạng ?~?Tkim cương?T?T (diamond) sang dạng giăng ngang (flat). Sơ đồ này đã đem lại chiến thắng vang dội 6-1 trước Iceland trong trận giao hữu mới đây. Như thế, Beckham sẽ được chơi bám biên hơn, và đột biến sẽ tới từ những quả tạt có độ chính xác cao của anh?
    Bên phía ĐT Pháp, theo những gì mà Santini tiết lộ trong buổi họp báo trước trận, Silvestre sẽ là người thay thế cho sự vắng mặt của Desailly, Pires sẽ đảm nhiệm vị trí tiền vệ phải (trái với sở trường ở CLB Arsenal) và Zidane sẽ chơi bên cánh trái?
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Hề hề .. một bên thì kỹ thuật vượt trội, phối hợp cũng ra trò, một bên thì cứ rình rình, đường bóng nào cũng cứng đơ đơ! Thế mà bên kia lại thua mới đau, bên này thì thắng đúng kiểu Anh. Chẹp chẹp, hy vọng hiệp hai bác Erikson cho thằng em Rooney đi ra, oắt tì chỉ giỏi cãi trọng tài không khéo cả đội vạ lây!
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Há há thích nhỉ mọi người nhỉ
  7. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cứ tưởng hôm nay là ngày đẹp trời của Lampard. Người Liverpool đúng là ăn hại! Chán lắm! :)
  8. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Chấm điểm cầu thủ Liverpool ở trận Pháp - Anh:
    - Owen: (2 điểm) Cả trận cựu thần đồng này chỉ chạm bóng được 3 - 4 lần trong đó có pha xử lý lóng ngóng pha kiến thiết cực kỳ thông minh của đương kim thần Rooney. Bị tống cổ ra khỏi sân ở đầu hiệp 2
    - Heskey: (2 điểm) Vào sân ở hiệp 2 thay Rooney. Đây là quyết định thay người kì cục nhất vì Rooney chính là cầu thủ chơi hay nhất trên hàng công của đội Anh. Những pha đi bóng rất tốc độ và tương đối kỹ thuật của anh đã khuấy đảo hàng phòng ngự đội Pháp khiến cho hàng thủ này ko thể dâng cao hỗ trợ tấn công được. Ngoài ra, 1 cầu thủ đang ở độ tuổi 19 thì cũng chẳng cần thiết phải cho ra nghỉ dưỡng sức làm gì. Từ khi Heskey vào sân, đội Anh dường như chỉ chơi với 10 người, đội Pháp ko còn chịu sức ép bên phần sân nhà đã dồn lên chiếm thế chủ động và bàn thắng đến là điều tất yếu. Heskey cũng là người có công gián tiếp trong bàn gỡ đầu tiên khi phạm lỗi với cầu thủ đội bạn dẫn đến bàn thắng từ cú sút phạt của Zidane
    - Carragher: (ko cho điểm) May cho anh này ko được ông Sơn cho vào sân, ko thì có lẽ tỉ số đã ko dừng ở 2-1
    - Gerrard: (1 điểm) Ko có gì phải bàn về đẳng cấp của 1 cựu thần đồng khác này. Pha kiến thiết cho Henry ở phút cuối cùng của trận đấu khiến chúng ta không thể không liên tưởng đến các huyền thoại của bóng đá Việt Nam như Lã Xuân Thắng hay gần đây là Vũ Như Thành của Thể Công. Mother nhà nó, vừa đá vừa nghĩ đến 125.000 bảng/tuần ở Chelsea thì đá thế đếch thế nào được cơ chứ. Chuẩn bị mang sọt về hứng cà chua với trứng thối nhé. Uổng công Lampard quá !!!
    Được minhln sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 14/06/2004
  9. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Éo gì, tiền vào túi rồi, đang cười hô hố giảng giải cho thằng khốn bạn mình thế nào là bóng đá...
    Đúng phút 93 thì phải móc ra giả lại nó, lại còn bị cười hô hố vào mặt...
    Hoan hô các anh Liverpool, anh Hét ky kiếm cho Zidane 1 quả phạt quá ngon.... Anh Ghê ra còn kinh hơn... tặng hẳn quả phạt đền...
    Owen thì vật và vật vờ...
    Nói chung, hôm nay Anh sẽ thắng nếu ko có mấy anh Liverpool....
    HE he, thế mà suốt ngày kêu nếu có Ghê ra thì WC2002 Anh ko đá tệ như vậy.... giải này có anh 1 phát đội Anh đá tệ hơn hẳn...
  10. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Trong đội hình Anh, enzogoy khong hiẻu sao mà ông Eriksson lại chọn Heskey vào nữa. Enzogoy lại thấy nên chọn James Beatti (sai tên) vào thì hay hơn. Anh này nhanh bong lại biết làm bàn bằng đầu. Ngó lại hàng tiền đạo của Anh hiện thời thì ai sẽ là người làm bàn bằng đầu nếu có đường chuyền dọn cổ của Beckham hay Gerrard ??? Owen? (NO), Rooney? (May be) Vassell thì enzogoy khong biết nhiều, còn Heskey đưa về đá trung với Cambell coi có vẻ hay hơn là để đá tiền đạo.
    Tối hôm qua đúng là Pháp quá may mắn. Chờ dịp sao vậy, nếu không thắng được 2 trận sau thì sẻ phải khăn gói lên đường.

Chia sẻ trang này