1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân của sư tử England !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi steady_lfcfan, 07/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết phải nói gì đây cả, hai kẻ tội đồ đều liên quan đến Liverpool, phá hỏng cả trận đấu!
  2. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Hí hí , sung sướng vật vã , ngỡ đâu mất tiền vì đồng chí Lampard nhưng không những không thua 1/2 kèo mà cón ăn ngược.Sao mà giống trận chung kết CL 1999 năm nào quá ! Zidane đã toả sáng đúng lúc dù cả trận vật vờ còn các anh Liv nhà ta thì góp phần thật nhiều vào chiến thắng ngoạn mục của Gà trống trước Sư tử !
    Mà thôi, gạt chuyện chuyên môn sang một bên , tiền vào túi ta khi tưởng như mất rồi thì không gì vui hơn Amore + Owen Liễu muốn anh đãi rượu đễ giải khuây nỗi buồn thua tức tưởi không
  3. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra hôm qua Owen cũng đá à
  4. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra hôm qua Owen cũng đá à
    Ôi cầu thủ của những trận đấu nhớn. Một tài năng trẻ mãi không già. Thế mà em Liễu nhà mình...
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Biết là mọi người sẽ nói thế. Không chỉ có hai cái lỗi to đùng của Heskey và Gerrard mà còn là sự vật vờ của Owen. Nhưng mọi người hãy nghĩ mà xem, nếu lão Eriksson củ chuối ấy mà biết cách bố trí đội hình thì nào đến nỗi. Thế quái nào mà lại cắm Owen trên cùng, Rooney hỗ trợ. ****! Mẫu của Owen không phải là tiền đạo cắm, anh có tốc độ, kinh nghiệm .. cứ chờ chờ ở trên như hôm qua, thằng Rooney thì trẻ, chả làm ăn gì được, tai hoạ!
    Còn thì hôm nay bọn nhà báo bốc fét bắt đầu chê lấy chê để Beckham, nhưng mà theo tôi, lỗi lớn nhất là của Eriksson trong cách điều binh. Thay người không hợp lý, sắp xếp đội hình.. và cả sự đen đủi nữa
  6. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trận đấu giữa Anh - Pháp làm ta liên tưởng đến 1 trận đấu quen thuộc của giải bóng đá Ngoại hạng Anh . Đố các bác biết, đó là trận nào ? Em xin trả lời luôn đó là cuộc đấu giữa Liverpool và Arsenal !!! Vào 1 ngày đẹp trời ( 13/6 ), tại sân Ánh Sáng của..Bồ Đào Nha chứ ko phải sân The Light của đội bóng Sunderland của nước Anh. Trước giờ thi đấu 1 giờ, đồng loạt các ngôi sao bóng đá thế giới đổ bộ lên sân The Light , nhưng ko phải để xem trận đấu này từ khán đai mà là trực tiếp tham gia trận đấu ở trên sân. Bên phía Arsenal, siêu sao thế giới Z. Zidane đã gia nhập đội quân của HLV Wenger theo 1 hợp đồng cho mượn tạm thời giữa Arsenal và Real Madrid . Đồng thời , Thuram từ Juve, Barthez từ kình địch M.U, Lizararu từ B.Munich ... sát cánh cùng các pháo thủ thành London : Henry, Wiltord, Viera, Pires... để bảo vệ cho màu cờ sắc áo cho....Pháp chứ ko phải cho The Gunners với những bản hợp đồng kỉ lục( không phải là mướn như Zidane ) mà đến cả Abramovich cũng phải lè lưỡi lắc đầu vì không chịu nổi "nhiệt" !!!! Còn về phía Liverpool, Beckham cũng bắt chước anh chàng đồng đội Zidane ở R. Madrid về Liverpool theo 1 hợp đồng cho mượn, dường như anh chàng muốn tuyên bố với Zidane rằng : " Zidane, anh không giỏi hơn tôi đâu !!!" Lần lượt Asley Cole, Sol Campbell thực hiện những cú dào tẩu khỏi Arsenal để tới đầu quân cho đội bóng Quỷ đỏ chỉ vì ở Arsenal , họ không được nổi tiếng ở các sàn diễn thời trang hơn mấy anh chàng Henry, Pires đỏm dáng !! "Paul Scholes, Neville thì tới Liverpool để trả thù vụ Arsenal ăn cắp cái cúp của giải Ngoại hạng năm nay từ túi của M.U " - Sir Alex đã cay cú giải thích !! " Họ sẽ bị trừng trị thích đáng khi đã không dám coi Liverpool ở mùa giải năm nay vì coi thường Liverpool cũng chính là coi thường...Everton , mà tôi thì lại là cầu thủ của Everton.. !!! " - cậu bé Rooney cũng vào hùa theo ông Fergie !!!!!Chưa hết, dường như cả nước Anh đều căm thù Arsenal , F. Lampard cũng xách hành lý bay tới Bồ Đào Nha với nhiệm vụ mà ngài tỷ phú người Nga giao phó : hãy cho Wenger biết rằng , tiền là tất cả ..!!!! Đến trước giờ khai cuộc, Liverpool đã giữ được chân các ngôi sao của mình như Owen, Gerrard và thậm chí cả ...Heskey , D.James - những cựu cầu thủ của sân Anfield cũng được vời về từ Birmingham, Manchester city ......để làm nghĩa vụ : cùng nước Anh trả thù.....Arsenal !!! Tất nhiên những bản hợp đồng của cả 2 bên đều chỉ có thời hạn trong vòng ... 90 phút nên ai cũng vô cùng tất bật, khẩn trương

    Trận đấu diễn ra có thể nói là không được hay vì Liverpool và Arsenal đã quá hiểu nhau. Arsenal thì vẫn thế, cống hiến cho người xem lối chơi tấn công hào hoa, gắn bó. Còn Liverpool thì ..cũng thế, họ vẫn phòng thủ vô cùng kiên cường như bầy ong rừng giữ tổ !!! Đến phút 38, cụ thể hoá sự đúng đắn của chiến thuật, Lampard đã ghi bàn mở tỉ số từ 1 pha đánh đầu ! 1- 0 cho Liverpool !!!! Lampard cười tít mắt với Gerard Houllier như đồng tính với tính tiêu tiền xa xỉ của ông :" có tiền là có tất cả, bố già nhỉ ?" Sau bàn thua, Arsenal tấn công điên cuồng nhằm san bằng tỉ số trước 1 Liverpool mặt trơ như đá với 11 con ong thợ bay vo ve ở trước cửa hang !!! Tất nhiên, mấy anh pháo thủ không dám lại gần được vì sợ bị ong đốt . Phút 72, Liverpool được hưởng 1 quả penalty sau 1 pha phạm lỗi của Silvestre với Rooney - cậu bé mặt còn búng sữa và Beckham hể hả bước lên nhận trách nhiệm . Như đã giao kèo, Beckham và Barthez cùng nháy mắt sang trái , đúng kịch bản trong bản hợp đồng mua bán bàn thắng của hãng cá cược William Hill đã kí kết với 2 cầu thủ này . Thế nên sau khi Beckham đá quả penalty, tỷ số đã là.. 1-0 cho Liverpool ( trước đấy bảng điện tử ghi tỉ số ghi sai, 1- 0 từ lâu rồi !!! ) !! Sau đó vài phút, Barthez định đưa bóng về lưới nhà ,nhưng không ngờ quả bóng cũng phản đối sự phi thể thao ấy, nó đã bay thẳng tới đọ sức với cái mũi của Barthez , ngăn cản 1 bàn thua trông thấy cho Arsenal !!! Tưởng thế là bạc đã chảy vào túi mình , William Hill thở phào nhẹ nhõm vì đến phút 90 rồi nhưng tỉ số vẫn là 1 -0 nghiêng về phía Liverpool. Họ đâu có ngờ rằng nhà cái Liverpool Việt Nam của ttvn do Taro17 là ông chủ cũng tham gia vào vụ làm ăn này. Đầu tiên, Heskey ranh mãnh đã giả làm 1 chú nai tội nghiệp khi "ngây thơ" phạm lỗi với Makelele - 1 con cáo cụ ngay trước vòng cấm địa !!! 1 -1 : Zidane sút phạt tuyệt vời cân bằng tỉ số cho.... nhà cái Liverpool Viet Nam, , à không , cho Taro17 thì đúng hơn !! Heskey thì chưa đủ, nhà cái đã tính được tình huống và Gerrard đã thực hiện nhiệm vụ 1 cách hoàn hảo do Taro17 giao phó khi đẩy bóng về cho thủ thành D.James với nụ cười nham hiểm :" không phải chuyền về cho ông đâu, mà tôi chuyền cho ...đồng đội tôi đấy !!! ". Cả nước Anh , nhà cái William Hills vỡ mặt khi thấy cảnh Henry đi bóng tiến vào tổ 1 cách hùng dũng. Trọng tài thổi hồi còi vang lên, Arsenal được thử 1 lần may mắn được dùng gậy chọc tổ ong . Đương nhiên, ông trọng tài đã phải "điền kinh" ngay sau đó với 1 lũ ong vo ve đằng sau !!! Từ nhỏ đã nuôi ong ở nhà nên chẳng khó khăn gì để Zidane cầm cái gậy chọc thủng tổ ong !! 2 -1 cho Arsenal, 2- 1 cho.....taro17 !!!! Trận đấu kết thúc 1 cách suôn sẻ đúng như trong kịch bản mà Taro17 đã chỉ đạo !!!!
    Thực ra , trận đấu này , tỷ số 2-1 ko phải của Liverpool và Arsenal mà là của Willam Hills với ....nhà cái Liverpool Viet Nam của taro17 !! Nghe có vẻ rất vô lý nhưng khi thua, Liverpool đã được taro17 trả cho 1 món tiền vô cùng hời và đương nhiên là hậu hĩnh hơn cái cúp "giấy" mà Arsenal giành được nhiều ... !!! Nên 2-1 cho Liverpool mới là tỷ số cuối cùng của trận đấu "kinh điển" này...
    Được taro17 sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 14/06/2004
    Được taro17 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 14/06/2004
  7. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đêm đầy sao đã kết thúc như vậy.... 1 trận đấu không hấp dẫn nhưng đầy kịch tính !!!
    Được taro17 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 14/06/2004
  8. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Chả có ai là tội đồ hết, Anh thua cũng hơi phí nhưng đâu đến nỗi, Anh đã làm tốt nhiệm vụ trong 90''. Trận sau chơi tốt thì đâu đến nỗi nào.
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Xem xong trận đấu buồn chẳng thiết nghĩ gì nữa , tĩnh tâm một lúc mới nhắn tin được cho mọi người than phiền ! buồn quá !
    Đã định sẽ không online vài ngày cho mọi chuyện xuôi đi , bởi vì biết thế nào online cũng sẽ nhìn thấy những lời châm chọc , tỉa tót ...nhưng rồi lại nghĩ , dù sao cũng phải biết đối mặt với sự thật .... Ờ , mọi người cứ cười đi , cứ châm chọc đi , nhất là anh Chuoinai , em biết thể nào anh cũng là người đầu tiên vào bới móc em mà
    Quay lại với trận đấu , một đêm Lisbon đầy sao ...nhưng chẳng có ngôi sao nào thực sự toả sáng
    Trận đấu khá tẻ nhạt ...và chỉ thực sự kịch tính ở những phút cuối nhưng đó lại là lúc mình thất vọng nhất , buồn như chưa bao giờ buồn hơn
    Hai cầu thủ có thể tạo nên đột biến , tạo nên sự khác biệt của trận đấu là Owen và Zidane , nhưng ....Owen đã làm chính mình thất vọng ...
    Phía bên kia , Zidane cũng không khá hơn là mấy , nhưng trong lúc Owen bị thay ra thì Zidane đã làm thay đổi tất cả , đúng là Zidane chứ không phải ai khác , cho dù cả trận anh chơi không được như người ta mong đợi , nhưng anh đã toả sáng đúng lúc , và kiểu cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu ấy lại thường toả sáng ở những thời điểm khó khăn nhất ....Và họ là người chiến thắng !
    Tỷ số 1-2 không thật sự làm mình buồn , điều mình chán hơn là lối chơi của " những ngôi sao " đội tuyển Anh , những ngôi sao mà mình tin tưởng và hy vọng biết bao , nhưng họ đã chơi rời rạc , đơn điệu , chẳng hiểu mọi người khâm phục gì ông Erickson này , nhưng từ khi ông ta về làm HLV đội tuyển Anh , mình chưa thấy có dấu ấn đặc biệt nào của Erickson như người ta vẫn tâng bốc !
    Ôi , lối chơi của đội tuyển Anh
    Thật trùng lặp , hồi đầu mùa bóng , mình đã hy vọng Liverpool sẽ vô địch PremierLeague , nhưng khi kết thúc mùa giải , chỉ còn dám mơ tới chiếc vé tham dự ChampionsLeague , còn bây giờ ....đến lượt đội tuyển Anh , trước khi Euro bắt đầu , mình đã hy vọng , tự hào về những con sư tử England biết bao , cứ tin họ sẽ vô địch Euro2004 bởi những ngôi sao Owen , Gerrard , Beckham , Rooney, Scholes...nhưng sau đêm qua ....hy vọng ấy lại tắt lịm thay vào đó là dự thất vọng tràn trề , thất vọng về tỷ số 1 thì thất vọng về lối chơi 10 , cứ đá như thế ...không biết có qua nỗi vòng đấu bảng , lại tiếp tục hy vọng những điều lẽ ra là tất yếu !
  10. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn nói nhiều điểm đúng, nhưng có 1 điểm enzogoy không đồng ý đó là cách nói về Rooney. Thật ra trong trận vừa rồi, Rooney là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của đội Anh.
    Sau đây là bảng tính điểm của ESPN Sport :
    David James 5.5
    Sol Campbell 7.1
    Ashley Cole 6.6
    Ledley King 7.1
    Gary Neville 6.4
    David Beckham 5.7
    Steven Gerrard 5.1
    Frank Lampard 7.3
    Paul Scholes 5.9
    Michael Owen 4.5
    Wayne Rooney 7.1
    Thay vào
    Owen Hargreaves 5.5
    Emily Heskey 3.9
    Darius Vassell 5.4
    Theo như vậy, tệ nhất là Heskey, kế tới là Owen rồi mới tới Steven Gerrard
    Được enzogoy sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 14/06/2004

Chia sẻ trang này