1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân của sư tử England !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi steady_lfcfan, 07/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    M_O cứ nói vậy.. Anh hôm qua chơi tuân thủ chiến thuật cuả HLV tốt vậy thôi chứ...
    hehhehe đừng ai nói may mắn hay ko may mắn ở đây nhé.. thắng là thắng thua là thua !!

    Pháp vô địch !!!!

  2. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    Rooney là một chú ngố , ko hề phối hợp với Owen được phát nào , tính thể hiện mình đây mà
    dù sao Pháp cũng chả có cơ hội nào , hẹn gặp lại
  3. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với điểm của ESPN. Nhưng ý của tôi muốn nói là không nên để Rooney và Owen đá với cái cách như thế. Một khi Rooney không thể đưa bóng lên cho Owen, đơn độc trong tranh chấp bóng thì khả năng của cậu ta không được phát huy nữa. Công nhận với một vài pha bóng khá tốt nhưng cậu ta mắc quá nhiều lỗi lý ra không đáng có, nếu Owen đá lùi xuống cùng hỗ trợ cho cậu ta hoặc cho cậu ta vào sân sau thì chưa biết tình thế sẽ thế nào.
    Còn nhớ với hai mươi phút cuối cùng trong trận Anh-Argentina WC 98, Owen đã có một pha đi bóng lịch sử để rồi ghi một bàn thắng để đời. Sau trận đấu có người hỏi Glenn Hoodle (híc có fải ko nhỉ, trí nhớ của mình có vấn đề .. !!...) đại loại là phỏng vấn HVL của Anh lúc đấy hỏi rằng tại sao Owen chơi hay như thế mà ông lại không cho vào sân từ đầu, ông này đã trả lời một câu rất hay (đại loại) là: chúng tôi cần phải bảo vệ cậu ấy trước mọi sức ép, nếu cậu ấy chơi từ đầu và không ghi được bàn người ta sẽ bắt đầu xì xào, chi bằng cho cậu ấy vào sân ít phút và đúng như mong đợi của tôi, cậu ấy đã toả sáng. Tôi nghĩ với Rooney cũng thế, cậu ta còn trẻ và có tài. Nếu biết cách dùng, lợi ích sẽ rất lớn!
    Còn nói một cách toàn diện của đội Anh với cái nhìn khách quan thì đó là một đội tuyển tập hợp được nhiều cá nhân xuất sắc. Chỉ có điều những cá nhân đó chưa đủ sự kết dính tối thiểu nhất là hàng tiền vệ. Lampard lẻ loi, Scholes thì lăng quăng hết góc này đến góc nọ, Beckham và Gerrard không hiểu ý nhau (không dưới ba lần chuyền hỏng cho nhau). Và quan trọng là quan điểm về bóng đá của người Anh vẫn còn bảo thủ lắm, biết đâu đấy, theo như cách nói của mấy bác đứng đầu nhà nước mình thì đấy gọi là "bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc" he he ...
    Đối với những ai thích Anh thì hôm qua đúng là cơn ác mộng. Bố tớ ngồi cười khẩy, mặt rất chi là .. mafia, trong lòng chắc sướng lắm nhưng có khi còn chưa tin vào mắt mình. Mình ngồi cười sằng sặc (xin cả nhà thứ lỗi, nhưng nhìn mặt lão Eriksson ngố thì ko thể nhịn được), sau đó thì tức một chút vì các cầu thủ của Liv đã thật tồi tệ dưới bàn tay của lão ta, còn thì có thua nữa cũng chẳng quan trọng. Hôm nay đi làm về bố tớ còn kể có ông ở CQ ko dám xem đêm, sáng ra ngồi xem như thật, đến phút 85 tắt ti vi đi làm, đến nơi cứ ra sức chê bai đội Pháp hí hí
    Đúng là một trận đấu tốn kém nhiều giấy mực. Ngay cả mình cũng nói lắm, nhưng đừng đọc báo nhé, chả nhẽ lại ko mua Tin nhanh, nhưng đọc thì không thể nuốt nổi - nói được một câu đúng thì bốn câu sai
  4. thangnn

    thangnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    từ lúc Paul Scholes ra sân là đội Anh mất tuyến giữa, ông Erik có lẽ muốn chơi tử thủ và chỉ để 2 tiền đạo ở trên nhằm kéo dãn đội hình Pháp, nhưng theo mình vậy là sai, lẽ ra chỉ nên cắm 1 tiền đạo ở trên và tung thêm 1 tiền vệ phòng ngự vào sân. Khi tung vào sân thay Scholes, Owen Hagreaves chơi thiên về cánh trái đội Anh ( cánh phải đội Pháp ) mà sang hiệp 2 rõ ràng Santini đẩy Henry chơi bên trái + Zidane chơi rất nguy hiểm, lẽ ra phải có thêm 1 cầu thủ như Nicky Butt vào sân thì ông Erik lại đưa Heskey vào và ... ... 1 đêm mất ngủ với các fan của Anh kể từ 1h45'' + 45'' + 15'' + 45''
  5. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    He he..đúng là 1 câu chuyện giả tưởng hay !!!! !!! 2 - 1 cho Liverpool - 1 câu nói an ủi đội tuyển Anh !!!
    Được RamboGVN sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 14/06/2004
  6. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu quá chán, Anh thì chọn lối đá phòng thủ làm chính, Pháp thì tấn công không hiệu quả.
    Như Amore nói đó, sao lại có thể để cho chú Rooney, ngựa non háu đá, chơi đưới Owen được, chú này chỉ được cái cầm bóng là rê lấy rê để như lấy được chẳng chịu phối hợp cùng ai. May cho chú đó là kiếm được quả Penalty chứ nếu không thì mọi người sẽ trách tại sao không chuyền cho Vaseill đứng một mình.
    Được xem đội tuyển Pháp thi đấu trong những giải đấu quan trọng tôi nhận thấy rằng họ quá may mắn. Rất nhiều trận đấu mà họ bị dẫn trước hoặc rơi vào tình thế bất lợi nhưng rồi cuối cùng họ cũng thoát hiểm ở những giây cuối cùng. Trận đấu ngày hôm qua làm người ta nhớ lại trận chung kết năm 2000. Becks bỏ lỡ cơ hội cũng như Del Piero, và rồi tuyển Anh phải trả giá ở những giây cuối cùng như Italia.
  7. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, khi chứng kiến cảnh Anh thua như vậy, em cũng đau xót lắm chứ ? Ai đời toàn những chú Liverpool gây nên thất bại của đội tuyển Anh !!! Pháp, Anh là 2 đội tuyển bóng đá quốc tế mà em yêu thích nhất, ngoài ra thì chẳng còn 1 đội nào nữa.. Thế nhưng, tình cảm của em đối với : Pháp > Anh !!!! ( khổ tâm quá...!!) nên trận này thật tình em muốn Anh thua.. Nhưng thua kiểu này đúng là rất tội nghiệp cho anh Beckham nhà mình, có lẽ anh chàng không xứng đáng để bị như vậy... !!!!! Đúng là ngoài nỗ lực của bản thân ra, vận may cũng đóng 1 vai trò khá quan trọng trong 1 trận bóng !! Trận đấu kết thúc thế nào thì cũng phải công nhận, đội Pháp bản lĩnh hơn đội Anh ! Họ bản lĩnh hơn ở chỗ , họ biết tận dụng cái may mắn của mình để giành chiến thắng và đơn giản là họ có ZIDANE . ZIDANE chính là cái phần BẢN LĨNH hơn của đội Pháp so với đội Anh !!!! 1 trận thua cho Anh là điều ..hoàn toàn xứng đáng !!! Chúc Anh đại thắng tất cả các trận còn lại trừ trận...chung kết để còn thua Pháp 1 lần nữa nhé !!!! 2 đội bóng yêu thích vào trận chung kết, quả là không có gì vui hơn !!!!
  8. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, lỗi của HLV Eriksson là rất rõ.....
    Đầu tiên là phải công nhận ông này ban đầu thì giỏi. Chiến thuật đâu ra đấy. Với lực lượng như ĐT Anh mà căng ra đá đôi công với Pháp hay Argentina thì có mà vỡ phễu. Chọn lối đá phòng ngự phản công là quá ổn rồi. Và ít nhất cho tới gần cuối trận hôm qua là đã thành công.
    Kể cả việc cắm Owen ở trên cùng. Quá hợp lý còn gì nữa. Owen bây giờ ko còn là Owen của năm 98, anh chẳng còn tốc độ nhanh thoăn thoắt sau hàng loạt những chấn thương. ĐT Anh cần một cầu thủ trung phong săn bàn, và chắc chắn đó ko thể là Heskey hay Vassell, thế thì phải là Owen thôi. Amore có nói là "sao ko để Owen lùi xuống đá cùng Rooney", 2 thằng cùng lùi thì lấy ai đá tiền đạo cắm. Mà bóng đá luôn cần ít nhất một cầu thủ gây sức ép lên khung thành đối phương... Trừ khi Anh ko muốn thắng.
    Chỉ khó hiểu nhất là mấy pha thay người ở cuối trận, ko hiểu sao lại thay cả Owen và Rooney ra. Owen thì có thể hiểu được, nhưng Rooney đang bắt nhịp và bắt đầu tạo ra rất nhiều nguy hiểm với tốc độ và kỹ thuật của mình, nhất là với lối chơi phòng ngự phản công của Anh lúc đó. Thay ông Heskey với Vassell vào một phát là mấy chú Anh teo luôn.
    Buồn cười hơn là thay Owen Hagreveas vào chỗ của Scholes. Ko biết có phải để giữ chân cho anh này ko?? nhưng mà rõ ràng ai cũng thấy lúc đó ĐT Anh cần một tiền vệ phòng ngự xuất sắc và ai cũng biết đó nên là Nicky Butt.... Chú Hagreaves vào nhảy loi cha loi choi rồi mất tích... Heskey vào "ủi" đối phương một phát, thế là xong.... bi kịch bắt đầu.
    Gerrard thì vẫn vậy, tâm lý quá yếu... Ở CLB, mỗi lần Liv thua y như rằng anh bị thẻ đỏ, còn ở ĐT Anh... chẹp....
    Mình chẳng thích ĐT Anh lắm, tuy nhiên thua cái kiểu ấy cũng thấy vừa buồn cười vừa tức anh ách ấy...
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc rồi , cố vui lên mà sống cho qua bữa qua ngày thôi
    Sau cơn bão sẽ là bầu trời rực rỡ ...... và tiếng gầm của những con sư tử
    To Hoang op , trận này Gerrard và Lampard đá cặp tiền vệ trung tâm , vote ngay cho em 5* nhé , dù sao cùng với thất bại cũng có niềm vui nhỏ ! kekeke
    Được mất dương dương người tái thượng
  10. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Liv players những kẻ tội đồ ,Có thể nói như vậy về những cầu thủ của liv thi đấu trong trận đấu này ,1 M.Omo mờ tịt ở tuyến trên với lối đá dường như đã bị bắt bài giữa cặp phòng ngự Gallas và Silves đầy thể lực và tinh quái, 1 Gerrard hầu như không có đường truyền chuẩn xác nào ngoài pha chuyền bóng cực thoáng cho Henry , 1 Hesky vào thay người với pha phạm lỗi ngớ ngẩn dẫn đến thất bại chung cuộc của đội tuyển Anh. Đây dường như là một dự báo trước về phong độ của các cầu thủ liv trong sắc áo sư tử đỏ

Chia sẻ trang này