1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân của sư tử England !

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi steady_lfcfan, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Trong bóng đá nếu không thành công thì mọi lỗi lầm của cầu thủ dù là nhỏ nhất cũng đều được mọi người nhắc đến. Đêm qua nếu Pháp thua, chắc chắn Gallas sẽ lên thớt bởi pha phá bóng vô trách nhiệm đến mức ngu xuẩn giúp cho Rooney băng xuống chăn được một quả phạt đền, Lizarazu sẽ vào nồi bởi pha phạm lỗi với Beckham dẫn đến bàn mở tỉ số của Lampard, và Henry sẽ dựa cột lĩnh 12 viên đạn nếu không tận dụng được món quà khuyến mại của Gerrard. Tuy nhiên một lần nữa câu ?ocờ bạc ăn nhau ở gà gáy? đã lại tìm đúng người Pháp để linh ứng, và do đó thật may mắn cho các cầu thủ Pháp là tất cả những sai lầm trên đều được bỏ qua một cách dễ dàng. Mọi xui xẻo bất chợt chuyển hết sang các cầu thủ Anh và những người khoác áo Liverpool vô tình phải giơ đầu chịu báng. Pha phạm lỗi của Heskey thực chất ra cũng chỉ là một pha phạm lỗi bình thường như hàng tá những lần phạm lỗi trước vòng cấm địa của các cầu thủ khác trong suốt trận đấu. Sai lầm dẫn đến quả Penalty của Gerrard chắc chắn không thể tồi tệ hơn sai lầm của Gallas. Owen chơi mờ nhạt nhưng bên kia sân Trezeguez cũng không sáng sủa hơn là mấy. Nguyên của sự được đối xử khác biệt ở đây chính là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Pháp đã tthành công còn Anh thất bại. Nếu muốn trách Gerrard thì Beckham cũng không thể thoát trách nhiệm khi không hoàn thành được nhiệm vụ giống như Zidane. Nếu đổ lỗi cho Heskey thì không thể bỏ qua yếu kém của hàng phòng ngự khiến cho một tiền đạo phải bỏ vị trí của mình về làm một việc không đúng sở trường. Thất bại của đội tuyển Anh xuất phát từ rất nhiều lý do như chưa đủ may mắn để ghi thêm nhiều bàn thắng, chưa đủ sắc sảo để dồn ép ngược lại đối phương, chưa đủ chắc chắn để giữ được thế trận? Những sai lầm trên của các cá nhân chỉ là những miếng ghép nhỏ của một bức tranh lớn về một đội Anh chưa hoàn toàn mạnh. Trận đấu đã được kết thúc bởi những bất ngờ. Với các cổ động viên Anh thì đó là chua xót, nhưng với các cổ động viên Pháp thì đó là ngọt ngào. Và với những khán giả trung lập thì đó là bóng đá. C?Test la vie et c?Test le football.
    Hôm qua ngồi xem chú Huy béo bình luận vừa khó chịu vừa buồn cười. Bình thường chú Lampard hoành tráng thế nào thì không quan tâm, nhưng trong trận hôm qua mà khen chú này như thánh sống thì chắc là Huy béo nhà ta trước lúc bình luận thì bị quạt trần rơi vào đầu. Đội tuyển Anh không có dog như như Pháp, chú cat Lampard này được 7 điểm chẳng qua là nhờ giỏi ăn ****, chứ còn nhiệm vụ chính là bắt chuột của chú cũng ấm ớ chả thua gì ai.Về sự thể hiện vai trò của một tiền vệ trong ngày hôm qua thì cả 3 chú Lampard, Beckham, Gerrard đều mờ nhạt như nhau, thậm chí Beck với Gerrard thỉnh thoảng còn có vài đường chuyền dài phát động tấn công. Chứ còn chú Lampard này thì cả trận chỉ có đúng một giây lóe sáng ghi bàn ở hiệp 1, chứ còn lại thì cũng chỉ biết vật vờ đi tìm thằng nào ngứa mắt để chém. Chiến công lớn nhất của chú này là chém được một phát vào chân Viera để kiếm chiếc thẻ vàng về làm kỷ niệm. Buồn cười nhất là lúc chú này quay mặt về sân nhà ban nhả bóng lại cho đồng đội cách đó khoảng 2 mét không có ai kèm thì Huy béo rú rên ?orất tinh tế?, ặc ặc? Nếu chỉ có vậy thì thằng mẫu giáo có nhắm mắt lại cũng thừa sức làm chục quả tinh tế như thế, cần gì đến một cầu thủ đẳng cấp thế giới.
  2. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Mẹ kiếp, thế hoá ra cả thế giới này bỗng nhiên quay lưng chống lại Liverpool bằng những lời bình luận thiên vị chứ thực ra mấy anh dân cảng đá cũng đâu đến nỗi kém lắm. Mà nếu có kém thì cũng có những thằng kém hơn, điển hình là cái thằng ghi bàn duy nhất và được ESPN cho điểm cao nhất của tuyển Anh và 1 thằng khác hậu vệ của tuyển Pháp vì cái tội nó đá cùng CLB với thằng người Anh kia.
    Ngoài cú phá bóng vô trách nhiệm đến mức đến mức ngu xuẩn(?) tưởng tượng ra, anh bạn này còn khẳng định pha bóng dẫn đến quả Penalty cuối trận của Gerrard ko tệ hơn sai lầm (???) của Gallas. Ở pha bóng thứ nhất, Rooney đi bóng tốc độ vượt qua cả cặp trung vệ của đội Pháp là Thuram và Silvestre. Bảo là lỗi của 2 cu này cũng có lí, mà không có lỗi cũng có lí vì Rooney chạy quá nhanh, 2 chú kia 1 già 1 nặng mông ko sao theo kịp chứ tưởng tượng ra lỗi của anh Gallas đá cánh thì chắc những người có đầu óc bình thường như chúng ta ko nghĩ ra nỗi. Pha bóng thứ 2 thì thôi khỏi nói, hẹ hẹ, chắc mẹ của anh Gerrard lúc đấy sẽ sung sướng lắm vì khi anh truyền bóng cho Henry chắc chắn sẽ có đến 1 nửa số khán giả đang theo dõi trận đấu đứng bật dậy mà hét lên: .... ****** !!! Những lỗi như thế này có lẽ 10 năm mới xuất hiện 1 lần trong bóng đá (tất nhiên là với điều kiện ko tính đến bóng đá Việt Nam)
    Còn đây là lí do tại sao Lampard được chấm điểm cao, còn Gerrard điểm thấp. Hỏi: Lampard vào sân để làm gì? Trả lời: Để bắt chết 1 trong 2 ngòi nổ của tuyển Pháp là Viera. Hỏi: Viera có chết không? TRả lời: Có, trong trận này Viera thực sự chỉ là 1 xác chết biết đi ! Hỏi tiếp: Thế Gerrard vào sân làm gì? Trả lời: Để bắt chết ngòi nổ còn lại Zidane. Hỏi: Thế Zidane có chết không? Trả lời: Ko, ngược lại Zidane là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chính thằng được phân công kèm Zidane mới chết !
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn nào.... Zidane hôm qua chết cứng cựa!!! b-) Việc trở thành người hùng hay ko chẳng liên quan gì đến thằng kèm nó cả.... Zidane chỉ có công ở quả phạt trực tiếp... mà chỉ như vậy thì cũng bình thường với một cầu thủ lớn.... Còn lại cả trận anh đá mờ toẹt... cuối trận còn nóng vội với vài cú sút rất ất ơ....
    Tóm lại là Chúa muốn Pháp thắng.... và Người sai các chú Liverpool thực hiện ý muốn của mình....
    BIết đâu vì thế sang năm Chúa sẽ ủng hộ Liverpool....
  4. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là xong, các chú cũng nói đủ 2 ngày rồi. Giờ lo suy nghĩ đến trận kế tiếp đi, không biết mấy con sư tử bây giờ còn tinh thần không đây, hay là lừ thừ như một chú sư tử già không còn răng nữa.
    Hên là trận kế Anh gặp Thụy Sĩ (đỡ hơn là gặp Croatia). Dù sao thì Thụy Sĩ vẫn được coi là nhẹ ký hơn Croatia. Ráng dzớt anh này lấy lại tinh thần. 6 điễm thì vào vòng trong, hòa một trận nữa thì coi như đời thúi hẻo.
    To Pires: Chú nói chuyện trước sau không không giống nhau. MU thắng Bayern năm 1999 cũng như vậy thì chú cho là rùa, còn Pháp thắng Anh như vậy thì chú cho là chiến thuật, cũng buồn cười chú nhễ ....
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin trả lời bạn Ba-chân-bốn-cẳng là thời đại của tiền đạo cắm đã lùi vào dĩ vãng rồi. Không thể gây sức ép với hàng thủ đối phương với một gương mặt quen thuộc như thế. Theo tớ ngày 14 tai hoạ của Owen được đóng góp một phần rất tích cực bởi cách bố trí của lão Eriksson-suck . Nhìn đội Anh thi đấu tớ lại nhớ đến những bóng áo trắng nhạt nhoà của những kỳ Euro hay WC trước. Lại thêm lão ý hôm qua trả lời báo chí là " nếu cho tôi làm lại, tôi vẫn không thay đổi gì" thì còn khướt ...
    Tiếp đó là sáng sớm tinh mơ đã nhìn thấy cái nick của bạn Minh biết ngay là có chuyện. Bạn bảo vệ cho Lampard nhà bạn, bạn tôi có ý kiến cho cầu thủ Liv. Đó là lẽ thường tình mà thôi. Không biết bạn thích đội tuyển Anh đến mức nào để chắc chắn là bạn cũng là một thằng đứng bật dậy mà "******" hề hề.. thì trừ đi một người ngoài như tôi nhìn nhận cả Beckham hay Scholes dưới góc độ của một fan bóng đá chứ chẳng phân biệt đội này đội nọ thì rõ ràng là đội tuyển Anh đã có những cổ động viên thật cuồng nhiệt (!!??)... Thế là đếch ai nhớ đến những màn thay người như trò hề của lão khọm tóc trắng kia nữa, thế là thua.. Nói thẳng ra là Gerrard và Heskey có sai, có lỗi - tôi ko thể tức giận nổi mà là một cảm giác chua chát muốn cay cả sống mũi khi xem những pha quay đi quay lại cảnh Gerrard chuyền bóng về. Nhưng còn Lampard không xuất sắc thế đâu. Cậu ghét Liv thì ai cũng biết rồi. Thiết nghĩ so bì xem ai giỏi hơn ai dốt hơn giữa những fan của những đội bóng khác nhau là không cần thiết. Còn nếu cậu thích chửi thì cứ chửi he he .. tớ chịu!
    Chỉ có mỗi bạn Tùng béo tự dưng ở đâu nhảy vào nhăn nhở mấy câu cũng giá trị phết. Đúng là đi Tây có khác . Topic này để nói về đội tuyển Anh luôn nhá
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy , để tớ change cái title luôn , ở đây chỉ post về những trận thi đấu của England và những vấn đề liên quan đến các cầu thủ England thôi nhé ! còn các đội khác cho vào topic " Hướng tới Euro" của anh Hoangop , còn dự đoán thì cho vào topic của Taro , như thế sẽ không bị lẫn lộn
  7. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Giật mình tí ngã, có phải fan Liverpool đấy ko nhỉ, lịch sự quá, ko thể nhận ra được. Đang yêu có khác Có người bảo mình ghét Liverpool mới sợ chứ, box này toàn gái, ghét có mà là gay à
  8. vuong_hoa0903

    vuong_hoa0903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ai bảo Pháp thắng hôm đó là chiến thuật dzậy ? Đá lu mờ chẳng có bóng dáng nào của nhà đương kim vô địch cả. Cũng may nhờ ZZ loé sáng thể hiện bản lĩnh cầu thủ lớn mới thắng đc và cũng nhờ ông khọm già huấn luyện viên thay người như ... mới có cơ thắng đc. Rooney đang cày hay thì lại thay ra, miẹ kiếp chẳng hiểu lão nghĩ giề nữa. Tôi chẳng thích Anh và cũng chẳng khoái Pháp, nhưng theo tui hôm đó Anh thua vì Beck sút trượt phạt đền. Đáng xử bắn và là kẻ tội đồ chính là Beckham
  9. bakanbonko

    bakanbonko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cưng ơi là cưng.... thử nghĩ nhé. Bây giờ đội tuyển Anh cho Owen và rooney vào đá chính là hợp lý rồi. Thế chả nhẽ lại để Rooney, vừa nhanh vừa khoẻ, đứng ở trên chờ bóng, còn ông Owen vừa già vừa chậm (vừa "kém" ) chạy loăng quăng ở dưới. Có mắc cười ko nào. Còn nếu hai thằng cùng lùi xuống thì chạy hùng hục một lúc thế nào cũng có ông nọ dẫm vào chân ông kia. Ai bảo là thời của tiền đạo cắm đã hết rồi, càng ngày càng rõ là khác. Brazil có Ronaldo, Argentina có Crespo, Ý có Vieri, Hà Lan có Nistelrooy, Pháp có Trezeguet...... Anh thì có...... Vassel
    Quá khen....
  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Ô. Hóa ra cười một chút vào mặt 2 chú Gallas với Lampard lại vô tình gãi đúng chỗ ngứa của đồng chí Minhln. Cái ngày hung_ho này nhận thức được rằng mình thực sự thích Liverpool cũng chính là ngày tôi biết được mình đã ghét Chelssea đến mức nào. Do đó chẳng có lý do gì để tôi phải lưỡng lự khi dí súng vào thái dương một chú nào đó của Chelsea. Đừng nói là chỉ lúc các cầu thủ Chelsea chơi mờ nhạt, mà ngay cả lúc mấy chú này cưỡi mây tỏa hào quang trên đầu thì cũng chẳng khiến tôi phải phân vân khi cười vào mấy chú. Trong mấy dòng ở bài trên tôi chẳng hề có một chữ gì nói rằng Gerrard là vô tội, Heskey là ngây thơ, Owen là người hùng? tôi cũng chưa hề thắc mắc tại sao điểm của Lampard trong trận trước lại cao hơn Gerrard, do đó đồng chí không cần thiết phải dùng cái giọng bĩu môi ?ovâng các ông giỏi? ở mấy dòng dầu tiên nói về dân cảng, cũng như không cần thiết phải lôi 2 chú Zidane với Viera ra làm gì cho mất công. Mà hình như cho dù đồng chí bỏ công lôi mấy chú kia rồi những hiệu quả thu lại vẫn không được cao lắm, bởi mọi người vẫn thấy thằng Viera dù đã chết nhưng vẫn thường xuyên bật tường với Henry đến sát vòng cấm địa của Anh, vẫn thuyết phục được trọng tài trả công cho cú vào bóng đầy sự cay cú của thằng đao phủ còn rất non tay Lampard bằng một thẻ vàng, vẫn giúp được hàng tiền vệ Pháp lấn lướt tiền vệ Anh..
    Đồng cho rằng tôi tưởng tượng ra sự ngu xuẩn của Gallas thì tôi xin tua lại đoạn đấy một chút để đồng chí bớt băn khoăn. Mở đầu toàn bộ đội Pháp đang gần như dồn hết sang phần sân đội Anh để tìm bàn gỡ hòa thì bị hậu vệ Anh phá bóng ngược lên, chú Rooney bé như cái kẹo dí đít vào bụng Gallas để chờ bóng tới. Chú Gallas to cao như béc-giê Đức đứng đó giơ chân lên đá sượt qua vỏ của trái bóng. Lúc đấy với đẳng cấp của một trung vệ đang chơi cho đội đương kim vô địch châu Âu thì chỉ cần bỏ ra một sự tập chung nhỏ như cái lông chân muỗi cũng có thể phá bóng ngược lên, hoặc nếu không chỉ cần đẩy nhẹ một cái chú kia cũng sẽ phải lăn mấy vòng dưới đất. Nhưng cái chú hậu vệ có cái đầu không sáng sủa hơn màu da của mình là mấy này đã không làm được điều đó, để cho Rooney khống chế được bóng, để rồi một mình một ngựa dốc thẳng xuống dưới. Hành động tiếp theo của Silvetre chỉ là hậu quả do Gallas mang lại.

Chia sẻ trang này