1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội bóng đá Thanh Hóa - Phần II

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haclua

    haclua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Xuống hạng đi đá cho máu . Thay luôn cả nhà tài trợ nữa . Thà cứ như hồi Halida lại hay ^^
  2. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Hồi còn Halida tài trợ còn siêng đi xem, chứ Công Thanh tài trợ toàn cỗ vũ cho đội bạn
    Được mấy thằng đá hay bán hết, lương 3 tháng ko trả. Thế thì tài trợ cái gề
  3. No.1

    No.1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì CT.TH cũng đã xuống hạng.Bữa tiệc đã đến lúc tàn.Hy vọng trong bữa cơm (hạng nhất) CT.TH không tiếp tục làm khán giả thất vọng.
    Quay về hạng nhất lại nhớ đến lần đầu tiên đi xem H.Thanh Hóa đá.Đó là trận gặp Huế và thắng 4-0,kiếm luôn vé thăng hạng năm 2006 (nếu nhớ không nhầm).
    Mùa giải tới kiếm cái vé lên hạng đê
  4. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Ho ten: Nguyễn văn Quân
    Dia chi: Thanh Hoá
    E-mail: asepnguyenquan@yahoo.com
    So dien thoai: 01255871668
    Tieu de: Thư gửi Bác Vương Văn Việt.
    Noi dung: Cái năng như thiêu như đốt không ngăn nổi bước chân hàng ngàn cổ động viên Thanh Hoá có mặt trên sân để tiếp sức cho các cầu thủ. Nhưng đội nhà vẫn thua, có biết bao câu nói đã được "buông" ra đầy uất ức, âu cũng là điều có thể thông cảm được, bởi niềm tin của CĐV đội nhà đã bị " đánh cắp" bởi tập đoàn "hữu danh vô thực" xi măng công thanh. Trong sổ những câu nói ấy tôi có nghe nhiều lần câu " Bác Việt ơi - từ chức đi" - tôi tin là đ/c phó chủ tịch tĩnh nghe - nhưng biết làm sao được. Mong bác đừng buồn vì câu nói đó, bởi chính bác chứ không phải ai khác là người đã góp phần làm sống lại bống đá xứ THanh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại; quả thực cái cách làm bóng đá của tĩnh ta nghiệp dư qua bác Việt ah! Trước khi xem bóng đá là kinh tế những người làm bóng đá cần phải xem nó là thể thao trước đã rồi hãy nghi tới kinh tế sau. Chỉ vì những lời hứa hão huyền của tập đoàn Xi Măng Công Thanh - tỉnh đã đồng ý chấm dứt mối duyên đẹp với Halida để rồi sau đó không lâu những trụ cột của Thanh Hoá được bán tất tiền thu vào hầu bao của ông Lý - công Thanh, đến ngày hôm nay, cầu thủ của đội bóng mới được nhận lương của tháng 3, tiền giầy chưa có để thanh toán....những chuyện đúng là chỉ có ở xứ Thanh?
    Đành rằng Thanh Hoá nghèo nhưng tôi tin rằng nếu có cách làm đúng đắn thực sự chuyên nghiệp thì đội bóng xứ Thanh sẽ không thiếu tài chính để thi đấu. (Tôi xin cam đoan nếu tôi được đ/c Việt cho phép thì một năm tôi sẽ vận động và xin được không dưới 8 tỷ mang về cho đội bóng.). Thanh Hoá mùa này gân như chắc chắn xuống hạng, chỉ thương các cầu thủ đang gồng mình thi đấu mà không còn niềm tin, buồn cho Triệu Quang Hà. Tôi chợt nhớ tới 1 câu: Thân thể ở trong Thanh. Tinh thần ở ngoài Thanh. Muốn nên sự nghiệp lớn. Ta phải chuồn cho nhanh. Bác Việt ơi! Xin bác hãy một lần nữa cô gắng vì "câu hò sông Mã trên sân vận động tỉnh".
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bác **** thì có, 1 lũ tham quan ngu xuẩn như kít tầm nhìn là là ngọn cỏ huỷ hoại cả 1 đội bóng. Bóng đá là cái thứ nhìn thấy được còn như thế chứ còn hàng ngàn vấn đề khác ở trong tỉnh chắc cũng vậy thôi.
    Mấy lão trên Ủy ban được CT cho 1 chuyến đi Thái thì nhắm mắt ký bừa cái biên bản bàn giao - Giờ thì chính mấy thằng này há miệng mắc quai vì đã ngậm miệng ăn tiền chứ làm sao nữa.
    XMCT mua dây chuyền của Tàu khựa với giá rẻ mạt, có cái lò nung thì ngừng đốt lò từ dạo tháng 2 thì làm cóc gì có tiền cho bóng đá. Hiện tại CT đang chết chìm vài dự án BĐS ở SG đó, cho chúng nó phá sản miẹ nó đi - Đúng là tư duy làm ăn của dân buôn lậu.
  6. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Xi măng Công Thanh và HLV Triệu Quang Hà rút lui: Thanh Hóa tái thiết đội bóng
    (09:58, 23/06/2009)
    Sau rất nhiều sức ép, cuối cùng nhà tài trợ Xi Măng Công Thanh cũng đồng ý rút lui. Họ sẽ trả lại tỉnh đội bóng trong thời gian sớm nhất. Sau 3 trận toàn thua mà đỉnh điểm là thất bại 1-4 trước T&T HN ngày 21/6 vừa rồi, HLV Triệu Quang Hà cũng xin rút lui?
    Đến hoành tráng, đi lặng lẽ
    Không thể kiên nhẫn trước việc đầu tư nửa vời của Xi Măng Công Thanh (XMCT) trong thời gian qua, những người yêu bóng đá Thanh Hóa đã kịch liệt phản đối và biểu tình bắt nhà tài trợ XMCT phải trả đội bóng về cho tỉnh nhà.
    Tiếp quản đội CLB Thanh Hóa từ Halida (ngày 24/04/08), XMCT đã mang đến cho người ta rất nhiều kỳ vọng. Những lời hứa được đưa ra như: xây SVĐ, nơi ăn chỗ ở cho VĐV, rồi các quy định về lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ của BHL, các cầu thủ xứ Thanh cũng sẽ được thay đổi, ?oXMCT sẽ đưa bóng đá Thanh Hóa lên tầm cao mới??

    HLV Triệu Quang Hà (trái) sẽ không còn gắn bó với bóng đá Thanh Hóa
    Hứa thật nhiều, thất hứa thì quá nhiều. Càng bắt tay vào làm bóng đá, XMCT càng mang đến cho người ta nỗi thất vọng. Không giữ được các trụ cột, không bổ sung lực lượng, và cũng chẳng gây dựng được niềm tin cho những người ở lại, XMCT cứ để đội bóng trôi nổi, và đến hôm nay khi tình cảnh của CLB đã gần như khó cứu vãn thì XMCT mất hút. Các cầu thủ bức xúc, NHM biểu tình, còn những người có trách nhiệm ở Thanh Hóa cũng không thể kiên nhẫn. Họ đã quyết định đòi lại đội bóng từ XMCT trong thời gian sớm nhất để tái thiết lại.
    ?oCó thể Thanh Hóa sẽ xuống hạng, hoặc gặp rất nhiều khó khăn trong việc tồn tại và trở lại V.League, song tỉnh Thanh Hóa không thể chấp nhận kiểu đầu tư nửa vời của XMCT. Chúng tôi sẽ lấy lại đội bóng?- Một lãnh đạo tỉnh này cho biết.
    Quyền lợi và trách của hai bên sẽ được bàn bạc cụ thể trong cuộc họp tới. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng: XMCT đã rút lui, và tỉnh Thanh Hóa sẽ tái thiết lại đội bóng bắt đầu từ vị trí thứ 14 trên BXH.
    Ông Hà đi! ông Tiến trở lại?
    Sau rất nhiều sức ép và áp lực, chiều qua HLV Triệu Quang Hà đã chính thức nói lời chia tay với XMCT.TH sau 3 trận thua liên tiếp khi tiếp quản đội bóng này. HLV Nguyễn Văn Tiến nhiều khả năng sẽ trở lại.
    HLV Nguyễn Văn Tiến nói: ?oLãnh đạo tỉnh đang động viên và khuyên tôi quay lại giúp đỡ đội. Tuy nhiên, tôi sẽ cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ở Thanh Hóa bây giờ, có lẽ khổ nhất là các cầu thủ??.
    Rất nhiều cầu thủ XMCT.TH chiều qua đã tỏ ra khá phấn khởi trước thông tin ?oXMCT đã trả lại đội bóng và thầy Tiến sẽ trở lại?. Một cầu thủ cho biết: ?oChúng tôi rất đồng cảm với anh Quang Hà, song phải nói thật rằng, đội Thanh Hóa bây giờ chỉ có thầy Tiến mới làm được. Hy vọng, khi lấy CLB từ XMCT, tỉnh sẽ vực lại đội để anh em cầu thủ đỡ khổ?.
    Những quyết định cuối cùng sẽ được lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và XMCT bàn bạc, đưa ra vào một cuộc họp gần nhất. Tất cả những người yêu và quan tâm đến bóng đá xứ Thanh đều hy vọng, với những động thái tích cực sắp tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ vực lại đội bóng, dù có thể là lâu, rất lâu nữa cái tên Thanh Hóa mới lại trở lại mạnh mẽ và là ?ohiện tượng? như thời họ mới lên hạng!
    Điểm nhấn: Muộn còn hơn không
    Đội bóng xứ Thanh đã bị ?obỏ rơi? trong thời gian đã qua. Nhiều người tiếc cho họ. Bởi nếu được quan tâm và chăm bẵm từ ngày khai mạc, hoặc chí ít là khi giai đoạn lượt về trở lại, có lẽ điểm số, thứ hạng và thành tích của họ không bết bát như hiện tại.
    Tuy nhiên, muộn còn hơn không. Việc tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc, đòi lại đội bóng từ nhà tài trợ XMCT được rất nhiều người hoan nghênh, ủng hộ. Khi cầu thủ xứ Thanh có định hướng và mục tiêu cụ thể, biết đâu điều thần kỳ sẽ được họ thực hiện ở cuối mùa giải này?

  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bác nào kiếm tờ báo Thể Thao 24h đọc phát biểu của cha Lý thấy đúng là chất bựa vô đối của dân buôn lậu là thế nào nhé:
    - ...từ trước tới nay tôi đã nhận được đội bóng đâu mà bàn giao lại
    - ...Số tiền còn lại 3 - 4 tỷ đồng Tỉnh chuyển cho còn lại gì đó tôi ko biết rõ
    - ... Còn việc, đội bóng có chịu đá hay ko thì đến bố tôi cũng chịu
    Thôi em chả muốn bình luận gì thêm về thằng cha này nữa, vì công việc của em cũng đã từng phải làm việc với XMCT nên biết quá rõ hội này. May mà việc đó ko thành chứ ko chắc giờ em đang ăn nằm ở giề ở Tỉnh Gia đi đòi nợ í chứ .
    Cái em muốn các bác để ý ở đây là trình độ quan trí của mấy lão trên Ủy ban. Sau 1 năm mà giờ các bố í mới chịu lòi đuôi ra là đã chuyển dư cho đội bóng mà chưa tiêu hết 3 - 4 tỷ, chả nhẽ số tiền lớn vậy mà ko có ai giám sát để biết nó đi đâu về đâu? Để đến giờ này cái thằng cầm tiền nó rũ
    Vụ này giờ vỡ lỡ ra các cha ngậm miệng ăn tiền mới thấy đây là 1 thương vụ khó nuốt vì đối tác CT quá chuối. Có bác nào ở đây làm nghề xây dựng cơ bản mà phải về TH xin dự án mới biết quan trí ở Tỉnh nó chuối đến như thế nào. Cái vấn đề này nó lớn lao và khổ dân trong tỉnh đến thế nào, chứ vụ bóng đá này chỉ là 1 con tép trên mép con mèo mà thôi. Nhiệm kỳ tới em mong có bác nào ở nơi khác về làm Chủ tịch thì may ra tình hình khá hơn được, khi mà tầm nhìn của các bác hiện tại chỉ là 4 - 5 năm để hạ cánh.
    [:Đ]
  8. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1

    Thanh Hóa ơi! Ta về nguồn
    Con đường phía trước dặm trường âu lo
    Hàm Rồng - sông Mã quê Choa
    Buồn vui bóng đá lệ nhòa con tim
    Lượt đi bẩy nổi, ba chìm
    Lượt về sóng gió, biết tìm nơi đâu
    Thay tướng đổi vận cũng mau
    Chỉ mong trụ hạng, mùa sau tính dần
    Ngày đầu đội bóng xuất quân
    Tên nhà tài trợ ba quân vui mừng
    Xi măng Công Thanh oai hùng
    Tướng, quân phấn khởi, tưng bừng niềm vui
    Nhưng rồi, ngày tháng dần trôi
    Những lời của gió đi đời nhà ma
    Để rồi, ta vẫn là ta
    Tự thân vận động để mà vượt lên
    Người dân Thanh Hóa vững tin
    Động viên khích lệ - nỗi niềm quân ta
    Những trận thi đấu sân nhà
    Mong cho đội thắng, hay hòa là vui
    Một thời oanh liệt qua rồi
    Nhiệt tình, danh dự, cầu trời vượt qua
    Tin vui, vui đến mọi nhà
    Người dân Thanh Hóa vỡ òa niềm vui
    Thành phố cầm chịch cuộc chơi
    Lấy lại đội bóng cho người xứ Thanh
    Dẫu muộn, cũng được hoan nghênh
    Quyết xây dựng lại, vươn lên phen này
    Xóa đi bao nỗi đắng cay
    Tên em trả lại cho ngày hôm nay
    Chúng ta sẽ lội ngược dòng
    Về nguồn - sông Mã -
    Anh hùng là đây!
    (Nguyễn Huy Hinh)
    __________________
    http://i293.photobucket.com/albums/m..._it/diahci.jpg
    NIỀM VUI KHI ĐỘI BÓNG ĐƯỢC GỌI BẰNG HAI TIẾNG THANH HÓA THÂN YÊU
    (Nguyễn Huy Hinh)
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Đã về với cái tên
    Thanh Hóa.
    Vui.
  10. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Die rồi
    XUống hạng thật rồi

Chia sẻ trang này