1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Hình như là chưa kết thúc trận đấu các bác nhỉ TH mà thắng trận này thì cả VFF lẫn bọn bọ phải ngã mũ chào chúng ta thôi
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Xong phim!
    Ko biết chúng ta nên bán trận nào đây??? Lại đau đầu nhức óc quá nhỉ.
    Em xin nêu ý kiến nhé: chúng ta đá trên sân tự do của HUẾ 2 trận, hay là đội bạn bao chúng ta lúc đấy trận cuối nhường cho Huế 3 điểm. Chỉ ngại Huế lực yếu lại ko làm đc ấy chứ
  3. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Sân Tự Do: H.Thanh Hoá - HA.GL: 2-0 (KT)

    + Trận đấu đã bắt đầu

    + 3'' H.TH đã có được bàn thắng mở tỷ số sau một pha phối hợp rất đẹp, khi Rodgers đi bóng bên cánh trái rồi chuyền cắt mặt để Văn Tuấn ập vào đệm bóng tung lưới thủ môn Quốc Việt

    + 11 Một pha bóng lộn xộn trước khung thành H.TH, Thonglao cướp được bóng ngay trên vạch 16m50 rồi sút rất căng, nhưng lại chệch cột.

    + 14, Tiến Thành chuyền bóng để Rodgers đối mặt thủ môn Quốc Việt của H.TH, nhưng tiền đạo này lại sửa bóng chệch khung thành HA.GL.

    + Hiệp 1 đã kết thúc

    + Hiệp 2 đã bắt đầu

    + 53, H.TH tổ chức đá phạt nhanh trên phần sân nhà, bóng được chuyền dài vượt tuyến cho Tiến Thành phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ môn Quốc Việt, và tiền vệ này đã vượt qua cả thủ môn HA.GL trước khi đưa bóng vào lưới trống. 2-0 cho H.TH.

    + 59 Huy Thái chọc khe tinh tế để Rodgers dùng tốc độ băng xuống đối mặt với thủ môn Quốc Việt, nhưng một lần nữa tiền đạo này lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc.

    + Trận đấu đã kết thúc.

    Đội hình xuất phát:

    + H.Thanh Hoá: 24-Mykola, 4-Kizito, 5-Xuân Hợp, 8-Rodgers, 9-Văn Tuấn, 11-Trọng Hải, 12-Thành Dũng, 15-Tiến Thành, 16-Huy Thái, 17--Anh Tuấn, 20-Văn Thành

    + HA.GL: 24-Quốc Việt, 7-Thonglao, 8-Duy Quang, 9-Văn Đàn, 10-A Huỳnh, 12-Duy Hoàng, 15-Việt Anh, 17-Dusit, 20-Minh Thiện, 21-Văn Kiệt, 31-Agostino

    Bravo! Bravo
  4. camtuquanbk

    camtuquanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Vào chúc mừng Thanh Hoá thân yêu cái nào .​
  5. barchx

    barchx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó sẽ có gì để nói về chúng ta nhỉ .....???
  6. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Còn nói gì nữa. " Bọn em xin thua"
  7. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Quả này báo chí lại phải tốn nhiều giấy mực rồi.Mai anh em xem có bài báo nào viết về H.TH là ta cho vào đây hết nhá
  8. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Theo 1 số nguồn tin không đáng tin cậy , VFF đã bức xúc trước trận thắng của TH, BTC đã bắt Thanh Hoá đá các trận còn lại trên sân nhà để có cớ xử Thanh Hoá thua do khán giả, đá sân ko người thế này ko có cớ!
  9. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thay vì được đấu trên sân nhà chiều thứ bảy này, Thanh Hoá phải hành quân tới sân Tự Do (Huế) để đọ sức với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang tràn đầy phấn khích sau khi đánh bại Bình Dương ở vòng trước. Nhưng bất chấp cảnh sân không khán giả, đội quân của HLV Trần Văn Phúc vẫn bất ngờ sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 3, khi Văn Tuấn kết thúc chính xác đường chuyền của đồng đội Rodgers. HAGL có thời cơ đưa trận đấu về thế cân bằng ngay hiệp một, nhưng Thonglao đã lãng phí tình huống ngon ăn ở phút 12: một cú sút căng sát vạch 16m50 nhưng chệch đích. Cũng không lâu sau đó, Thanh Hoá suýt nhân đôi cách biệt, trong pha bóng Rodgers hỏng ăn khi đối mặt thủ thành Quốc Việt của HAGL. Ngay đầu hiệp hai (phút 53''), HAGL phải nhận bàn thua thứ hai. Tiến Thành đón đường chuyền dài từ quả đá phạt, thoát xuống, vượt qua cả thủ môn Quốc Việt rồi dứt điểm chuẩn xác, hoàn tất thắng lợi 2-0
    ( Vnexpress)
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Gần như đã hết hy vọng đăng quang, lại sớm bị dẫn trước ngay trên sân Vinh, nhưng Đồng Tâm vẫn thi đấu rất quyết tâm và có chiến thắng 4-2 đầy ấn tượng trước một SLNA vừa hoàn hồn sau cuộc "chạy trốn" khỏi CĐV quá khích tại Thanh Hoá hồi cuối tuần trước. Ngay phút thứ 5, đội bóng xứ Nghệ đã dẫn trước, nhờ công của ngoại binh Valdiney. Nhưng các vị khách đến từ Long An kịp san hoà 1-1 ngay trước giờ nghỉ giải lao. Minh Phương kết thúc chuẩn xác đường kiến tạo của tiền đạo Antonio. Phút 63, chính Antonio nâng tỷ số lên 2-1. Phút 82, anh trở thành người kiến tạo cho Việt Thắng lập công. Chưa đầy hai phút sau, tiền đạo mới vào sân thay người Tostao có bàn thứ tư cho Đồng Tâm trận này. Trận đấu còn chừng 5 phút, Công Vinh mới kịp gỡ bàn danh dự 2-4 cho chủ nhà SLNA.
    (VnExpress)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này