1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    [​IMG] [​IMG]
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    [​IMG] [​IMG]
  3. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy nơi nào mà người hâm mộ nhiệt tình, cuồng nhiệt như Thanh Hoá. Thật tuyệt vời, tuy nhiên đội nhà Hoà nhiều quá nên điểm chưa cao được!
  7. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Khán giả ?onuốt? trận đấu!

    - Đây là trận đấu duy nhất của vòng 6 V-League phải đá sớm lúc 15g vì sân Thanh Hóa không có giàn đèn. Nhưng từ 13g, sức nóng của hàng vạn khán giả kéo đến sân đã khiến các nhà tổ chức ở VFF và địa phương phát hoảng, báo hiệu phải đối mặt với nguy cơ vỡ trận.
    Hơn 200 công an, bảo vệ (hầu hết từ CLB võ thuật tỉnh) được điều động giữ gìn trật tự tại các cửa soát vé nhưng đã bị dòng khán giả cuốn trôi. Sức chứa sân Thanh Hóa là 1,5 vạn người nhưng mới 13g30 ước chừng có 2-3 vạn người tràn vào từ các hướng khác nhau. Hướng được người hâm mộ sử dụng nhiều nhất là... trèo tường!
    Lúc này, ban tổ chức địa phương phải điều thêm 1.000 công an, bộ đội đến bảo vệ, nâng tổng số bảo vệ lên hơn 1.200 người nhưng vẫn không thể vãn hồi trật tự. Giám sát trận đấu, giám sát trọng tài Nguyễn Trọng Thảo và Nguyễn Minh Ngọc đã tính đến phương án báo cáo về ban tổ chức giải đề nghị hủy bỏ trận đấu vì không đảm bảo an ninh và xử đội nhà thua 0-3 theo đúng điều lệ.
    Tuy nhiên, phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa gọi điện cho trưởng ban tổ chức V-League Dương Nghiệp Khôi đề nghị vẫn tiến hành trận đấu vì nếu không sẽ càng khó lường hậu quả! Trưởng tiểu ban an ninh của giải, trung tá Doãn Công Huân cũng có mặt ở sân. Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng Lê Nguyên Hồng và đội Đà Nẵng không dám tiến vào sân vì dòng thác người cuồng nhiệt ấy. Tổ trọng tài Võ Minh Trí ?oán binh bất động?. Các cuộc thuyết phục khán giả vẫn diễn ra trên... loa. Hội ý giữa các nhân vật chủ chốt liên quan đến trận đấu diễn ra liên tục trên sóng điện thoại...

    Nhảy rào vào sân! - Ảnh: Tuấn Tú
    Mãi đến 16g20, trễ 1 giờ 20 phút so với giờ thi đấu chính thức, ban tổ chức khi ấy mới quyết định cho bóng lăn, dù khán giả đã ngồi sát sân cỏ.
    Trong khi trận đấu diễn ra, có một tình huống làm đứng tim những nhà tổ chức. Đó là ở phút 75, từ cú đánh đầu của Trọng Hải, hậu vệ Hùng Dũng (Đà Nẵng) phá bóng xoáy về phía khung thành. Thủ môn Đức Cường (Đà Nẵng) bắt được và ra hiệu bóng chưa vào lưới. Trợ lý trọng tài đứng gần đó cũng ra hiệu bóng chưa qua. Trọng tài FIFA Võ Minh Trí cũng mới chỉ kịp giơ tay, chưa rõ là công nhận bàn thắng hay không thì khán giả... quyết định nốt. Hơn 100 con người quá khích ngồi sẵn trên đường piste tràn vào sân. Lực lượng an ninh phải dùng đến dùi cui trấn áp cuộc rượt đuổi trọng tài Trí, và để giữ mình ông Trí phải công nhận bàn thắng!
    Chắc chắn sau trận cầu kinh hoàng này, sân Thanh Hóa sẽ bị phạt nặng.
    ------------------------
    Hic, chẳng biết thế nào nữa!
  8. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Em mới tập toẹ nên hình hơi bị cùi, mong các bác thông cảm
    Sau đây là toàn cảnh sân Thanh Hoá lúc bị vỡ bờ:
    [​IMG]
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đọc cái bài bình luận dưới đây mà thấy cho CĐV Thanh Hoá quá !!!
    Náo loạn ở sân Thanh Hoá​
    Trận đấu ở vòng 6 V-League biến thành "cuộc uy hiếp tinh thần" Đà Nẵng, khi có hàng nghìn CĐV xứ Thanh tràn vào ngồi quanh sát đường biên. Cuộc đấu bị hoãn tới 80 phút, và phải nhờ đến sự bảo đảm an ninh của một quan chức cao cấp tỉnh Thanh Hoá.
    Nổi tiếng với tình yêu bóng đá, nhất là khi đội nhà lên chuyên nghiệp nhưng chưa bao giờ, SVĐ tỉnh Thanh Hoá lại đông đến thế. Khoảng 20.000 người hâm mộ đã vào sân, dù sức chứa tối đa của sân bóng cũ kỹ này chỉ là 15.000. Bởi thế, số đông người hâm mộ xứ Thanh phải trèo rào sắt vào tận trong sân. Một cảnh tượng hỗn loạn hiếm thấy trên các sân cỏ Việt Nam đã xảy ra chiều nay, và nó vượt quá tầm kiểm soát của Ban tổ chức địa phương.
    Người hâm mộ kết thành một vòng ngồi quanh đường pitch và đạp cả biển quảng cáo quanh sân để làm ghế ngồi. Số khác chui cả vào khu vực kỹ thuật của hai đội, với mơ ước kiếm một chỗ đứng. Thậm chí, nhiều cổ động viên chỉ cần với tay là có thể đẩy được thủ môn. Số lượng nhân viên an ninh ban đầu được huy động cho trận đấu này là 200 người, nhưng rồi, BTC phải cầu cứu đến các cơ quan chức năng và điều động tới 1.200 nhân viên nữa, gồm cả công an, bộ đội và các nhân viên của công ty bảo vệ. Nhưng, sự có mặt của số lượng nhân viên an ninh đông chưa từng có này vẫn không cải thiện được nhiều tình hình trật tự, và BTC địa phương phải nhờ đến cả hội CĐV yêu cầu người hâm mộ lui ra phía sát các khán đài.
    Ông Trần Quốc Trung, một thành viên của ban tổ chức sân Thanh Hoá, còn nói với Giám đốc Sở TDTT Đà Nẵng: "Anh ơi, cho quân đá đi. Em xin anh đấy". Sau 80 phút dàn xếp, đích thân Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hoá, ông Vương Văn Việt phải gọi điện cho Trưởng ban tổ chức giải Dương Nghiệp Khôi để cam kết đảm bảo về an ninh, trận đấu mới được diễn ra. Trong thời gian nghỉ quá lâu đó, các cầu thủ không biết làm gì, nhiều người ngồi nhổ tóc cho nhau. Nhưng đó không phải chi tiết ngộ nghĩnh nhất của trận đấu. Một hình ảnh vô cùng hài hước diễn ra trong bối cảnh hỗn loạn đó. Số là đội Đà Nẵng bỏ những chai nước xung quanh đường pitch để các cầu thủ uống, nhưng một CĐV "ngây thơ đến hồn nhiên" đã nhặt sạch mang đi.
    Trận đấu diễn ra không quyết liệt hết sức như nó được dự đoán, bởi Đà Nẵng, trên thực tế, không dám đá hết sức vì sợ "không có đường về quê mẹ" như lời hăm doạ của một số cổ động viên. Trong đó, người bị chửi nhiều nhất trên sân chính là cựu cầu thủ của Thanh Hoá hiện là thủ quân của Đà Nẵng - tiền vệ Lê Hồng Minh. Người hâm mộ xứ Thanh không ngần ngại văng rất tục và dùng những lời lẽ miệt thị với cầu thủ này và điều đó làm mất tinh thần của Hồng Minh cũng như các đồng đội.
    Sau hiệp một diễn ra trong thế giằng co, 45 phút thi đấu cuối cùng mới là phần gay cấn nhất của cuộc giao chiến, về mặt chuyên môn. Phút 66, tiền vệ Phan Thanh Phúc đột phá kỹ thuật, khiến trung vệ Mai Xuân Hợp phải phạm lỗi trong vòng cấm địa, và Almeida đã đưa Đà Nẵng vượt lên dẫn trước bằng pha đá phạt đền chuẩn xác, nhưng anh không dám ăn mừng bàn thắng. Đây chính là điểm khởi đầu cho cuộc lộn xộn thứ hai của người hâm mộ xứ Thanh. Phút 75, trong một pha tấn công của Thanh Hoá, sau pha đánh đầu của Trọng Hải, trung vệ Hùng Dũng phá bóng xoáy về khung thành nhà nhưng thủ môn Đức Cường kịp thời ôm bóng ngay trước vạch vôi. Trợ lý trọng tài xua tay báo hiệu chưa có bàn thắng, nhưng lập tức CĐV Thanh Hoá lao vào sân uy hiếp, khiến tổ trọng tài phải chạy về phía BTC.
    Sau 15 phút hội ý với giám sát trọng tài và sau khi nghe đầy đủ những lời hăm doạ, trọng tài Võ Minh Trí đã công nhận bàn thắng san bằng tỷ số của Thanh Hoá. Các cầu thủ Đà Nẵng ức chế đòi bỏ cuộc nhưng rồi, họ được thuyết phục và vui vẻ trở lại sân. Đến lúc này, các cầu thủ đến từ sông Hàn mới tập trung lại và hô to quyết thắng. Nhưng những phút còn lại không đủ để họ ghi bàn thắng quyết định. Trận đấu kết thúc sớm gần 10 phút, và trận đấu đã không có một giây đá bù giờ nào.
    Công tác tổ chức quá kém của Thanh Hoá đã phá vỡ một trận đấu được chờ đợi. Và nguy hiểm hơn, nó có thể là tiền lệ xấu cho CĐV của các sân vận động khác.
    [​IMG]

    Cổ động viên xứ Thanh trèo và ngồi khắp nơi. Ảnh: Trường Huy.
  10. muathuvang106q

    muathuvang106q Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.777
    Đã được thích:
    1
    ở HN mà vẫn cảm thấy sự tuyệt vời của Thanh Hoá trong trận hôm qua
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này