1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo bước chân đội Bóng đá Thanh Hoá tại giải vô địch Quốc gia! - Nơi điểm báo, bàn luận về các trận

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    1-0, bị dẫn trước rồi. các cầu thủ H.Thanh Hoá cố lên.
  2. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    2-0 rồi. mất 1 người. Trận thua đầu tiên chăng?
  3. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Sân QK7: TMN.CSG - H.Thanh Hóa: 2-0 (h2)
    Đội hình xuất phát:
    TMN.CSG: 25 - Hoàng Công Vương, 3 - Minh Chuyên, 7 - Cao Tùng A Vỹ, 15 - Văn Hùng, 17 - Helio, 18 - Ngũ Chí Thắng, 19 - Da Silva, 20 - Nguyên Quang, 22 - Đại Đồng, 26 - Ngọc Hùng, 28 - Dis Santos
    H.Thanh Hóa: 24 - Lytovka Mykola, 3 - Hữu Thắng, 4 - Lawrence, 5 - Xuân Hợp, 6 - Hoàng Đảm, 8 - Rodgers, 12 - Thành Dũng, 16 - Huy Thái, 18 - Mạnh Tường, 19 - Thanh Tùng, 20 - Văn Thành
    Trọng tài: Đặng Thanh Hạ; trợ lý: Châu Đức Thành, Nguyễn Bá Tùng; trọng tài bàn: Phạm Quốc Dũng; GSTĐ: Trần Đắc Thành; GSTT: Phạm Văn Quang
    Cho đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa là đội duy nhất chưa để thua (trừ trận bị BTC xử phạt do sự cố sân), trong khi đó, TMN.CSG có một mùa giải khá chật vật.
    Chưa kể, ở trận tiếp đội bóng xứ Thanh, họ còn bị mất cây săn bàn chủ lực, Vua phá lưới V-League 2007, Elenildo do bị thẻ phạt.
    Chơi trên sân khách nhưng lực lượng CĐV của H.Thanh Hóa thậm chí lấn lướt hẳn các fan đội chủ nhà.
    Phút 16: Sau tình huống phối hợp bật tường đẹp mắt cùng đồng đội Minh Chuyên, pha kết thúc cuối cùng của Cao Tùng A Vỹ đã làm tung lưới thủ môn đối phương, mở tỷ số cho TMN.CSG.
    Phút 45: Helio có bóng trong khu vực 16m50 nhưng thủ môn vất vả đẩy bóng, cứu nguy cho H.Thanh Hóa 1 bàn thua trông thấy.
    Phút 45+2: Trong một tình huống lộn xộn nhưng Văn Thành vẫn kịp tung ra cú sút, tuy nhiên, Công Vương đã kịp cản phá.
    Có thể thấy, ở 45 phút đầu tiên, nhờ sự tỉnh táo, đội chủ nhà đã giữ được nhịp trận đấu, thế nên, những cố gắng của Thanh Hóa chưa đủ sức qua mặt các học trò HLV Võ Hoàng Bửu.
    Phút 55: Amakuro (14) của Thanh Hóa phạm lỗi với Dis Santos trong vòng 16m50, trọng tài Đặng Thanh Hạ đã cho TMN.CSG được hưởng quả phạt đền và Helio đã tận dụng thành công, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
    Cũng từ tình huống này, cầu thủ số 14 của đội khách, nhận thẻ vàng thứ 2, bị truất quyền thi đấu.
    Sân QK7 sau đó lộn xộn hẳn lên, đã có sự va chạm giữa CĐV đôi bên ở khán đài A, cũng như một số fan hâm mộ của H.Thanh Hóa ở khán đài A đã ném các đồ vật xuống dưới sân.
    Phút 65: Trọng tài Đặng Thanh Hạ buộc phải cho trận đấu tạm ngưng do số khán giả ném chai lọ xuống sân ngày một gia tăng.
    Hơn 30 phút trôi qua nhưng trật tự trên sân QK7 vẫn chưa được vãn hồi. Một số fan quá khích của H.Thanh Hóa còn đốt lửa ném xuống sân, kèm theo chai lọ,...
    Dù lực lượng an ninh đã được tăng cường thêm so với con số ít ỏi ban đầu, nhưng, hiện họ cũng mới chỉ biết... đứng nhìn (?!) và chưa kể can thiệp để "hạ hỏa" tình hình do khán giả Thanh Hóa "hùng mạnh" quá!
    Đây cũng là cái dở của BTC sân, và điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng và gây khó khăn cho TMN.CSG vốn đang trong tình cảnh chẳng lấy gì làm vui vẻ.
    Phải đến chừng 1 giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi sự cố xảy ra, có thêm 4 xe cảnh sát cơ động đến tiếp ứng, ước chừng khoảng 200 nhân viên an ninh, và tình hình bắt đầu được dịu đi chút ít.
    Sau 1 tiếng 10 phút, BTC cùng tổ trọng tài đi đến quyết định hoãn trận đấu TMN.CSG - Thanh Hóa, kết quả cuối cùng sẽ chờ kết luận từ BTC giải. Tình hình trên khán đài cũng đã được vãn hồi rất nhiều, đội H.THanh Hóa được cảnh sát hộ tống ra về.
    Lại lên tiêu điểm Ti Vi rrồi
  4. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    có lẽ thành tích bất bại của H.TH làm cho nhiều đội ngứa mắt thì phải. Bị xử ép là đúng thôi. Nhưng ko sao, H.TH vẫn là niềm tự hào của cổ động viên xứ Thanh
  5. vodanh6b

    vodanh6b Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    1
    Thằng cha trọng tài nào bắt trận này vậy . Đ.* nó nữa chứ. Hôm nào nó về bắt sân Thanh Hoá cho nó biết tay. Không biết trận này bọn chúng xử như thế nào nhỉ. Xử đội mình thua nữa là cái bọn tổ chức giải nên chết m*. nó đi. Sao mà cay cú vây cơ chứ. Nhưng dù sao cổ đông viên Thanh hoá vẫn la namberone.
    được mrprince sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 20/05/2007
  6. fervidlove

    fervidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ôi quê tôi. Trên sân của quân khu 7 vẫn đông khán giả không. Nhưng thua 2 - 0 buồn quá
  7. hanchechat

    hanchechat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thua và Buồn rồi Ghế "bay", Dép "Bay", Mũ cối "Bay", Chai nước suối cũng biết "bay" trên sân Quân khu 7 chiều nay.
    Xem ảnh chiều nay nhé:
    http://360.yahoo.com/hanchechat
  8. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Sợ quá !
    Cứ thế này ko khéo btc V league bắt TH đá vài trận trên sân trung lập thì hỏng . Chất lượng trọng tài chán quá , đúng là " tiêu chuẩn Việt Nam "
  9. itAmateur

    itAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Thông tin từ Việt Nam Net:
    Sân QK7: Trận đấu đổ bể vì lửa cháy trên khán đài
    23:25'' 20/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Sự quá khích của các H.TH trên sân QK7 khiến trận đấu giữa TMN.CSG và H.Thanh Hóa phải ngưng lại ở phút 65, khi đội chủ nhà đang dẫn 2-0....
    >> Sân QK7: Trận đấu đổ bể vì lửa cháy trên khán đài
    >> Chùm ảnh CĐV Thanh Hóa từ rất đẹp đến... làm loạn!
    >> Vòng 12 V-League: Khán giả H.TH nổi loạn trên sân QK7
    >> ĐT.LA - Nam Định: Đại tiệc trên sân Long An
    >> Đấu sớm vòng 12 V-League 2007: Bất ngờ HP.HN

    Từ yêu bóng đá đến thành quá khích
    Trước giờ bóng lăn chừng 1 tiếng, mọi nẻo đường đổ về sân QK7 đã tràn ngập bóng dáng của các CĐV xứ Thanh. Các bãi xe quanh SVĐ đã không còn đủ chỗ, nhiều người buộc phải chạy đôn chạy đáo để kiếm chỗ gửi xe với giá tăng gấp ba gấp năm so với bình thường.
    Không khí bên ngoài sân đã nóng, trong sân còn nóng hơn khi các CĐV H.Thanh Hóa chiếm lĩnh toàn bộ khán đài A, C. Họ hò hét, nhảy múa giống như những CĐV đích thực.
    Thế nhưng, chỉ vài phút sau khi bóng bắt đầu lăn, những CĐV "nhiệt thành" đó bắt đầu có những hành động cổ vũ quá khích khi ném những chai nước xuống đường piste hòng dằn mặt đối thủ.
    Một người ném, thì nhiều người cũng ném được, bởi thế đến khi A Vỹ có bàn thắng mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 16 thì chai lọ cũng có phần tăng lên.
    Hàng loạt vật thể lạ đã được khán giả xứ Thanh ném xuống sân
    Hàng loạt vật thể lạ đã được khán giả xứ Thanh ném xuống sân. Ảnh: Gia Khánh
    Hành động quá khích đó của 1 vài CĐV xứ Thanh không được lực lượng bảo vệ có ý kiến kịp thời, thế nên nó có thể bùng lên bất cứ thời điểm nào.
    Đúng như dự đoán của các phóng viên có mặt trên sân, đến phút thứ 55 những hành động thiếu kiềm chế, thậm chí có thể nói là vô văn hoá của các CĐV xứ Thanh bắt đầu nổ ra.
    Bởi trước đó, trọng tài Đặng Thanh Hạ đã cho đội chủ nhà hưởng 1 quả phạt đền, đồng thời rút thẻ đỏ (2 thẻ vàng) dành cho trung vệ Amakuro sau khi cầu thủ này đốn ngã Dis Santos trong vòng 16m50.
    Đây là một quyết định chính xác của trọng tài Hạ, nhưng với các CĐV xứ Thanh thì đó là 1 kiểu ép đội khách. Thế nên hàng loạt chai lọ từ những hướng khán đài có CĐV Thanh Hoá ngồi tới tấp ném xuống sân.
    Đã thế, bên khán đài B, C 2 nhóm CĐV của đôi bên đã bắt đầu "choảng" nhau bằng trận mưa chai lọ, dép và bất cứ cái gì có thể ném được sang phía đối thủ.
    Khu vực giao chiến chỉ tạm ngừng khi 1 tiểu đội lính cảnh vệ xếp hàng ngay giữa ranh giới của 2 nhóm CĐV, nhưng bên phía khán đài C1, khán đài A thì mưa vật thể lạ tiếp tục diễn ra.
    Ngưng trận đấu ở phút 65
    Phải 10 phút thi đấu trong hoàn cảnh dưới mặt cỏ là dép, là mũ cối, là nón bảo hiểm và chai lọ cùng với sự nguy hiểm của trọng tài biên khi liên tục vừa theo dõi trận đấu, vừa né tránh những làn mưa chai thì trọng tài Đặng Thanh Hạ cùng với giám sát Trần Đắc Thành mới quyết định dừng trận đấu.
    Lửa cũng đã cháy trên các khán đài
    Lửa cũng đã cháy trên các khán đài. Ảnh: Gia Khánh
    Sau khi hội ý, cả 4 vị vua áo đen quyết định rời sân trong làn mưa chai lọ, để vào phòng họp nhằm hy vọng lực lượng an ninh vãn hồi được trật tự để cho thi đấu tiếp.
    Nhưng 10, 15 rồi 30 phút trôi qua, mọi nỗ lực dùng loa kêu gọi ngừng bạo loạn của những người trong hội CĐV Thanh Hoá không đem lại được kết quả khả quan nào.
    Thậm chí những hành động quá khích còn mạnh hơn khi lửa đã được đốt lên trên những khán đài, những băng rôn khẩu hiệu đã biến thành vật để châm mồi lửa.
    Lực lượng an ninh, bảo vệ trên sân vẫn bất động, còn những người không liên quan như các phóng viên, các cầu thủ phải lui vào giữa sân mới tránh được những vật cứng đã được đem vào sân như đá, gậy...
    Dù cố gắng tránh xa như thế, nhưng cuối cùng 1 phóng viên ảnh của báo TTNN cũng lãnh nguyên chiếc giày vào mặt gây thương tích nhẹ. Còn 1 phóng viên truyền hình cũng ăn luôn 1 chai nước vào lưng khi đang di chuyển trên sân.
    Không chỉ dừng lại ở việc phá tài sản riêng, ghế nhựa ở khán đài A đã được bật lên không chỉ 1 mà cả chục chiếc được ném xuống sân, cần ăng ten thu phát sóng của đài TH cũng bị những CĐV quá khích này cho tan tành trước con mắt bất lực của lực lượng an ninh.
    Các trọng tài trốn tránh sự giận dữ của các thượng đế
    Các trọng tài trốn tránh sự giận dữ của các thượng đế. Ảnh: Gia Khánh
    Gần 1 tiếng sau khi dừng trận đấu, tổ trọng tài quyết định ra sân tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng vừa ló mặt ra thì hàng loạt chai lọ lại nhằm các vị vua mà phóng tới, buộc tổ trọng tài phải quay lại phòng làm việc.
    Đúng 1 tiếng 10 phút, BTC sân, giám sát trận đấu, tổ trọng tài quyết định dừng trận đấu ở phút thứ 65 khi không đảm bảo an ninh để tiếp tục được trận đấu trong tiếng la ó, phản đối của vài nghìn khán giả xứ Thanh.
    BTC sân quá thụ động
    Họ quyết định ở lại để làm loạn tiếp, nhưng sau hơn 1 giờ đồng hồ BTC sân QK7 mới đưa được 200 chiến sỹ CSCĐ tới sân và thêm 1 số lực lượng quân đội nữa mới có thể "mời" những khán giả "nóng đầu" rời sân.
    Có thể nói, nhận xét chung của những người có mặt trên sân là lực lượng bảo vệ là quá kém. Trước trận đấu và cho đến trước khi lực lượng CSCĐ tới cứu nguy thì chỉ có chừng 50 chiến sỹ cảnh vệ làm nhiệm vụ trên sân.
    Con số đó là quá nhỏ so với những khán giả quá khích có mặt trên sân, nhưng đáng lẽ ra những hành động mở màn đầu tiên của bạo loạn xảy ra, lực lượng an ninh phải có hành động kiềm chế.
    Nhưng đội ngũ này hoàn toàn không có bất cứ một hành động nào làm như thế. Dường như tất cả lờ đi để tiếp tục quay mặt vào sân để theo dõi trận đấu vốn dĩ không mấy hay về chuyên môn này.
    Chính những hành động làm ngơ như thế, cùng với tinh thần làm việc thiếu trách nhiệm của lực lượng soát vé khi để cho khán giả mang chai lọ vào sân thoải mái đã vô tình giúp cho trận đấu phải tạm dừng.
    Phải đến khi có mặt lực lượng CSCĐ trật tự mới được vãn hồi. Ảnh: Gia Khánh
    Phải đến khi có mặt lực lượng CSCĐ trật tự mới được vãn hồi. Ảnh: Gia Khánh
    Giải thích về việc lực lượng bảo vệ quá kém, quá thiếu trách nhiệm đó một sỹ quan chỉ huy cho biết:"Hôm nay là ngày bầu cử, nên các lực lượng đã đi làm nhiệm vụ hết...". Nhưng thiết nghĩ, nếu như những lực lượng quá khích đó làm dữ hơn, ảnh hưởng lan ra khỏi SVĐ thì liệu như ngày bầu cử thành công hôm nay có còn trọn vẹn?
    Không chỉ có trận đấu ngày hôm nay, mà ở nhiều trận đấu khác trên sân QK7, lực lượng bảo vệ cũng khá kém và thiếu tinh thần trách nhiệm như thế. Mới đây nhất trong trận đấu với Đồng Tháp, 2 nhóm CĐV của Thép - Cảng cũng "choảng" nhau ngay trên khán đài B, nhưng không hề thấy lực lượng bảo vệ ở đâu.
    H.Thanh Hóa không chấp nhận xử thua!
    Ông Trần Văn Phúc (HLV trưởng H.TH) cho biết: "Theo tôi, lực lượng an ninh trên sân hôm nay rất kém, tôi chưa thấy trận đấu nào mà khán giả được tự do mang chai nước vào sân như ở đây.
    Chúng tôi không thể chấp nhận bị xử thua nữa vì khán giả quá khích như thế, chúng tôi vẫn sẵn sàng đá tiếp và có thể thua nhưng vì một vài khán giả quá khích mà mất điểm thì rất đau"
    Còn ông Lê Quang Nhật trưởng đoàn bóng đá TMN.CSG thì nói ngắn gọn: "Hành động của khán giả Thanh Hoá là không thể chấp nhận được, còn lực lượng bảo vệ là quá ít vì thế đành...chịu".
    Sau sự cố trên sân nhà tại vòng 6 (xử thua vì vỡ sân) thì lần này H.TH lại tiếp tục phải đối mặt với án phạt mới từ phía LĐBĐ VN. Còn đối với BTC sân QK7 và nhất là với đội bóng Thép - Cảng chắc chắn cũng sẽ phải nhận án phạt khi không thể bảo vệ an toàn cho trận đấu diễn ra.
    Thông tin từ VTV
    Khán giả Thanh Hóa làm loạn sân QK7
    Cập nhật: Hôm nay 02:00
    Phút 65, khi trận đấu giữa chủ nhà TMN.CSG và H.TH đang có tỷ số 2-0, hàng ngàn cổ động viên Thanh Hóa có mặt trên sân đã nổi loạn, dẫn đến việc vỡ sân QK7.
    Khán giả quá khích đốt lửa trên khán đài sân QK7
    Như thường lệ, mỗi trận đấu H.TH phải đá xa nhà là một lần các CĐV xứ Thanh lập tức lặn lội theo chân cổ vũ. Kể từ đầu giải, biết bao lần họ biến những sân Hà Nội, Nam Định trở thành sân nhà của mình để tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Nhưng ngược lại, cũng chính vì sự nhiệt tình thái quá ấy, đã một lần chính H.TH phải trả giá bằng cái án kỉ luật bị xử thua trước Đà Nẵng (do vỡ sân Thanh Hóa).
    Những tưởng sau sự cố lần ấy, những người yêu bóng đá xứ Thanh sẽ ý thức hơn, sẽ không bao giờ CLB H.TH phải chịu sự rắc rối tương tự.
    Nhưng không, các CĐV Thanh Hóa vẫn chứng nào tật ấy. Lần trước, họ tràn xuống sân vì quá yêu đội nhà. Còn lần này, họ khiến sân QK7 trở thành một bãi chiến trường với hàng trăm thứ vật thể lạ, những tiếng la ó, chửi bới khi chứng kiến đội nhà thất bại.
    Đành rằng các CĐV xứ Thanh không hài lòng về quyết định trọng tài cho TMN.CSg được hưởng phạt đền trong tình huống phạm lỗi không rõ ràng (Helio tận dụng nâng tỷ số lên 2-0), nhưng rõ ràng, cách hành xử phi luật của họ là không thể chấp nhận.
    Sau sự cố này, có lẽ Hội đồng khen thưởng kỉ luật sẽ lại một lần nữa phải nhóm họp. Và nếu vì các CĐV mà H.TH lại bị phạt tiền, bị trừ điểm, thì đúng là ?oyêu nhau như thế bằng mười hại nhau?.
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Fu** bọn trong tài kh*^''n n*.n fu** bọn BTC kh*^''n ki*^''p
    ( Sorry em bức xúc quá )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này